Nét đẹp tục làm rể

Trong đời sống văn hóa của một số dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên như Dao, Tày, Nùng, tục lấy rể từng là một nét đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không đơn thuần là việc người đàn ông về sinh sống cùng gia đình bên vợ, phong tục này còn thể hiện trách nhiệm, tình nghĩa và đạo hiếu trong mỗi gia đình.

Làn điệu hát sli giao duyên của đồng bào dân tộc Nùng ở xã Xuân Dương từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa gắn với tình yêu đôi lứa và phong tục cưới hỏi truyền thống.

Làn điệu hát sli giao duyên của đồng bào dân tộc Nùng ở xã Xuân Dương từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa gắn với tình yêu đôi lứa và phong tục cưới hỏi truyền thống.

Thái Nguyên hiện là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, với những bản sắc văn hóa phong phú được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó, tục lấy rể xuất hiện ở một số cộng đồng dân tộc, đặc biệt tại các địa phương miền núi như: Xuân Dương, Võ Nhai,...

Theo quan niệm truyền thống, khi gia đình bên vợ không có con trai hoặc thiếu người chăm sóc cha mẹ tuổi già, người con rể có thể về ở cùng nhà vợ, cùng lao động, chăm lo cuộc sống gia đình và đảm nhận việc hương khói tổ tiên.

Người con rể trong những gia đình ấy sẽ là thành viên mới mà được xem như người con trai trong nhà. Họ cùng làm nương, làm ruộng, dựng nhà, chăm sóc người già và nuôi dạy con cái. Sự gắn bó ấy được xây dựng trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tình cảm gia đình, góp phần giữ gìn sự bền chặt của mỗi mái ấm.

Tại xã Xuân Dương, nơi có đông đồng bào dân tộc Nùng sinh sống, tục lấy rể đã tồn tại từ nhiều đời nay. Theo các bậc cao niên trong vùng, trước đây, những gia đình không có con trai thường đón con rể về ở cùng sau khi cưới để thay con trai chăm lo việc nhà, phụng dưỡng cha mẹ và gánh vác công việc gia đình.

Trong lễ cưới, nhà gái sẽ sang nhà trai làm thủ tục hỏi cưới rồi đón chú rể về như cách nhiều nơi đón cô dâu mới. Tuy nhiên, người ở rể không bị ràng buộc hay chịu nhiều áp lực như quan niệm “làm dâu”, mà được xem như con trai trong gia đình, cùng vun vén cuộc sống và giữ gìn nếp nhà.

Đó là sự sẻ chia trách nhiệm giữa hai bên gia đình, là tinh thần hiếu kính với cha mẹ và là sự trân trọng những người đã sinh thành, dưỡng dục.

Bích Phượng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/mien-nui-vung-cao/202607/net-dep-tuc-lam-re-4ca47d5/