Ngắm nhìn nét đẹp nên thơ của Côn Đảo

Côn Đảo là điểm đến du lịch hấp dẫn, đồng thời là địa chỉ đỏ nhắc nhở các thế hệ về sự hy sinh của cha ông. Vẻ đẹp của biển trời nơi đây càng trở nên thiêng liêng khi gắn liền với ký ức đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Đặc khu Côn Đảo của TP.HCM là một quần đảo nằm giữa biển khơi phía Nam đất nước, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng.

Nơi đây có những bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh, những cánh rừng nguyên sinh xanh ngắt và không khí yên bình hiếm có. Bình minh trên biển Côn Đảo rực rỡ sắc vàng, còn hoàng hôn lại phủ lên mặt biển một màu tím đỏ lãng mạn. Chính vẻ đẹp ấy khiến nhiều người ví Côn Đảo như một viên ngọc giữa đại dương.

Thế nhưng, ẩn sau khung cảnh nên thơ ấy là một quá khứ đau thương. Thực dân Pháp đã chọn Côn Đảo để xây dựng hệ thống nhà tù khét tiếng từ năm 1862.

Sở dĩ chọn nơi đây vì vị trí địa lý biệt lập. Côn Đảo nằm cách xa đất liền, bốn bề là biển cả, khiến việc vượt ngục gần như không thể. Những người yêu nước và chiến sĩ cách mạng bị đày ra đây rất khó liên lạc với bên ngoài và khó nhận được sự giúp đỡ. Biển cả đã trở thành một “bức tường nhà giam tự nhiên” vô cùng hiệu quả. Vì thế, dù thiên nhiên ưu đãi cho Côn Đảo vẻ đẹp hiếm có, nơi đây lại bị biến thành địa ngục trần gian với những “chuồng cọp”, những phòng giam chật hẹp và vô số hình thức tra tấn tàn bạo.

Ngày nay, Côn Đảo là điểm đến du lịch hấp dẫn, đồng thời là địa chỉ đỏ nhắc nhở các thế hệ về sự hy sinh của cha ông. Vẻ đẹp của biển trời nơi đây càng trở nên thiêng liêng khi gắn liền với ký ức đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Thái Học

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/ngam-nhin-net-dep-nen-tho-cua-con-dao-c14a114600.html