Newcastle vượt qua Arsenal đầy thuyết phục

Newcastle trở lại trận chung kết Cúp Liên đoàn để có thêm một cơ hội chấm dứt 70 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội. CLB vùng Đông Bắc đã đánh bại Arsenal 2-0 trong trận lượt về bán kết vào thứ Tư, để giành chiến thắng chung cuộc 4-0 ở vòng bán kết.

Newcastle trở lại chung kết Cúp Liên đoàn và cơ hội chấm dứt 70 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội.

Newcastle trở lại chung kết Cúp Liên đoàn và cơ hội chấm dứt 70 năm chờ đợi danh hiệu quốc nội.

Arsenal đến sân St. James’ Park với tinh thần phấn chấn sau chiến thắng 5-1 trước Man.City tại Premier League vào Chủ Nhật, và đang tìm cách lật ngược thế trận sau khi để thua 0-2 ở trận lượt đi vào tháng trước. Tuy nhiên, đội của Mikel Arteta đã không thể xử lý được bầu không khí sôi động bên trong St. James’ Park, và hàng phòng ngự vững chắc thường thấy của họ trở nên mong manh, gần như để thủng lưới chỉ sau 4 phút khi Alexander Isak vượt qua và dứt điểm vào góc trên. Bàn thắng đã bị từ chối vì lỗi việt vị sau khi xem lại video, và quyết định đã được trọng tài thông báo cho người hâm mộ bên trong sân vận động thông qua micrô không dây - một cuộc thử nghiệm trước khi sử dụng tại Premier League.

Sau khi Martin Odegaard sút trúng cột dọc cho Arsenal, Newcastle vươn lên dẫn trước ở phút thứ 19 khi Isak sút trúng cột dọc bật ra, và Jacob Murphy đã chuyển hóa thành bàn thắng. Cơ hội lội ngược dòng của Pháo thủ đã bị ảnh hưởng thêm khi Gabriel Martinelli bị chấn thương cơ trước giờ nghỉ giải lao. Phút 52, Anthony Gordon đã đảm bảo vị trí của Newcastle trong trận tranh chức vô địch bằng cách ghi bàn thắng thứ 2, sau khi tiền vệ Declan Rice của Arsenal bị Fabian Schar cướp bóng bên ngoài khu vực cấm địa của mình. Quả bóng bay thẳng đến Gordon, anh xoay người và sút vào góc dưới vượt qua thủ môn David Raya.

 Anthony Gordon đã đảm bảo chiến thắng 2-0 của Newcastle trước Arsenal.

Anthony Gordon đã đảm bảo chiến thắng 2-0 của Newcastle trước Arsenal.

Arsenal, đội 2 lần vô địch Cúp Liên đoàn, vẫn chưa thể vào chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2018. Trong khi đó Newcastle sẽ và chơi trận chung kết thứ 2 trong 3 năm - Newcastle lọt vào trận chung kết Cúp Liên đoàn năm 2023, nhưng để thua Man.United 0-2. Chích chòe sẽ đấu với Tottenham hoặc Liverpool trong trận chung kết vào ngày 16-3 tại sân Wembley. Tottenham dẫn trước 1-0 sau trận lượt đi, với trận lượt về tại Anfield vào thứ Năm.

Đối với Newcastle, đây là một cơ hội khác để giành được danh hiệu đầu tiên kể từ khi được quỹ đầu tư quốc gia của Saudi Arabia mua lại vào năm 2021. Danh hiệu gần đây nhất của Newcastle là Cúp hội chợ liên thành phố năm 1969 hiện đã không còn tồn tại, và danh hiệu trong nước gần đây nhất là FA Cup năm 1955. “Nếu tiếp tục chơi như vậy và chúng ta có thể mơ lớn hơn”, đội trưởng Bruno Guimaraes của Newcastle phát biểu sau trận đấu với Arsenal. “Thật tuyệt vời nếu tôi được nâng cao chiếc cúp trong mùa giải đầu tiên với tư cách là đội trưởng, đó là giấc mơ của tôi”.

Người hâm mộ Newcastle chế giễu HLV của Arsenal trong vài phút cuối, hát rằng: “Mikel Arteta, chắc là do quả bóng”. Câu này ám chỉ đến câu nói của Arteta sau trận lượt đi rằng quả bóng được sử dụng ở Cúp Liên đoàn “rất khác so với quả bóng ở Premier League” sau khi đội của ông bỏ lỡ một số cơ hội.

Trong khi Gordon dường như đã có lời chế giễu sau trận đấu với Arsenal, đội bóng mà các cầu thủ và người hâm mộ của họ đã rất vui mừng khi trêu chọc tiền đạo Erling Haaland của Man.City vào Chủ Nhật vì bình luận “hãy khiêm tốn” của anh ấy trong một trận đấu trước giữa 2 đội. “Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải khiêm tốn ngay bây giờ”, Gordon nói. “Chung kết sẽ là một sự kiện lớn nhưng còn rất xa”.

VIỆT TÙNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/newcastle-vuot-qua-arsenal-day-thuyet-phuc-post780706.html