Nga: Lễ dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng tỉnh Smolensk
Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5), tại Công viên tưởng niệm các anh hùng, tỉnh Smolensk vừa tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và những người con Xô-viết đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ
Tham dự buổi lễ có bà Elena Petrovna, Giám đốc Trung tâm Lịch sử Quốc gia trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, đại diện Lãnh đạo tỉnh Smolensk, các cựu chiến binh, thanh niên và đông đảo người dân địa phương, trong đó có 1 cụ bà 99 tuổi - nhân chứng của cuộc chiến tranh.
Nằm ở phía tây nước Nga, Smolensk là mảnh đất huyền thoại, mảnh đất đau thương với hơn nửa triệu người đã anh dũng hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Với sự kính trọng và biết ơn sâu sắc, bên Ngọn lửa vĩnh cửu tưởng niệm các liệt sỹ vô danh, các đại biểu đã giành 1 phút mặc niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và những người con Xô-viết đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Các đại biểu lần lượt dâng hoa tưởng niệm
Phát biểu tại buổi lễ, ông Mukhin Petr, Bộ trưởng Chính trị Nội bộ khu vực Smolensk khẳng định, trung tâm của thành phố Smolensk, nơi qua nhiều thế kỷ luôn là tuyến đầu đón nhận kẻ thù xâm lược của nhiều quốc gia và đội quân khác nhau.
"Trong năm kỷ niệm vinh quang của Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, năm đánh dấu 80 năm sự kiện lịch sử này, được Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố là Năm của Người bảo vệ Tổ quốc, chúng ta tự hào nhắc đến những người con của vùng đất Smolensk, những người anh hùng đã chiến đấu với lòng dũng cảm không gì sánh được.
Họ đã đứng vững trên các chiến trường, ngay trong lòng kẻ thù, tham gia vào các đội quân du kích, không tiếc thân mình để chống lại quân phát xít. Chính sự cống hiến và quyết tâm đó đã rút ngắn thời gian để chúng ta chạm tay vào chiến thắng vĩ đại năm 1945" - ông Mukhin Petr nói.

Thế hệ trẻ dâng hoa tại buổi lễ
Các phát biểu tại buổi lễ đều khẳng định để có được chiến thắng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, người dân Nga nói riêng và người dân Xô-viết nói chung, đã phải trả giá rất đắt - bằng sinh mạng của 27 triệu người. Bà Elena Malysheva, Giám đốc Trung tâm Lịch sử Quốc gia trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga khẳng định, người dân Nga luôn hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do, luôn trân trọng lịch sử của dân tộc và gìn giữ những bài học từ quá khứ.
"Smolensk không chỉ là vùng đất thấm đượm vinh quang, mà còn là mảnh đất thấm đẫm nước mắt. Hơn nửa triệu người đã trở thành nạn nhân của chủ nghĩa phát xít trong suốt hai năm bị chiếm đóng. Chính vì vậy, mảnh đất này, hơn bất kỳ nơi nào khác, chính là nơi ta có thể cảm nhận sâu sắc nhất nỗi căm hận đối với chế độ phát xít" - bà Elena Malysheva nói.

Lễ tưởng niệm diễn ra tại Công viên tưởng niệm các anh hùng, tỉnh Smolensk
Nữ sinh trung học Darya Mikulich, tình nguyện viên chiến thắng, là chút gái của Mikhail Isakovsky, tác giả lời bài hát "Katyusha" cho biết, em và các tình nguyện viên thường xuyên tổ chức các hoạt động yêu nước và sự kiện cộng đồng, các buổi học lịch sử tại các nhà trường, các cuộc gặp gỡ với những người anh hùng hiện đại và các cựu chiến binh trong Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Mỗi người trong các em đều trân trọng lịch sử gia đình mình, gìn giữ lịch sử của cha ông.
"Không chỉ riêng tôi làm điều này, không chỉ riêng tôi tự hào về cụ kỵ của mình, người đã viết những bài thơ đầy cảm hứng trong những thời khắc gian nan của đất nước, mà còn rất nhiều thanh niên Smolensk cũng giữ trong lòng niềm tự hào ấy. Và tôi có thể khẳng định rằng thanh niên Smolensk luôn trân trọng và giữ gìn những ký ức lịch sử của dân tộc" - nữ sinh Darya Mikulich nói.
Tiếp đó, các đại biểu tham dự buổi lễ đã lần lượt dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và những người con Xô-Viết đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Với hơn 1100 đài tưởng niệm lớn nhỏ, vùng đất anh hùng Smolensk thực sự là một tượng đài lịch sử trong lòng người dân Nga.