Naomi Osaka thắng trận mở màn Roland Garros giữa tranh cãi về trang phục tháp Eiffel
Cựu số 1 thế giới Naomi Osaka vượt qua Laura Siegemund tại vòng 1 Roland Garros 2026, đồng thời gây xôn xao với bộ váy đính đá lấy cảm hứng từ biểu tượng Paris.
Naomi Osaka đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng tại vòng 1 Roland Garros 2026 bằng chiến thắng thuyết phục trước Laura Siegemund. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu trên sân Court Suzanne Lenglen không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn mà còn ở bộ trang phục thi đấu lấy cảm hứng từ tháp Eiffel, gây ra những tranh luận gay gắt về đặc quyền của các ngôi sao tại giải Grand Slam đất nện.
'Sàn diễn' lấp lánh giữa sân đất nện Paris
Bước vào trận mở màn, ngôi sao người Nhật Bản khiến khán giả choáng ngợp khi diện thiết kế 'độc bản' được thửa riêng. Bộ trang phục bao gồm áo bó đính hạt lấp lánh kết hợp cùng chân váy đen bồng bềnh. Ngay trước khi bắt đầu thi đấu, Osaka cởi bỏ lớp váy ngoài để lộ bộ váy ngắn màu vàng ánh kim rực rỡ, phản chiếu mạnh mẽ dưới ánh mặt trời Paris.

Naomi Osaka mang cả "tháp Eiffel" lên sâu đấu ở Roland Garros 2026
"Nó rất thời thượng. Bạn biết tháp Eiffel rực rỡ thế nào vào ban đêm rồi đấy, tôi cảm thấy mình có chút giống như vậy", tay vợt từng 4 lần vô địch Grand Slam hào hứng chia sẻ. Dù giành chiến thắng với tỷ số các set là 6-3 và 7-6, Osaka thừa nhận cô từng lo lắng ánh mặt trời phản chiếu vào bộ váy quá sáng sẽ khiến trọng tài truất quyền thi đấu, nên đã chuẩn bị sẵn trang phục dự phòng.

Osaka rất chú trọng thời trang mỗi khi bước ra sân đấu
Tranh cãi về thời gian và đặc quyền ngôi sao
Phía bên kia lưới, Laura Siegemund không giấu nổi sự bất bình dù nhận thất bại tâm phục khẩu phục. Tay vợt người Đức chỉ trích ban tổ chức vì đã để Osaka mất tới 90 giây chỉ để cởi bỏ và dọn dẹp lớp váy cồng kềnh, khiến trận đấu bị trì hoãn. Siegemund cho rằng đây là biểu hiện của sự thiếu công bằng trong việc áp dụng luật thời gian tại các giải đấu lớn.
"Tôi đến đây để chơi tennis, không phải để trình diễn thời trang. Ai muốn biến đây thành sàn catwalk thì tùy họ, nhưng luật lệ phải được áp dụng nghiêm túc cho tất cả. Ở mọi giải đấu, chúng tôi bị đếm từng giây ngay cả khi mở chai nước, nhưng cô ấy lại có hẳn một phút rưỡi chỉ để thay đồ", Siegemund phát biểu gay gắt với TNT Sports.
Đây không phải lần đầu tiên Osaka gây chú ý bằng phong cách thời trang độc đáo. Trước đó tại Australian Open hồi tháng 1 năm nay, cô cũng từng gây sốt khi diện bộ váy lấy cảm hứng từ loài sứa trên sân đấu Melbourne.

Ở Australian Open 2026, cô cũng từng gây sốt khi diện bộ váy lấy cảm hứng từ loài sứa
Góc nhìn nghệ thuật của cựu số 1 thế giới
Đáp lại những lời phàn nàn, tay vợt đang giữ hạng 16 WTA khẳng định việc mặc đẹp không gây áp lực hay ảnh hưởng đến chuyên môn. Với Osaka, khoảnh khắc bước ra sân tại các giải Grand Slam là thời gian duy nhất cô thực sự cảm thấy mình là một nghệ sĩ mang lại niềm vui và giá trị giải trí cho khán giả.
Vượt qua những lùm xùm quanh bộ váy "tháp Eiffel", Osaka sẽ tiến vào vòng 2 để đối đầu với tay vợt người Croatia, Donna Vekic. Người hâm mộ đang kỳ vọng liệu ngôi sao 26 tuổi sẽ tiếp tục mang đến bất ngờ thời trang nào khác trên mặt sân đất nện Paris năm nay.











