Ném giày không cho chồng đi đá bóng, vợ bị đập vỡ hết mỹ phẩm: Câu chuyện gây tranh cãi MXH ai đúng ai sai?

Câu chuyện này đang thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Hôn nhân đòi hỏi tình yêu và lòng bao dung, và một cuộc hôn nhân tốt đẹp cần có sự khôn ngoan để quản lý. Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng biết cách quản lý cuộc hôn nhân của mình.

Mới đây, mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ câu chuyện với tiêu đề: “Ném giàykhông cho chồng đi đá bóng, cô vợ trẻ bị chồng ném vỡ hết đồ mỹ phẩm”. Nguyên văn câu chuyện như sau:

"Chỉ vì không cho chồng đi đá bóng mà vợ chồng em cãi nhau, chồng em ném hết đồ mỹ phẩm của em như vậy mọi người xem có quá đáng không?

Đá bóng thì không có gì sai cả, nhưng tuần nào cũng đi 3-4 hôm thì vợ nào chịu cho được. Chưa kể đá bóng xong là nhậu nhẹt, hôm thì hát hò đến tận khuya. Vừa tốn kém vừa không lành mạnh.

Em nói thì bảo ‘Anh thích đá bóng cũng giống em thích mua mỹ phẩm’. E mua đồ chăm sóc bản thân chả tổn hại gì đến chồng cả, nhưng chồng em bóng banh bỏ bê con cái, gia đình vậy em không chấp nhận nổi.

Cơm nhà không ăn, nhà cửa chả mấy khi phụ giúp còn suốt ngày đi. Nay em bực quá em vứt mấy đôi giày đá bóng đi hết, lúc đi tìm không thấy nên bực em rồi ném đồ vậy đấy. Biểu hiện của sự ‘gia trưởng mới lo được cho em’ đây mà. Theo các chị trường hợp này nên giải quyết như thế nào cho ổn thỏa?”.

Đính kèm những dòng trạng thái đầy bức xúc của người vợ là hình ảnh loạt mỹ phẩm nằm lăn lóc trên nền nhà, có những lọ vỡ tan tành.

Mỹ phẩm của người vợ bị chồng ném vỡ.

Mỹ phẩm của người vợ bị chồng ném vỡ.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số trách móc anh chồng không có trách nhiệm, khuyên anh nên có trách nhiệm với gia đình hơn. Số khác lại trách do chị vợ sai trước và khuyên rằng mỗi người có một sở thích khác nhau, người vợ nên tôn trọng sở thích của chồng. Bên cạnh đó, một số khác khuyên người vợ nên mặc kệ chồng, thay vào đó hãy tập trung cho bản thân nhiều hơn.

Đây là một số bình luận của cư dân mạng:

“Người vợ sai trước là ném đồ chồng đi. Chồng bạn chỉ là đang trả đũa bạn để bạn hiểu cảm giác vứt bỏ món đồ yêu thích là như thế nào. Cứ tôn trọng sở thích riêng của chồng đi. Chán thì anh ta về. Tiền cứ vào túi mình là được rồi”,

“Chồng mê đá bóng, vợ mê làm đẹp, vợ đã làm đẹp được rồi còn đam mê của chồng thì vợ cấm, vợ quăng hết giày của chồng thì chồng quăng hết đống mỹ phẩm đi là còn nhẹ”,

“Theo ý kiến mình thì mỗi người có một sở thích riêng, mình thích chăm sóc da thì đàn ông cũng có những sở thích riêng khác không ai can dự ai. Chị càng cấm thì chồng càng làm, nên tốt nhất kệ chồng, cứ cho anh đi, muốn làm gì thì làm chứđừng cằn nhằn câu nào cả, miễn là tiền vẫn đưa cho vợ là được. Thời gian sẽ cho chị câu trả lời, không quan tâm tự khắc thấy chột dạ mà quay đầu thôi”,

