Newcastle gieo sầu cho Chelsea tại Stamford Bridge: Hy vọng Top 4 của The Blues dần xa vời

Anthony Gordon ghi bàn duy nhất giúp Newcastle hạ Chelsea 1-0, khiến tham vọng lọt vào Top 4 của thầy trò HLV Liam Rosenior tại Ngoại hạng Anh lung lay dữ dội.

Chelsea vừa trải qua một đêm đáng quên ngay tại thánh địa Stamford Bridge khi để thất thủ 0-1 trước Newcastle United. Dù kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, sự thiếu sắc sảo trong khâu dứt điểm cùng những sai sót ở hệ thống phòng ngự đã khiến đoàn quân của HLV Liam Rosenior phải trả giá đắt, qua đó đối mặt với nguy cơ bị nới rộng khoảng cách trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Đòn trừng phạt sắc lẹm từ Anthony Gordon

Trận đấu bắt đầu với thế trận thận trọng, nhưng Chelsea nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm áp đặt lối chơi. Tuy nhiên, khi những hỏa lực như Cole Palmer hay Alejandro Garnacho còn đang loay hoay tìm phương án xuyên phá hàng thủ kỷ luật của đội khách, Newcastle đã tung ra cú đòn trừng phạt đầy hiệu quả.

Gordon ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Gordon ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Phút 18, từ một pha phát động thông minh của Tino Livramento, Joseph Willock bứt tốc mạnh mẽ vào trung lộ, loại bỏ Reece James trước khi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ. Anthony Gordon có mặt đúng lúc dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội khách. Pha lập công này một lần nữa khẳng định giá trị của Gordon – cái tên đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ Arsenal, MU và Liverpool trên thị trường chuyển nhượng.

Gordon sút tung lưới Chelsea.

Gordon sút tung lưới Chelsea.

Bế tắc trước hàng thủ thép của Chích chòe

Sau bàn thua, Chelsea nỗ lực gia tăng sức ép nhưng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ Newcastle. Thủ thành Aaron Ramsdale đã có một hiệp đấu tập trung khi hóa giải thành công các cú dứt điểm của Palmer và Wesley Fofana. Ngược lại, Newcastle suýt chút nữa nhân đôi cách biệt nếu thủ môn Robert Sanchez không xuất sắc cứu thua sau cú sút của Willock ở phút 34.

Sự kịch tính còn được đẩy lên cao khi VAR vào cuộc từ chối một quả phạt đền cho Newcastle sau tình huống Reece James kéo áo Malick Thiaw trong vòng cấm. Hiệp một khép lại trong những tiếng la ó từ khán đài Stamford Bridge khi đội nhà hoàn toàn bế tắc về mặt ý tưởng tấn công.

Nỗ lực muộn màng và sự nghiệt ngã của cột dọc

Bước sang hiệp hai, HLV Liam Rosenior quyết định chơi tất tay khi tung Liam Delap vào sân thay Malo Gusto để tăng cường hỏa lực. Chelsea gần như làm chủ khu vực giữa sân và dồn ép Newcastle lùi sâu về phần sân nhà. Ngay phút 48, Delap đã thử tài Ramsdale bằng một cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng người gác đền của Newcastle vẫn chơi quá xuất sắc.

Newcastle hạ gục Chelsea.

Newcastle hạ gục Chelsea.

Những phút cuối trận chứng kiến áp lực khủng khiếp từ phía The Blues. Phút 63, Cole Palmer ngã trong vòng cấm sau va chạm với Woltemade, nhưng cả trọng tài chính lẫn VAR đều xác định không có lỗi. Đỉnh điểm của sự nghiệt ngã đến ở phút 90+3, khi Reece James thực hiện cú đá phạt hàng rào đẳng cấp đánh bại Ramsdale, nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Thất bại 0-1 khiến Chelsea giậm chân tại chỗ và đứng trước nguy cơ bị Aston Villa bỏ xa 6 điểm nếu đội bóng của Unai Emery đánh bại MU. Với Newcastle, 3 điểm quý giá tại London giúp đoàn quân của Eddie Howe tiếp tục cải thiện vị trí và chứng minh họ là đối thủ vô cùng khó chịu với các đội bóng trong nhóm Big Six.

Thống kê trận đấu

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 0-1 Newcastle United
Ghi bàn: Anthony Gordon (18')
Tình huống đáng chú ý: Reece James sút trúng cột dọc (90+3')

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/newcastle-gieo-sau-cho-chelsea-tai-stamford-bridge-hy-vong-top-4-cua-the-blues-dan-xa-voi-430236.html