Nga nói Ukraine tiến công ác liệt, tìm cách mở đường ra biển Azov

Quân đội Ukraine đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến Nga ở khu vực phía tây tỉnh Donetsk. Kiev liên tiếp tung nhóm các binh sĩ vào chiến trường theo đợt với mục tiêu mở ra con đường dẫn ra biển Azov, quan chức Nga cho biết.

Xe tăng của lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 35, đơn vị Ukraine tham gia tiến công ở Urozhaine.

Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm ở vùng Zaporizhzhia, thông báo giao tranh ác liệt ở phía nam khu dân cư Velyka Novosilka. Quân đội Ukraine dường như muốn tiến sâu xuống phía nam theo hướng này để tiếp cận thành phố Mariupol và vùng ven biển Azov.

"Đối phương đã tạm thời kiểm soát khu vực phía bắc làng Urozhaine(phía nam Velyka Novosilka) sau hai tuần giao tranh ác liệt ở khu vực", ông Rogov nói.

Theo ông Rogov, quân đội Nga vẫn đang kiểm soát khu vực phía nam làng Urozhaine. Trong ngắn hạn, quan chức Nga nói Ukraine muốn tiến sâu về phía nam, hướng tới khu vực làng Staromlynivka.

Urozhaine cách thành phố ven biển Mariupol khoảng 110km.

Oleg Chekhov, phát ngôn viên nhóm tác chiến miền đông của quân đội Nga, nói Ukraine cố gắng tiến công về phía nam ở Urozhaine và hứng chịu thương vong lớn.

Ông Chekhov trích dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cho biết pháo binh Nga đã phá hủy một cầu phao do Ukraine thi công nhằm vượt sông Mokri Yali ở phía tây Urozhaine. Pháo binh Nga cũng phá hủy các mục tiêu khác ở vùng lân cận, bao gồm một cứ điểm của Ukraine ở phía bắc làng Makarivka, cách Urozhaine khoảng 6km.

Làng Urozhaine nằm trên một con đường dẫn về phía nam, cách thành phố Mariupol ở vùng ven biển Azov khoảng 110km.

Ukraine đã phát động phản công quy mô lớn kể từ tháng 6, với trọng tâm giao tranh ở vùng Zaporizhzhia. Sau nhiều đợt tiến công, quân đội Ukraine đã giành lại một số ngôi làng nhưng chưa đạt được bất cứ bước tiến đáng kể nào, cũng như chưa có dấu hiệu xuyên thủng phòng tuyến Nga.

Đăng Nguyễn - Reuters

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nga-noi-ukraine-tien-cong-ac-liet-tim-cach-mo-uong-ra-bien-azov-a621534.html