Nét Tết Việt trong gia đình người Lào

Tết Nguyên đán của Việt Nam cũng là dịp người Thái đỏ tại Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc mình. Tại Thủ đô Vientiane, có một gia đình người Lào nhiều năm luôn tổ chức đón hai Tết cổ truyền cùng lúc. Đó là gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, người có bố mẹ nuôi là người Việt Nam.

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi quây quần gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Cứ vào dịp Tết âm lịch hằng năm, sau khi thực hiện nghi thức cúng tổ tiên theo phong tục người Thái đỏ, Thượng tướng Souvon Leuangbounmi lại cùng gia đình tập trung trước bàn thờ để thắp hương cho bố mẹ nuôi. Năm nay, không khí Tết tại gia đình ông vui hơn khi trên bàn thờ đã có thêm bức ảnh của bố nuôi ông, là liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Trên ban thờ nhỏ được bài trí cẩn thận, có đủ bánh chưng, cành đào, mâm ngũ quả, chè, bánh kẹo như ban thờ ngày Tết của người Việt Nam.

Trong không khí vui vẻ, đầm ấm, sum vầy của đại gia đình ngày Tết, Thượng tướng Souvon Leuangbounmi gọi điện cho các người em nuôi ở Việt Nam để thăm hỏi và chúc mừng năm mới. Mở đầu câu chuyện, ông đã cho các em của mình xem hình ảnh ban thờ bố mẹ nuôi tại Lào với đầy đủ các món đặc trưng của Tết cổ truyền Việt Nam. Năm nay, ông rất vui vì đã có thêm ảnh thờ của bố nuôi, coi như đã “đón” được hai cụ sang Lào ăn Tết với gia đình mình.

 Thượng tướng Souvon Leuangbounmi dâng hương mời bố mẹ nuôi "về ăn Tết".( Ảnh: Duy Toàn)

Thượng tướng Souvon Leuangbounmi dâng hương mời bố mẹ nuôi "về ăn Tết".( Ảnh: Duy Toàn)

Ông gửi chúc mừng năm mới, thăm hỏi tình hình sức khỏe, cũng như không khí đón Tết của các em và gia đình tại Việt Nam. Trong câu chuyện, các người em nuôi của ông bày tỏ xúc động và vui mừng về tình cảm, sự chu đáo, hiếu nghĩa của ông đối với bố mẹ nuôi và các em; hẹn sớm sum họp vào thời gian gần nhất.

Sang Việt Nam học phổ thông từ năm 1970, Thượng tướng Souvon Leuangbounmi đã được gia đình bà Ngô Thị Hùng ở tỉnh Bắc Ninh ngày nay nhận làm con nuôi. Gần 6 năm sinh sống, học tập tại Việt Nam, năm nào ông cũng được đón Tết cùng gia đình mẹ Hùng và các em. Ông luôn coi mẹ Hùng và các em như những người thân ruột thịt của mình. Sau khi trở lại Lào, ông luôn tổ chức Tết “2 trong 1”, vừa theo phong tục Tết dân tộc Thái đỏ của vợ ông, vừa theo phong tục Tết cổ truyền của Việt Nam để gìn giữ những phong tục tập quán, ký ức tốt đẹp về quê hương thứ hai của mình và luôn được gia đình, con cái và bạn bè đồng tình ủng hộ.

 Thượng tướng Souvon Leuangbounmi chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: Duy Toàn)

Thượng tướng Souvon Leuangbounmi chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân. (Ảnh: Duy Toàn)

Ông cho biết, Tết cổ truyền của Việt Nam rất đỗi thân quen đối với người Lào, thậm chí còn có nhiều người Lào cũng ăn Tết Việt Nam, cũng như hai dòng chảy văn hóa Việt-Lào đã hòa quyện với nhau, làm sâu sắc thêm tình cảm yêu thương, gắn bó từ lâu đời giữa hai dân tộc.

Ông Kanthong Soukleuangkham, một người dân tộc Thái đỏ sinh sống tại thủ đô Vientiane cho biết, theo phong tục, trong những ngày Tết của người Thái đỏ luôn có bánh chưng dài (giống bánh tét), nhưng Tết tại nhà Thượng tướng Souvon Leuangbounmi luôn có thêm bánh chưng vuông, có hoa đào, có quất, vì gia chủ có mối thân tình đặc biệt với Việt Nam, nên luôn kết hợp tổ chức Tết cổ truyền giống như của Việt Nam.

 Thượng tướng Souvon Leuangbounmi (bìa trái) cùng gia đình gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Thượng tướng Souvon Leuangbounmi (bìa trái) cùng gia đình gói bánh chưng ngày Tết. (Ảnh: Duy Toàn)

Là người dân tộc Thái đỏ, sinh ra ở vùng quê giáp với biên giới Việt Nam (tỉnh Sơn La), vợ Thượng tướng Souvon Leuangbounmi chia sẻ, theo phong tục tổ chức Tết của người Thái đỏ, đây là dịp họ hàng cùng nhau tề tựu để tưởng nhớ đến công ơn của bố mẹ, ông bà, tổ tiên, cùng nhau làm các món ăn để cả nhà cùng sum vầy.

Từ khi làm vợ Thượng tướng Souvon Leuangbounmi, bà luôn được nghe chồng kể về những kỷ niệm ở Việt Nam, việc ông có bố mẹ nuôi là người Việt Nam và luôn coi đó là gia đình thứ hai của mình. Bà cũng được ông kể về những ký ức đón Tết cổ truyền tại Việt Nam cùng mẹ nuôi và các em. Do đó, vợ chồng bà luôn nhớ về bố mẹ nuôi và các em ở Việt Nam, luôn dạy con cháu nhớ về công ơn của bố mẹ nuôi. Bà chia sẻ, theo truyền thống của văn hóa Việt Nam, vợ chồng bà đã mang theo di ảnh của bố mẹ nuôi ở Việt Nam về Lào để thờ cúng, “mời bố mẹ” sang Lào ăn Tết cùng gia đình và để tưởng nhớ về công ơn của bố mẹ.

 Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi và bạn bè cùng múa lăm-vông. (Ảnh: Duy Toàn)

Gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi và bạn bè cùng múa lăm-vông. (Ảnh: Duy Toàn)

Trong không khí đầm ấm có bánh chưng, hoa đào, cây quất… thể hiện “màu” của Tết Việt hòa cùng với những nghi thức Tết của người Thái đỏ tại Lào, mọi người trong gia đình Thượng tướng Souvon Leuangbounmi và bạn bè cùng bắt nhịp múa những điệu lăm-vông truyền thống, hát những bài hát về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Khung cảnh này không chỉ tạo nên một sắc xuân rực rỡ, đa sắc màu mà còn là minh chứng sống động cho sự gắn kết bền chặt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Trịnh Quốc Dũng-Lê Duy Toàn Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/net-tet-viet-trong-gia-dinh-nguoi-lao-post943730.html