Ngập lụt ở thủ đô Indonesia khiến hàng nghìn người phải di dời
Ngày 4/3, hàng nghìn người tại thủ đô Jakarta của Indonesia đã được sơ tán sau khi lũ lụt nhấn chìm khu vực này, lượng mưa lớn dự kiến sẽ tiếp tục cho đến tuần tới.
Cơ quan thảm họa thiên tai của Indonesia cho biết, mưa như trút nước kể từ ngày 3/3 đã gây ra lũ lụt lên tới 3 mét trong và xung quanh Jakarta, chặn một số con đường và nhấn chìm hơn 1.000 ngôi nhà và nhiều ô tô.
Thống đốc Jakarta Pramono Anung đã nâng mức cảnh báo lên mức cao thứ hai và kêu gọi chính quyền địa phương kích hoạt máy bơm nước để hút nước từ các khu vực bị ngập lụt và tiến hành các hoạt động điều chỉnh thời tiết như bắn pháo sáng muối vào các đám mây để gây mưa trước khi chúng rơi xuống đất liền.
Theo phương tiện truyền thông địa phương, nước lũ cũng đã nhấn chìm một bệnh viện ở phía đông thị trấn Bekasi. Nước tràn vào một số khoa buộc phải sơ tán bệnh nhân đến các tòa nhà khác, trong khi các khu vực khác của bệnh viện bị mất điện.
Cơ quan Dự báo thời tiết của Indonesia cảnh báo, mưa lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào Thủ đô Jakarta và các thành phố xung quanh cho đến ngày 11/3. "Chúng ta cần phải cảnh giác. Nhưng hy vọng rằng sự thay đổi thời tiết có thể làm giảm lượng mưa", người đứng đầu Cơ quan Dự báo thời tiết, bà Dwikorita Karnawati cho biết.
Bà Sri Suyatni (50 tuổi) cho biết, bà không có thời gian để thu dọn đồ đạc trước khi sơ tán và toàn bộ ngôi nhà của bà đã bị ngập trong nước lũ.
Bộ trưởng Các vấn đề xã hội của Indonesia Saifullah Yusuf cho biết, chính phủ đã bắt đầu xây dựng các nơi trú ẩn tạm thời và phân phát thực phẩm, quần áo, thuốc men cho những người sơ tán. Người dân cũng đã được sơ tán đến các trường học, và các nhà thờ.
Khu vực đô thị lớn Jakarta - nơi sinh sống của hơn 30 triệu người - thường xuyên bị lũ lụt tấn công. Nhưng một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin tình hình hiện tại, đặc biệt là ở Bekasi, là tồi tệ nhất kể từ năm 2020. Lũ lụt đã giết chết 60 người ở Jakarta vào năm 2020, sau trận mưa lớn nhất trong một ngày kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1866.