“Thay vì tự mình ôm hết việc nhà không tên và ngồi đó ấm ức cho sinh mệt, sinh chuyện, sinh rắc rối thì chị tạm dẹp hết qua một bên đi. Thời gian để ngồi ôm cục tức thì đi chạy bộ, đi đánh cầu lông, đánh tennis cho tui. Nhà cửa, quần áo, chén bát bỏ đó ai dọn thì dọn, không thì thuê giúp việc theo giờ, chi phí chia đều. Con cái không bỏ được thì ráng sắp xếp, ăn uống mạnh ai nấy ăn. Đỡ bày đỡ cực. Thời gian còn lại nghĩ cách kiếm thêm tiền lận lưng, chủ động được tài chính để xử lý mấy việc vặt vãnh thì không phải lên đây ấm ức như vậy đâu”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong hôn nhân, đàn ông cần tôn trọng, phụ nữ cần tình yêu!

Lúc mới cưới, các cặp vợ chồng son thường thề rằng dù giàu hay nghèo, ốm đau hay khỏe mạnh thì cả hai sẽ không rời bỏ nhau, sẽ bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên sau vài năm bên nhau, người vợ sẽ nói rằng chồng không hề yêu tôi chút nào. Còn chồng lại nói, vợ không tôn trọng tôi chút nào.

Người ta thường nói, đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Đàn ông và phụ nữ có cách suy nghĩ khác nhau. Trong tình yêu và hôn nhân, đàn ông cần là sự tôn trọng, còn điều phụ nữ cần là tình yêu, nhưng rất nhiều cặp đôi không nhận ra sự thật này.

Phụ nữ sinh ra đã có nhu cầu về tình yêu và họ rất nhạy cảm với tình yêu. Dịu dàng, nhạy cảm và giản đơn là bản chất của phụ nữ. Người ta thường nói ông trời sinh ra phụ nữ chỉ để hưởng thụ tình yêu của trần gian. Họ sinh ra để được yêu thương, và quả thực đúng như vậy.

Nếu hỏi một người phụ nữ liệu cô ấy có hạnh phúc hay không, thì nhiều người phụ nữ đã lập gia đình đều nói rằng điều đó phụ thuộc vào việc chồng cô ấy có yêu cô ấy hay không và liệu cô ấy có cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho mình hay không. Vì vậy, một trong những câu hỏi mà phụ nữ nghĩ tới nhiều nhất sau khi kết hôn đó là chồng có còn yêu mình như trước nữa không?

Nhưng đàn ông lại khác, họ đề cao sự tôn trọng hơn tình yêu. Nếu một người đàn ông được yêu cầu chọn một thế giới không có tình yêu hoặc một thế giới không có sự tôn trọng, anh ta chắc chắn sẽ chọn một thế giới không có tình yêu nhưng có sự tôn trọng. Bởi họ tin rằng, họ có thể sống mà không cần tình yêu, nhưng nếu không có sự tôn trọng thì đó sẽ là một đòn nặng nề đối với họ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khi vợ chồng cãi nhau, câu nói phổ biến nhất của người chồng là: “Có thể em đúng, nhưng tại sao em lại la mắng anh?”.Đàn ông cho rằng vợ không tôn trọng mình khi suốt ngày la mắng, càu nhàu. Còn phụ nữ trách móc đàn ông và không ngừng cằn nhằn, phàn nàn và cho rằng đây là biểu hiện tình yêu họ dành cho chồng. Tuy nhiên, những điều này lại gây tổn thương trong mắt đàn ông, làm tổn thương lòng tự trọng và tình cảm của họ.

Sự tôn trọng là bầu trời đối với đàn ông. Nếu không có nó, đàn ông giống như mất đi đôi cánh. Tình yêu là dưỡng khí của người phụ nữ. Không có nó, cô ấy giống như mất đi cuộc sống.

Người vợ muốn được yêu thương thì phải tôn trọng chồng mình. Người chồng muốn được tôn trọng thì phải dành cho vợ đủ tình yêu thương. Đây là mật mã cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thật không may, nhiều người đàn ông và phụ nữ đã loay hoay cả đời mà không tìm được câu trả lời.

Theo Cẩm Tú/ĐSGĐ

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nem-giay-khong-cho-chong-di-da-bong-vo-bi-dap-vo-het-my-pham-cau-chuyen-gay-tranh-cai-mxh-ai-dung-ai-sai/20240818115618179