Ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh xác định 15 mục tiêu sau sáp nhập
Sau sáp nhập, quy mô ngành giáo dục ở TP Hồ Chí Minh lớn nhất cả nước, với gần 2,6 triệu học sinh, khoảng 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên cùng 15 mục tiêu quan trọng.
Ngày 27/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Đây là lần đầu tiên ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ năm học mới sau sáp nhập.
Theo đó, năm học mới 2025-2026 là năm học đầu tiên sau sáp nhập và TP Hồ Chí Minh trở thành đại đô thị giáo dục có quy mô trường lớp lớn nhất cả nước. Thống kê, TP Hồ Chí Minh có hơn 3.500 cơ sở giáo dục các bậc học, gần 2,6 triệu học sinh và trên 100.000 cán bộ quản lý, giáo viên. Trong đó bậc mầm non 478.458 học sinh, tiểu học 939.002 học sinh, THCS 759.278 học sinh (tăng 42.978 học sinh so với năm học trước) và THPT 352.051 học sinh.
Ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh cũng xác định 15 mục tiêu chính trong năm học mới 2025-2026. Đó là các mục tiêu như hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; đổi mới quản trị nhà trường, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục công lập. Đảm bảo công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người học; quan tâm đối tượng yếu thế, người dân tộc thiểu số, học sinh xã đảo, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp....

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại hội nghị. Ảnh: NQ.
Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các cơn bão số 4, số 5 vừa qua.
Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Trong khi chúng ta đang chuẩn bị hành trang cho một năm học mới với bao nhiêu niềm vui, hân hoan, thì ở ngoài kia, đồng bào các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đang oằn mình chống chọi với hậu quả khốc liệt của bão số 4 và số 5. Mưa lũ đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản, và đau đớn hơn cả là sinh mạng con người. Hàng vạn người dân, trong đó có những đồng nghiệp của chúng ta, những học sinh của chúng ta, đang sống trong cảnh thiếu thốn, cơ cực, cảnh màn trời chiếu đất.
Phát huy truyền thống "tương thân tương ái" cao đẹp của dân tộc, ngay tại hội nghị trang trọng này, thay mặt lãnh đạo ngành, và bằng tất cả tấm lòng của mình, tôi kêu gọi toàn thể quý vị đại biểu, các cán bộ quản lý, quý thầy cô giáo, nhân viên trong toàn ngành, hãy bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, cùng nhau ủng hộ đồng bào lũ lụt, sẻ chia để phần nào xoa dịu những mất mát, đau thương mà đồng bào ta đang phải gánh chịu.
Người đứng đầu ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh: Mỗi sự đóng góp lúc này, dù nhỏ hay lớn, đều là vô giá. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà là tình người, là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp đồng bào và đặc biệt là các em học sinh vùng lũ sớm được trở lại trường, tiếp tục hành trình học tập. Việc đóng góp sẽ được thực hiện qua hình thức chuyển khoản để đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và hiệu quả.
Toàn bộ số tiền vận động sẽ được sao kê đầy đủ và chuyển cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trực tiếp các Sở GD&ĐT các tỉnh bị thiệt hại do mưa bão. Được biết, ngay tại hội nghị, nhiều đơn vị đã trực tiếp ủng hộ đồng bào lũ lụt với kinh phí gần 300 triệu.