Ngăn chặn thông tin xấu độc mùa mưa lũ

Những ngày qua, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên phải oằn mình trong trận mưa lũ kéo dài. Bão lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Giữa bối cảnh thiên tai, một “cơn bão” khác đang hoành hành trên không gian mạng: Thông tin xấu độc, tin giả lan truyền chóng mặt, gây hoang mang dư luận.

Thật nực cười là trong lúc chính quyền, các lực lượng vũ trang, người dân đang căng mình ứng phó với thiên tai, lũ lụt, cố hết sức để cứu trợ người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên thì trên mạng xã hội lại xuất hiện những bài viết theo hướng nghi ngờ, chê bai, đổ lỗi cho chính quyền và các lực lượng chậm trễ.

Những bài viết này phản ánh không đúng nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị. Họ không biết rằng, tất cả những trận mưa lũ gần đây đều thuộc diện "chưa từng có trong lịch sử" ở nhiều địa phương nên công tác ứng phó gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Ngay cả ở Thái Lan hiện cũng đang bị bão lũ hoành hành, hậu quả rất nặng nề.

Không chỉ vậy, chúng còn cho rằng, các lực lượng vũ trang, quân đội và nhiều lực lượng khác tham gia ứng ứu, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, quần áo ấm… khẩn cấp “chỉ để làm màu”; hoặc lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh ra quân dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, đường làng ngõ xóm, thu góp rác thải trôi dạt trên bãi biển chỉ vì “quá rảnh”…

Cá biệt, một số tài khoản còn lan truyền tin đồn về “hàng chục người chết” ở các khu vực bị ngập nặng mà không có nguồn gốc rõ ràng, chỉ là “nghe đồn”, truyền tai, truyền miệng. Trong khi đó, số liệu thiệt hại về tài sản và con người đều được công bố công khai, kịp thời qua các kênh thông tin chính thống, hệ thống cơ sở dữ liệu đều có đầy đủ, tại sao họ lại cố tình bóp méo sự thật?

Có thể thấy, đây là những bài viết của những phần tử mang nhận thức lệch lạc, vô cảm với nỗi đau mất mát, thiệt hại của Nhân dân. Những câu chuyện do họ thêu dệt, đặt điều… nhằm “gây nhiễu”, làm rối loạn thông tin về những hình ảnh đẹp đẽ, cao cả mà đồng bào ta trong lúc hoạn nạn đã cùng nhau xây dựng.

Giữa muôn vàn thông tin hỗn loạn, điều quan trọng nhất sau khi mưa bão đi qua là sự chung tay của cộng đồng, là tình người, là niềm tin vào chính quyền, quân đội và công an - những lực lượng tiên phong trong cuộc chiến chống lũ lụt. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã huy động tối đa lực lượng, kể cả máy bay trực thăng để ứng phó, để đi cứu dân trong những thời khắc nguy hiểm nhất. Đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước lũ để cứu dân, không ngại khó ngại khổ. Điều đó chứng minh rằng quân đội, công an luôn sát cánh cùng Nhân dân trong mọi hoàn cảnh. Rất nhiều hình ảnh đẹp về sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng này trong công tác cứu trợ, giúp dân, điều này đáng được tôn vinh và lan tỏa hơn gấp trăm ngàn lần những thông tin thất thiệt, vô bổ.

Ở các địa phương trong cả nước, nhiều việc làm thiện nguyện được khởi xướng và được người dân đồng lòng hưởng ứng. Những địa chỉ tiếp nhận hàng cứu trợ cho Nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ, những bếp ăn dã chiến được khẩn trương thành lập; những suất cơm, suất cháo, bánh mì, thực phẩm ăn liền… đã được các lực lượng tình nguyện viên, các đoàn thiện nguyện đưa nhanh vào vùng lũ, với mục tiêu trước mắt là để bà con không bị đói, rét, có sức để khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra. Tất cả đều hướng đến giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua đau thương, mất mát, thiệt hại vật chất và tinh thần để ổn định lại cuộc sống.

Dân tộc Việt Nam đã đi qua bao mùa lũ lịch sử nhưng chính giữa biển nước mênh mông, giữa bùn đất lầy lội, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” lại càng thể hiện rõ nét, sáng hơn bao giờ hết.

Thiên tai không phân biệt ai. Nỗi đau không chừa ai. Trước khi đưa ra ý kiến, hãy suy nghĩ thấu đáo, có cái nhìn tổng thể, khách quan, đa chiều, đừng vì cảm tính mà quy chụp, xuyên tạc, kích động, làm suy yếu sức mạnh đoàn kết dân tộc. Trong những thời khắc gian nan, tinh thần đoàn kết càng phải giữ vững.

Thu Hương

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ngan-chan-thong-tin-xau-doc-mua-mua-lu-postid432034.bbg