Nét thu giữa lòng Bình Phước

Nhắc đến mùa thu, chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều nghĩ tới hình ảnh lá vàng rơi xào xạc, những cơn gió heo may thổi nhẹ, thiên nhiên đầy thơ mộng, trữ tình. Miền Nam chỉ có 2 mùa mưa - nắng, thế nhưng vào độ giữa tháng 8, trên các con đường tại thành phố Đồng Xoài lại xuất hiện những chiếc xe chở đầy hoa như mang trọn hương vị mùa thu Hà Nội đến với Bình Phước.

Mùa thu đem đến tiết trời mát mẻ, nắng ấm chan hòa và cả những cảm xúc bồi hồi khó tả. Trước sự dịu dàng của mùa thu, những muộn phiền dường như tan biến và trái tim ta bỗng trở nên nhẹ nhàng, lãng mạn hơn. Với những ai đã trót yêu mùa thu chắc hẳn sẽ luôn mong muốn thưởng thức hương vị mà nó mang lại. Và không cần đi đâu xa, ngay tại thành phố Đồng Xoài, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm mùa thu một cách trọn vẹn.

Những chiếc xe chở đầy hoa như mang trọn hương vị mùa thu Hà Nội đến với Bình Phước

Những chiếc xe chở đầy hoa như mang trọn hương vị mùa thu Hà Nội đến với Bình Phước

Xôi cốm, bánh cốm và nước sấu, những thức quà đặc trưng từ Hà Nội

Xôi cốm, bánh cốm và nước sấu, những thức quà đặc trưng từ Hà Nội

Tháng 8 khi mùa thu gõ cửa, thời tiết Bình Phước trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn. Chính điều này đã tạo động lực cho nhiều người dậy sớm chạy bộ, hít thở không khí trong lành để sẵn sàng ngày mới đầy hứng khởi. Chị Vũ Thị Thủy Tiên ở phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài chia sẻ: “Tôi cảm thấy buổi sáng ở Bình Phước mùa này khá mát mẻ, thích hợp cho hoạt động thể dục thể thao. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm đi bộ để hít thở không khí trong lành trước khi bắt đầu một ngày mới học tập và làm việc”.

Với nhiều người, việc dậy sớm vào buổi sáng mùa này không chỉ là chạy bộ, hít thở không khí trong lành mà còn mong muốn thưởng thức hương vị mùa thu mang lại. Ngay từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thanh Loan ở xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài đã đến Quảng trường 23-3, tỉ mỉ chuẩn bị từng bó hoa, xe hoa, xôi cốm cùng những sản phẩm đặc trưng của thủ đô để sẵn sàng đón tiếp khách đến trải nghiệm mùa thu Hà Nội giữa lòng Bình Phước. Chị Loan cho biết: “Lấy ý tưởng từ mùa thu Hà Nội, tôi mong muốn mang đến người dân, nhất là các bạn trẻ những trải nghiệm, thưởng thức hương vị mùa thu mà không phải đi đâu xa, ngay tại Bình Phước cũng có. Bên cạnh đó, tôi còn bán cốm, xôi cốm và nước sấu đặc trưng của Hà Nội. Cứ đến giữa tháng 8, tôi lại trang trí, đưa những xe hoa đến đây như tô điểm cho mùa thu Bình Phước thêm đẹp hơn”.

Chiếc xe hoa rực rỡ sắc màu thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh kỷ niệm

Chiếc xe hoa rực rỡ sắc màu thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh kỷ niệm

Người dân Bình Phước cũng hòa mình vào không khí mùa này. Những chiếc xe chở đầy hoa rực rỡ đủ sắc màu, từ hướng dương vàng tươi, hoa hồng nhung đến hoa ly trắng tinh khiết nhẹ nhàng khoe sắc dưới ánh nắng vàng nhạt của mùa thu. Hình ảnh xe hoa ở những góc phố của thành phố Đồng Xoài hòa quyện vào nét thu đặc trưng của Bình Phước tạo nên một bức tranh sinh động, đầy màu sắc, góp phần tô điểm mùa thu thêm phần lãng mạn và nên thơ.

“Dạo này, tôi thấy thời tiết Bình Phước khá mát mẻ, với sự lan truyền hình ảnh rộng rãi trên Facebook, tôi biết tới những xe hoa ở Quảng trường 23-3. Tôi cũng muốn đến trải nghiệm mùa thu Hà Nội và chụp vài tấm hình lưu lại kỷ niệm. Những chiếc xe hoa này như báo hiệu thu đã về, không chỉ ở Hà Nội mà Bình Phước cũng có. Đây là nét văn hóa rất hay và mới mẻ” - chị Hoàng Thoại Vi ở phường Tân Phú thích thú chia sẻ.

Mỗi mùa một hương sắc. Mùa thu không tràn trề sức sống như mùa xuân, cũng không rực rỡ như mùa hạ, càng không lạnh lẽo như mùa đông. Mùa thu nhẹ nhàng và lãng mạn với lá vàng rơi, hương hoa phảng phất trong gió. Những chiếc xe hoa như điểm tô cho thành phố Đồng Xoài sắc thu riêng biệt. Không gian tràn đầy màu sắc của nắng, của lá, hoa... Tất cả đã, đang điểm tô chất thu, chất thơ giúp mỗi người dân Bình Phước thêm nhớ, thêm yêu chính nơi mình sinh sống.

Thanh Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/161702/net-thu-giua-long-binh-phuoc