Nga rút lực lượng từ châu Phi về nước để bảo vệ Kursk

Tờ Le Monde của Pháp ngày 29/8 viết, các quân nhân Nga thuộc công ty quân sự tư nhân (PMC) Bears đang đóng tại Burkina Faso ở châu Phi sẽ được điều tới Kursk để ngăn chặn cuộc xâm nhập của Ukraine.

Quân nhân của công ty Bears. Ảnh: Telegram

Quân nhân của công ty Bears. Ảnh: Telegram

Khoảng 300 chiến binh của Bears đã đến thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso từ tháng 5/2024 để bảo vệ một số nhân vật chủ chốt của quốc gia châu Phi này, bao gồm cả người đứng đầu chính quyền quân sự Ibrahim Traore.

Theo Le Monde, hiện các chiến binh của Bears đang đóng gói hành lý để về nước.

Lý do khiến lực lượng của Bears rời khỏi Burkina Faso sau thời gian làm nhiệm vụ ngắn ngủi 3 tháng là về nước để tham gia nỗ lực phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại vùng Kursk của Nga, nổ ra từ 6/8.

Viktor Yermolayev chỉ huy của nhóm quân trên, hôm 22/8 xác nhận với Le Monde về việc tái triển khai lực lượng. Viktor cho biết, tất cả các binh sĩ Nga hãy quên đi những vấn đề nội bộ và đoàn kết chống lại kẻ thù chung.

Tờ Le Monde ngày 27/8 đưa tin, trên kênh Telegram của Viktor đã đăng tải một thông điệp rõ ràng rằng do những sự kiện gần đây, lữ đoàn đang quay trở lại Crưm, nơi họ đóng quân.

Công ty tư nhân này phủ nhận mọi mối liên hệ trực tiếp với Bộ Quốc phòng Nga song tờ báo của Pháp lưu ý rằng có bằng chứng cho thấy Bears có liên lạc với một số nhà lãnh đạo quân sự Nga. Theo đó, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus Bek Yevkurov, chịu trách nhiệm giám sát sự hiện diện quân sự của Nga ở châu Phi, đã tới thăm trại quân sự Perevalne ở của Crưm vào 5/4/2023 để bày tỏ sự ủng hộ.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 27/8 cho biết, Nga đã tái triển khai 30.000 quân tới Kursk để đối phó với cuộc xâm nhập của Ukraine.

Hôm 12/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, quân đội nước này đã mở chiến dịch tại vùng Kursk của Nga.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-rut-luc-luong-tu-chau-phi-ve-nuoc-de-bao-ve-kursk-2317241.html