Nấu hơn 800 suất cơm đưa đến bà con vùng lũ

Nhằm chung tay góp phần chia sẻ, giúp đỡ bà con vùng lũ do ảnh hưởng cơn bão số 3, trong những ngày qua chị Trần Thị Oanh, chủ quán cơm Phương Oanh, tổ 5, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) đã vận động các nhà hảo tâm nấu hơn 800 suất cơm từ thiện để gửi đến tận tay bà con trong vùng lũ trên địa bàn tỉnh.

Chị Trần Thị Oanh.

Chị Trần Thị Oanh.

Trước tình trạng nhiều người dân nhà bị ngập, cắt điện, nước, bị cô lập, không thể nấu ăn được, với tinh thần “lá lành đùm lá rách” sẵn có lợi thế là điểm bán quán ăn sạch sẽ, rộng rãi, nên ngay trong sáng ngày 11-9, chị Oanh đã nấu 230 suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tuyên Quang và nhân dân nơi bị cô lập trên địa bàn thành phố Tuyên Quang .

Những suất cơm được chị chuẩn bị chu đáo từ nguyên liệu đến cách chế biến để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi chế biến, cơm được đóng theo từng suất ăn, đựng trong thùng xốp để chuyển đến bà con vùng lũ.

Sau bữa cơm trưa, chị lên trang facebook cá nhân của mình chia sẻ, kêu gọi sự hỗ trợ của mọi người. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ chị Oanh đăng bài viết đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh cùng chung tay nấu cơm chiều miễn phí cho người dân. Người thì ủng hộ gạo, rau sạch, thịt lợn, gà, cá… cùng với đó 10 người tham gia gia nấu cơm với chị, ai cũng hối hả hoàn thành các phần việc để kịp chuyển cơm cho người dân vùng lũ.

Các mạnh thường quân cùng chung tay với chị Trần Thị Oanh, tổ 5, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) nấu những suất ăn miễn phí cho người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh.

Các mạnh thường quân cùng chung tay với chị Trần Thị Oanh, tổ 5, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) nấu những suất ăn miễn phí cho người dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh.

Chị Oanh cho biết, chị cũng không ngờ mọi người tới hỗ trợ đông đến vậy, ban đầu nấu cơm chị chỉ định kêu gọi gia đình, bạn bè giúp đỡ nhưng việc lan tỏa rất nhiều người, ai cũng nhiệt tình góp sức. Nhờ vậy, chị và mọi người trong 2 ngày đã nấu được trên 800 suất ăn miễn phí gửi tặng bà con.

Trong lúc mưa bão, lũ lụt, sự chia sẻ, giúp đỡ chân tình, nghĩa cử cao đẹp của chị Trần Thị Oanh và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân thật ấm lòng. Những suất cơm miễn phí đã góp một phần sức lực giúp người dân vùng lũ vượt qua mọi thử thách và luôn cảm thấy ấm lòng khi được sẻ chia.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/nau-hon-800-suat-com-dua-den-ba-con-vung-lu-198251.html