Ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên hồ Đa Tôn, 'liều thuốc' chữa lành tâm hồn

Hồ Đa Tôn, một hồ nước ngọt thuộc xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, đang trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người dân địa phương và du khách gần xa, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình nhỏ bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, yên bình cùng bầu không khí trong lành.

Khung cảnh hoàng hôn thơ mộng của hồ Đa Tôn. Ảnh: Thủy Tiên

Vào những chiều hè, khi ánh chiều dần buông, soi chiếu xuống mặt nước, hồ Đa Tôn như trở thành một tấm gương khổng lồ, phản chiếu sắc trời rực rỡ, xung quanh được bao bọc bởi đồi núi và dải đê dài, tạo nên một bức tranh sơn thủy độc đáo giữa vùng quê thanh bình.

Người dân địa phương chạy thuyền trên hồ Đa Tôn. Ảnh: Thủy Tiên

Khi mặt trời bắt đầu lặn, phía chân trời chuyển dần sang màu cam đỏ hòa cùng những đám mây hồng tím, tạo thành những gam màu ấn tượng, đầy cảm xúc, không gian thật bình yên, thơ mộng.

Những ngọn đồi ven hồ tô điểm cho bức tranh hoàng hôn thêm phần lãng mạn. Ảnh: Thủy Tiên

Sau những ngày làm việc căng thẳng, nhiều người trẻ cùng nhau tìm về khu vực quanh hồ Đa Tôn để hòa mình vào thiên nhiên, ngắm hoàng hôn thơ mộng.

Khu vực xung quanh bờ hồ Đạ Tôn là địa điểm được nhiều gia đình, bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Thủy Tiên

Không chỉ có giới trẻ, khu vực quanh hồ cũng trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều gia đình vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa (32 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú) chia sẻ, “Chiều nào rảnh là vợ, chồng tôi lại đưa con ra đây chơi. Thay vì ở nhà cầm điện thoại, thì ở đây các con được chạy nhảy tự do, thả diều, còn mình thì được thư giãn, tận hưởng thiên nhiên. Nhiều gia đình cũng ra đây lắm, nhất là cuối tuần thì rất đông vui”.

Được mệnh danh là "viên ngọc bích" của Đồng Nai, đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố để hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: Thủy Tiên

Khi ánh nắng dịu dần, gió bắt đầu thổi mát, khu vực ven hồ trở thành nơi lý tưởng cho hoạt động thả diều. Những cánh diều đầy màu sắc tung bay trên nền trời hoàng hôn, một khung cảnh vừa yên bình, vừa gợi nhớ ký ức tuổi thơ.

Những cánh diều đủ màu sắc xuất hiện trên bầu trời. Ảnh: Thủy Tiên

Anh Trần Thanh Quân (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh) cho hay: “Tôi cùng nhóm bạn có một chuyến du lịch tại huyện Tân Phú, sau hoạt động trải nghiệm tại rừng quốc gia Cát Tiên thì đây là điểm đến cuối trước khi về lại thành phố. Phải nói là khung cảnh ở đây còn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc khiến mình cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn hơn rất nhiều, gió thổi từ mặt hồ lên rất là mát”.

Những ngọn cỏ lung linh trong ánh nắng chiều. Ảnh: Thủy Tiên

Bầu không khí trong lành, không gian thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên, hồ Đa Tôn như trở thành "liều thuốc tinh thần" quý giá cho nhiều người, tạm rời xa những bộn bề cuộc sống, cảm nhận sự an yên.

Thủy Tiên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kham-pha-dong-nai202505/ngam-hoang-hon-tuyet-dep-tren-ho-da-ton-lieu-thuoc-chua-lanh-tam-hon-30e0839/