Ngàn mùa hoa - những trang văn ăm ắp yêu thương

Băng Sơn - nhà văn chuyên viết những tản văn đầy mơ mộng, tràn ngập cảm xúc từng làm lay động bao thế hệ độc giả. Cùng với các nhà văn có chung sở trường như: Ngô Quân Miện, Trần Hoài Dương, Phạm Đức…, Băng Sơn vẫn dạt dào nét thơ của một phong cách văn chương riêng biệt. Nếu không nói quá, chính Băng Sơn đã khơi gợi cho nhiều cây bút yêu văn bước đến ngưỡng cửa thiên nhiên, đến hồn quê qua từng chiếc lá, giọt sương, hương làng, bếp rơm, bến đò. Tôi vẫn nhớ những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, những tản văn dung dị của Băng Sơn xuất hiện trên các trang báo và nhiều tạp chí dành cho tuổi thơ, làm mê hoặc bao tâm hồn, giúp người đọc hiểu những góc nhỏ với vẻ đẹp mộc mạc của cuộc sống. Những nhà văn như Băng Sơn đã mở màn cho phong cách viết ngắn, chắt lọc, giàu hình ảnh cuộc sống thông qua những hình tượng đời thường, tạo nền tảng cho nhiều cây bút viết tản văn sau này.

Chính vì thế, khi cầm cuốn tản văn “Ngàn mùa hoa” (Nhà xuất bản Phụ nữ, năm 2024), những bạn đọc thuở nào như tôi không khỏi xúc động, như được gặp lại cố hương sau bao năm xa cách. Có lẽ đây là lát cắt chọn lọc trong kho tàng tản văn phong phú của Băng Sơn, viết về cảnh sắc và cuộc sống quê hương. Băng Sơn còn là nhà văn viết về ẩm thực Hà Nội bằng thể loại tản văn rất đặc sắc. Ông dùng những dòng văn trau chuốt để làm nổi bật nét tinh hoa ẩm thực, dù lắm khi đó chỉ là những món thật giản dị và quen thuộc như: Bánh đúc, bánh cuốn, bún ốc, nắm xôi xéo vỉa hè - những thức quà người dân vẫn ăn mỗi ngày.

Bìa cuốn tản văn “Ngàn mùa hoa” .

Bìa cuốn tản văn “Ngàn mùa hoa” .

Với “Ngàn mùa hoa”, bạn đọc gặp lại ngòi bút tinh tế, nhã nhặn, sâu sắc của Băng Sơn qua gần 50 tản văn rất ngắn. Những trang viết ngắn đến mức như cơn gió heo may thoảng qua hàng cây Hà Nội, như làn gió mùa đông thổi trên triền đê sông Hồng thoang thoảng trên má thiếu nữ. “Hương làng”, “Mưa đền cây”, “Đám cưới quê”, “Quán giữa đồng”, “Ăn bánh chưng"... Cứ thế, người đọc được gặp lại nét đẹp tự nhiên và không khí làng quê Việt những năm 70 - 80, với mái gianh, vách đất, cổng làng bằng tre… Bên cạnh đó là nhiều gam màu, âm thanh, nhiều cung bậc khác nhau ngân vang qua tản văn của Băng Sơn. Dưới ngòi bút của Băng Sơn, mọi thứ đều không kỳ vĩ, không mênh mông, nhưng vẫn khiến lòng ta xao xuyến bởi cảm giác gần gũi, mộc mạc từ hoa lá, cỏ cây trong vườn, trong ngõ phố vắng. Ông kiệm lời trong từng câu văn, nhưng luôn tạo sức gợi mở để người đọc suy nghĩ và thổn thức.

Không chỉ viết về thiên nhiên, Băng Sơn còn đưa chúng ta bước vào niềm thương nhớ con người: Ông bà, cha mẹ, bạn bè thuở ấu thơ... thông qua những mảnh vườn xưa, cây trái quen thuộc. Phải nói rằng, tập tản văn “Ngàn mùa hoa” của Băng Sơn hấp dẫn từ người lớn đến trẻ nhỏ. Ở đó, ai cũng đều có thể tìm thấy chính mình: “Con sông không nổi sóng bạc đầu, cũng chẳng có những cánh buồm to rộng. Nó chỉ là con sông nhỏ uốn lượn quanh co trên đất quê thanh bình mộc mạc. Con sông thành võng dệt bằng nước ru cho em bé ngồi trôi vào giấc mơ…(Đò dọc).

DƯƠNG MY ANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202512/ngan-mua-hoa-nhung-trang-van-am-ap-yeu-thuong-e7805bc/