Ngằn ngặt tiếng khóc của 2 bé sinh đôi cùng mắc bệnh ung thư

Mới 2 tuổi cháu Đặng Hoàng Phúc (SN 2020) đã mắc bệnh ung thư máu, thế nhưng căn bệnh quái ác tiếp tục ập xuống người em trai sinh đôi.

Xót xa khi cả 2 anh em sinh đôi mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Xót xa khi cả 2 anh em sinh đôi mắc phải căn bệnh ung thư máu.

Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Hoa Mai và anh Đặng Văn Thái ở thôn 5, xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), nhiều người không khỏi xót xa. Bởi trong căn nhà ấy giờ bao trùm không khí u buồn vì liên tiếp các thành viên trong gia đình mắc bệnh nan y.

Chị Mai và anh Thái đến với nhau trong hoàn cảnh khó khăn, hạnh phúc được đơm hoa kết trái khi vợ anh sinh đôi 2 cháu là Đặng Hoàng Phúc, Đặng Hoàng Đức (SN 2020). Cuộc sống tuy túng thiếu đủ đường, còn khó khăn, vất vả nhưng trong căn nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười.

Niềm vui chưa được bao lâu thì đến năm lên 2 tuổi cháu Đặng Hoàng Phúc phát hiện bị bệnh ung thư máu (Lơ xê mi cấp dòng lympho thể L2).

 Hai anh em sinh đôi Đặng Hoàng Phúc và Đặng Hoàng Đức.

Hai anh em sinh đôi Đặng Hoàng Phúc và Đặng Hoàng Đức.

Theo chia sẻ của mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Hoa Mai, 30 tuổi, khi cháu Hoàng Phúc được 2 tuổi có triệu chứng bụng to lên, da xanh xao, nổi hạch vùng cổ, kèm sốt thất thường, xuất huyết dưới da.

Gia đình đã đưa em đi khám tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, các bác sỹ chẩn đoán giảm tiểu cầu và chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương khám và xét nghiệm chấn đoán Lơ xê mi cấp dòng lympho thể L1 và chuyển Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương điều trị. Kể từ ngày đó, cuộc sống của cháu Hoàng Phúc gắn liền với bệnh viện.

Con thường xuyên phải vào viện điều trị, thời gian về nhà chỉ tính bằng đầu ngón tay. Sức khỏe của bé Hoàng Phúc ngày càng yếu, vì phải xạ trị nhiều lần. Cũng vì vậy mà Phúc thường xuyên lên cơn quấy khóc, lần nào cũng tím tái hết cơ thể vì khóc. Hiện giờ con đã 4 tuổi nhưng cơ thể nhỏ bé, nặng được 10kg.

 Cháu Đặng Hoàng Phúc liên tục quấy khóc bà nội.

Cháu Đặng Hoàng Phúc liên tục quấy khóc bà nội.

Thương con, vợ chồng anh chị vẫn nỗ lực làm mọi thứ để con được điều trị tốt nhất, Đầu năm 2024, hai vợ chồng bàn với nhau vay mượn hơn 200 triệu để anh Thái đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan kiếm tiền trả nợ và lo chi phí chữa trị lâu dài cho con.

Thế nhưng khó khăn chưa qua, bất hạnh lại ập tới gia đình chị. Đầu tháng 8/2024, người em trai sinh đôi là cháu Đặng Hoàng Đức lại phát hiện bị ung thư máu. Chị lại tay xách, nách mang đưa cả 2 con ra nhập Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để chăm sóc và điều trị.

Cùng một lúc cả 2 con mang bệnh, chị Mai càng lo sợ. Chị càng sợ vì không có tiền chữa trị sẽ mất đi những người thân yêu nhất của mình. Từ khi con mang bệnh, sức khỏe chị giảm sút theo, tinh thần bất ổn, cứ khóc lóc giày vò bản thân.

Kinh tế của gia đình vốn đã khó khăn từ khi con mắc bệnh, chị đã vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con và gánh thêm khoản nợ cho chồng đi xuất khẩu lao động. Ngoài bé Hoàng Phúc, Hoàng Đức, chị còn có thêm một đứa con nhỏ nữa.

 Thương hai con mắc bệnh nan y, hai vợ chồng cố gắng vay mượn để chạy chữa nhưng chi phí điều trị quá lớn khiến gia cảnh lâm vào kiệt quệ.

Thương hai con mắc bệnh nan y, hai vợ chồng cố gắng vay mượn để chạy chữa nhưng chi phí điều trị quá lớn khiến gia cảnh lâm vào kiệt quệ.

Giờ cả hai con cùng mang bệnh, càng khó khăn hơn vì không có tiền cứu chữa. Chi phí điều trị cho con là rất lớn, ngoài chi phí điều trị thuốc men, viện phí do BHYT thanh toán thì mỗi ngày gia đình chị phải bỏ ra hơn 3 triệu đồng cho những chi phí điều trị không được BHYT thanh toán. Với chi phí điều trị vượt ngoài khả năng của gia đình, gia đình cả hai bên và bà con thân thích hoàn cảnh đều khó khăn.

“Tôi giờ không biết phải xoay sở thế nào đây khi cả hai con cùng mang bệnh hiểm nghèo, bé sau còn quá nhỏ phải gửi ông bà nội chăm sóc, chồng thì vừa mới sang Đài Loan làm việc chưa có tiền gửi về để trả khoản nợ. Tôi chỉ ước sao ông trời cho tôi gánh chịu thay để con tôi được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác” – chị Mai nói.

Trao đổi với PV Báo GD&TĐ, Ông Vũ Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quang xác nhận gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương, vợ chồng, con cái chưa có nhà ở, hiện đang ở chung với ông bà nội. Mấy năm lại đây, lần lượt những thành viên trong gia đình bị bệnh hiểm nghèo. Việc điều trị bệnh rất tốn kém nên mong gia đình chị Mai nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hotline: 0913.473.217

2. Hoặc ủng hộ qua số tài khoản

Tên TK: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ

Số TK: 111601684999

Nội dung chuyển khoản: MT05

Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Hồ Tứ - Vũ Long

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ngan-ngat-tieng-khoc-cua-2-be-sinh-doi-cung-mac-benh-ung-thu-post698874.html