New Zealand dùng âm nhạc trấn an người biểu tình phản đối biện pháp phòng dịch

Giới chức New Zealand đã dùng những bài hát nổi tiếng để trấn an đám đông biểu tình phản đối các biện pháp phòng dịch COVID-19 gây hỗn loạn nước này trong những ngày qua.

Cảnh sát tạo thành rào chắn ngăn đám đông biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Wellington. Ảnh: Getty Images

Cảnh sát tạo thành rào chắn ngăn đám đông biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Wellington. Ảnh: Getty Images

Theo trang The Guardian (Anh), trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối biện pháp phòng dịch COVID-19 lan rộng ở New Zealand, chính quyền nước này đã thay đổi cách tiếp cận mềm mỏng hơn đối với đám đông này. Chủ tịch Hạ viện Trevor Mallard đã đưa ra ý tưởng dùng âm nhạc để trấn an những người biểu tình.

Danh sách nhạc mà ông đưa ra bao gồm nhiều bài hát nổi tiếng của ca sĩ Barry Manilow, hay ca khúc “hit” Macarena vào những năm 1990. Ông Mallard cũng lên mạng xã hội đề nghị mọi người tham gia đề xuất những ca khúc mà họ muốn nghe. Hôm 13/12, danh sách nhạc đổi sang các bài như You're beautiful của James Blunt hay một phiên bản vui nhộn của My heart will go on đang thịnh hành trên mạng xã hội. Danh sách phát nhạc thậm chí có ca khúc Let it go nổi tiếng trong bộ phim hoạt hình Frozen và bản nhạc thiếu nhi Baby shark.

Truyền thông New Zealand cho biết những người biểu tình đều biết những ca khúc này, họ cùng lắc lư theo điệu nhạc và hát theo. Tuy nhiên, một số đoàn biểu tình đã bật bài hát We're not gonna take it (Chúng tôi sẽ không chấp nhận), gần như đã trở thành nhạc hiệu của phong trào, để “đấu” lại.

Ông Mallard còn cho bật các vòi phun nước ở tòa nhà Quốc hội suốt đêm. Ông cho rằng: “Nếu mọi người bị ướt từ đầu đến chân, có lẽ họ sẽ cảm thấy khó chịu và muốn trở về nhà”.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều người cố thủ tại các khu vực biểu tình. Trong khi đó, cảnh sát ở Wellington cho biết việc đối thoại với người biểu tình rất khó khăn.

Bắt nguồn từ phong trào phản đối chính sách bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 ở Canada, làn sóng biểu tình “Freedom convey” (Đoàn xe tự do) đã lan sang New Zealand. Tại thủ đô Wellington, nhiều đám đông tụ tập trên đường phố và dựng lều trại ở gần khu vực tòa nhà quốc hội nước này. Hàng trăm chiếc xe tải và xe cắm trại đỗ khắp các con phố, dán các thông điệp như “trả lại tự do cho chúng tôi” và “không chấp thuận hành vi ép buộc”. Nhóm người này còn lái xe quanh khu vực trung tâm thành phố, bóp còi xe inh ỏi, trong khi hơn 1.000 người biểu tình xuống đường hưởng ứng.

Những người biểu tình đã lên tiếng phản đối các hạn chế phòng dịch COVID-19, như yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine cho giáo viên, bác sĩ, y tá, cảnh sát và quân nhân . Họ cũng phản đối các quy định về đeo khẩu trang, chẳng hạn đeo khẩu trang trong cửa hàng và cho trẻ em trên 8 tuổi trong lớp học.

New Zealand đã thoát khỏi thảm họa tồi tệ nhất của đại dịch, sau khi nước này đóng cửa biên giới và áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Những biện pháp phòng dịch hiệu quả đã mang lại thành công lớn cho nước này. New Zealand chỉ ghi nhận 53 trường hợp tử vong do COVID-19 trong tổng dân số 5 triệu người.

Nhưng một số người dân cho biết họ đã quá mệt mỏi với những hạn chế này. Vào tuần trước, Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố nước này sẽ chấm dứt các yêu cầu cách ly đối với khách du lịch theo từng giai đoạn khi mở cửa lại biên giới. Với khoảng 77% dân số New Zealand đã tiêm phòng, Thủ tướng Ardern cũng cam kết rằng bà sẽ không áp đặt thêm các lệnh cấm khác.

Video: Đám đông biểu tình lắc lư theo những ca khúc nổi tiếng trước tòa nhà Quốc hội New Zealand (Nguồn: SkyNews):

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/new-zealand-dung-am-nhac-tran-an-nguoi-bieu-tinh-phan-doi-bien-phap-phong-dich-20220214110452802.htm