Ngắm phong cảnh hoang sơ trên đường đi Đà Lạt năm 1934

Cảnh quan ngoạn mục nhìn từ đèo Krong Pha, con đường xuyên qua rừng rậm, người phụ nữ Pháp đứng bên cột cây số... là loạt ảnh khó quên về hành trình đi Đà Lạt năm 1934 của người Pháp.

Đoạn đường sắt vượt đèo Krong Pha (đèo Ngoạn Mục) trên tuyến đường sắt từ Tháp Chàm đi Đà Lạt năm 1934. Ảnh: Aavh.org.

Đoạn đường sắt vượt đèo Krong Pha (đèo Ngoạn Mục) trên tuyến đường sắt từ Tháp Chàm đi Đà Lạt năm 1934. Ảnh: Aavh.org.

Phong cảnh nhìn từ đèo Krong Pha.

Phong cảnh nhìn từ đèo Krong Pha.

Phong cảnh nhìn từ đèo Krong Pha.

Phong cảnh nhìn từ đèo Krong Pha.

Con đường xuyên qua rừng rậm trên hành trình từ Sài Gòn đi Đà Lạt.

Con đường xuyên qua rừng rậm trên hành trình từ Sài Gòn đi Đà Lạt.

Con đường xuyên qua rừng rậm trên hành trình từ Sài Gòn đi Đà Lạt.

Con đường xuyên qua rừng rậm trên hành trình từ Sài Gòn đi Đà Lạt.

Người phụ nữ Pháp chụp ảnh trên đường từ Sài Gòn đi Đà Lạt. Theo cột mốc bên đường, địa điểm chụp cách Di Linh 47 km, cách Đà Lạt 134 km.

Người phụ nữ Pháp chụp ảnh trên đường từ Sài Gòn đi Đà Lạt. Theo cột mốc bên đường, địa điểm chụp cách Di Linh 47 km, cách Đà Lạt 134 km.

Góc ảnh đẹp về thác nước Đà Lạt.

Góc ảnh đẹp về thác nước Đà Lạt.

Một góc thác Cam Ly.

Một góc thác Cam Ly.

Bình hoa cẩm chướng trong phòng khách của một khách sạn ở Đà Lạt.

Bình hoa cẩm chướng trong phòng khách của một khách sạn ở Đà Lạt.

Mời quý độc giả xem video: Mộng mơ thành phố ngàn hoa Đà Lạt | VTV Review.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ngam-phong-canh-hoang-so-tren-duong-di-da-lat-nam-1934-1857015.html