Ngẩn ngơ trước vẻ ngây thơ của nữ sinh 19 tuổi trong màu áo Đoàn

Trái ngược với tâm lý rụt rè, bỡ ngỡ khi mới hòa nhập vào môi trường đại học của các bạn sinh viên năm nhất, nữ sinh 2k2 Nguyễn Việt Hà lại có một tâm thế rất tự tin và bản lĩnh đối mặt với những thử thách đầu đời.

Phá bỏ được giới hạn của bản thân

Một số bạn sinh viên năm nhất, mới đỗ vào Đại học, có tâm lý hài lòng thỏa mãn trên chiến thắng khi bước qua kì thi cam go vẫn chưa dứt khỏi. Nhiều bạn đã buông lỏng bản thân, cho phép mình tận hưởng các sở thích cá nhân để rồi lại rơi vào tâm trạng chán nản, bế tắc. Việt Hà cũng vậy, thời gian đầu vào Đại học cô còn khá sốc, chưa tìm được mục đích cho cuộc sống hiện tại của mình. Thế nhưng, tham gia hoạt động Đoàn, cuộc sống Hà bỗng trở nên ý nghĩa hơn khi giúp đỡ người khác. Đoàn cũng rèn luyện cho cô tính xung kích, tự tin, ham học hỏi.

Đôi lúc, Hà tự nghĩ rằng không biết cơ duyên nào đã đưa mình đến với Đoàn Thanh niên. Phải chăng việc học tại khoa Chính trị - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam là cái nôi giúp Hà mau chóng hòa nhập và đào tạo cho cô kỹ hơn về chính trị, được tiếp xúc, tham gia các chương trình do TW Đoàn tổ chức.

Giải nhất hội thi khi tôi 18

Trong thời gian học tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, ngoài tham gia các hoạt động Đoàn, Hà may mắn đạt giải Sáng tạo cuộc thi Olympic tiếng anh tại trường, top 16 cuộc thi Siêu thủ lĩnh VYA 2021, Đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hoàng Mai lần II và tỉnh Nghệ An lần XVII. Gần đây nhất người con mảnh đất xứ Nghệ còn vinh dự được góp mặt trong “Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2021” do TW Đoàn tổ chức.

Hà vinh dự khi đại diện cho tất cả Đoàn thanh niên toàn Thị xã tham dự Đại hội Đại biểu LHTL Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI.

MC - Ước mơ nhỏ trong tim

Gương mặt dễ thương cùng nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, nụ cười duyên đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người khi tiếp xúc với cô gái trường Đoàn. Với chất giọng khỏe khoắn, đầy nội lực, cô nàng mau chóng được mời làm MC ở một số chương trình lớn dù mới ở tuổi 19. Kỷ niệm sâu đậm nhất trong vai trò MC là lần đầu dẫn trên sân khấu của trường nhà với tư cách tân sinh viên. Đó cũng là lần cô MC không chuyên được cháy hết mình và có thể trải lòng trên sân khấu. Ngoài dẫn chương trình, reviewer, Hà từng là khách mời của Bữa trưa vui vẻ,…

Hà tâm sự: “Thật ra trước đây mình vẫn còn nhiều cái không tự tin hay bị tâm lý, vì vậy mà sau khi thi đại học xong mình đã đăng ký ngay khóa học MC để sửa khuyết điểm của bản thân. Và không ngờ cái mình nhận lại là nhiều hơn thế, ngoài việc được học kỹ năng, mỗi chương trình còn cho mình những câu chuyện khác nhau, củng cố thêm kiến thức. Quan trọng là mình nhận ra rằng MC không những là nghề dẫn chương trình mà như một thứ gì đó thân thuộc trong cuộc sống của mình.”

Là một người trẻ Hà luôn tự nhủ: “Trước tiên mình vẫn sẽ cố gắng duy trì học tập tốt chuyên ngành chính trị, công tác Đoàn và MC để trau dồi hoàn thiện bản thân. Chỉ mong muốn trong mọi hoàn cảnh, dù có mệt mỏi, muốn bỏ cuộc thì đam mê vẫn kéo mình dậy.”

Lê Cúc- Lan Hương

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ngan-ngo-truoc-ve-ngay-tho-cua-nu-sinh-19-tuoi-trong-mau-ao-doan-post1327224.tpo