Nga: Ukraine đang cố thuyết phục ông Trump rằng Moscow không muốn hòa bình
Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Dmitry Polyansky cho rằng Kiev đang tìm cách thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Nga không mong muốn hòa bình.
Tuy nhiên, chính Ukraine mới là bên thiếu thiện chí và nghiêm túc trong các cuộc đàm phán khi nước này đang cố tình “chơi trò chính trị” nhằm phục vụ các mục tiêu riêng, ông Polyansky cho hay.
Trả lời phỏng vấn kênh Nước Nga ngày nay (Russia Today RT) ngày 31/5, ông Polyansky nhấn mạnh, không một quốc gia phương Tây nào thực sự lên tiếng về việc Ukraine gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công, đặc biệt là sử dụng máy bay không người lái nhằm vào các thành phố của Nga. Các đòn phản công của Nga hiện nay, theo ông, là hành động đáp trả trước sự leo thang nghiêm trọng của phía Ukraine.
Theo ông Polyansky, Ukraine không chỉ gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công, trong đó có việc sử dụng máy bay không người lái nhắm vào các thành phố của Nga, mà còn không thể hiện thiện chí đối thoại.

Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky. Ảnh: Tass
Ông nhấn mạnh, Ukraine đang chơi trò chính trị, trong khi với Nga và Mỹ, đàm phán là một nỗ lực nghiêm túc nhằm giải quyết xung đột. Ukraine đang dồn mọi nỗ lực để lấy lòng ông Donald Trump, tạo dựng hình ảnh rằng Nga không muốn hòa bình. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn trái ngược khi Ukraine không tiếp cận các cuộc đàm phán với thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm.
Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov tuyên bố Kiev sẵn sàng gặp phía Nga nhưng yêu cầu Moscow phải cung cấp bản ghi nhớ trước. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi yêu cầu này là thiếu xây dựng, cho rằng điều quan trọng là tiếp tục đàm phán trực tiếp.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thông báo vòng đàm phán thứ hai giữa hai bên sẽ diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/6 tới, trong đó Nga sẽ trình bày bản ghi nhớ toàn diện nhằm giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng. Vòng đàm phán đầu tiên hôm 16/5 đã đạt được thỏa thuận trao đổi 1.000 tù binh và thảo luận về khả năng ngừng bắn, với kết quả được cả hai bên đánh giá tích cực.