Ngày 30/4 rực rỡ ở TP.HCM
Lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4/2025 tại TP.HCM là biểu trưng cho sức mạnh và tinh thần dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, nhắc nhở ý nghĩa của nửa thế kỷ đất nước thống nhất.
Lễ diễu binh, diễu hành sáng 30/4/2025 tại TP.HCM là biểu trưng cho sức mạnh và tinh thần dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, nhắc nhở ý nghĩa của nửa thế kỷ đất nước thống nhất.

Hơn cả một nghi lễ, lễ diễu binh - diễu hành sáng 30/4 tại TP.HCM là bản hùng ca bằng hình ảnh, vang vọng niềm tự hào dân tộc. Trên từng bước chân đều tắp, trong tiếng động cơ xé gió và những biểu tượng rực sáng cả mặt đất lẫn bầu trời, sức mạnh quốc phòng và tinh thần đoàn kết toàn dân được khắc họa rõ nét.
Tất cả diễn ra dưới sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao, bạn bè quốc tế và hàng triệu người dân, trong khoảnh khắc thiêng liêng mừng 50 năm ngày non sông thống nhất.

Lãnh đạo cấp cao, khách mời quốc tế dự đại lễ
Sáng 30/4, tại TP.HCM, lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trang trọng và xúc động. Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu quốc tế cùng hàng vạn người dân trực tiếp sống cùng khoảnh khắc lịch sử giữa lòng thành phố.
7h sáng, Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu bài diễn văn quan trọng, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975, những bài học quý báu cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay và thông điệp "đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới".





Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở T.HCM sáng 30/4. Ảnh: Duy Hiệu.
Trong bài diễn văn, Tổng Bí thư khẳng định:
“Cùng với ý nghĩa mang tầm vóc thời đại, Đại thắng mùa Xuân 1975 để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đó là: Bài học về phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bài học về phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc; tinh thần độc lập, tự chủ, anh dũng, kiên cường; ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta;
Bài học về lòng nhân ái, hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai sau chiến thắng; Nhưng bài học lớn nhất, đồng thời là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của Đại thắng mùa Xuân 1975 là giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ thành quả của chủ nghĩa xã hội”.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Ảnh: Duy Hiệu
Trước giờ khai mạc Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp gỡ và bắt tay các lãnh đạo quốc tế có mặt trên khán đài đường Lê Duẩn, trước Dinh Độc Lập. Trong buổi hội kiến tối 29/4, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào sẽ luôn dành ưu tiên cho nhau, tiếp tục vun đắp, gìn giữ, bảo vệ và phát triển quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi bền chặt, như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu để cùng vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và phát triển thịnh vượng của hai đất nước.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen cũng có mặt tại khán đài từ rạng sáng để tham dự lễ kỷ niệm. Ông Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa sâu sắc của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chiến thắng 30/4/1975 còn là biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu, hy sinh vì nhau giữa ba dân tộc Campuchia - Việt Nam - Lào.


Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Hun Sen dẫn đầu đoàn Campuchia tham dự lễ với lực lượng quân đội Campuchia tham gia đội hình diễu binh. Ảnh: Duy Hiệu.
Hiện diện tại lễ đài còn có ông Salvador Valdés Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Cuba; ông Ipatau Vadzim, Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus, ông Bùi Kim Giai, Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc...
Ngoài ra, tham dự buổi lễ còn có khoảng 20 đoàn khách quốc tế đến từ các châu lục khác nhau; đại diện của hơn 20 địa phương kết nghĩa với TP.HCM và nhiều cá nhân nước ngoài có đóng góp cho phong trào phản chiến, chống chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Ông Salvador Valdés Mesa, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Ảnh: Duy Hiệu.
Chương trình diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bắt đầu lúc hơn 7h sáng. Trên đường Lê Duẩn, các khối lực lượng lần lượt diễu qua lễ đài với đội hình chặt chẽ, bước đều mạnh mẽ. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và đại biểu đồng loạt đứng dậy theo dõi trong không khí trang nghiêm.




Các đại biểu cầm trên tay lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng loạt phất cao theo nhịp diễu hành. Ảnh: Duy Hiệu.
Vũ điệu trên bầu trời: Trực thăng kéo cờ, Su-30 nhào lộn
Tháng 4, bầu trời TP.HCM trở thành "sân khấu" của lực lượng phòng không - không quân. Đội chiến sĩ từ 3 sư đoàn 370, 371, 372 cùng Trường Sĩ quan không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân nhiều lần rẽ gió, khẳng định năng lực làm chủ bầu trời trong thời bình và hướng tới kỷ niệm 50 năm non sông nối liền một dải.
Sáng 30/4, "sân khấu" ấy trở nên hùng tráng hơn bao giờ hết khi đoàn máy bay chính thức thả cờ và bẫy nhiệt ngoạn mục, hòa nhịp cùng 36 khối lực lượng quốc phòng, an ninh diễu binh "giữa vòng tay nhân dân" ở mặt đất.



Hình ảnh biên đội máy bay Su-30MKII thả đạn nhiễu trên bầu trời TP.HCM gây ấn tượng. Ảnh: Khôi Đặng, Quỳnh Danh.
Đúng 7h40, biên đội 10 trực thăng Mi-8T, Mi-17, Mi-171 bay đội hình 3-4-3 kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cất cánh từ sân bay Biên Hòa, tiến vào trung tâm TP.HCM. Đây là những loại máy bay được sử dụng trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vận chuyển quân sự, tìm kiếm cứu nạn và huấn luyện phi công.
Tiếp nối, các máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 đồng loạt bay lượn trên bầu trời trung tâm TP.HCM. Dòng phi cơ này có khả năng bay trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị vũ khí hiện đại, phục vụ cho việc huấn luyện và trực ban chiến đấu.



Biên đội 10 trực thăng bay đội hình 3-4-3 kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cất cánh từ sân bay Biên Hòa, tiến vào trung tâm TP.HCM. Ảnh: Xuân Tiến, Quỳnh Danh.
Điểm nhấn gây ấn tượng nhất của màn trình diễn là sự xuất hiện của biên đội 7 tiêm kích Su-30MK2, xuất phát từ sân bay Biên Hòa. Sau khi bay qua khu vực trung tâm thành phố, 3 chiếc "hổ mang chúa" tách nhóm, chao lượn và đồng loạt thả bẫy nhiệt tại khu vực gần tòa nhà Bitexco, tạo nên những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời. Mỗi tiêm kích bắn 48 quả đạn nhiễu, mang đến hình ảnh mãn nhãn cho người xem.
Tiếng động cơ gầm rú, những vệt sáng chói lòa và hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay khiến hàng vạn người dân, du khách quốc tế choáng ngợp. Đây được cho là một trong những hoạt động được mong chờ và gây bất ngờ nhất của chương trình diễu binh, diễu hành ngày 30/4.
Màn trình diễn cho thấy sức mạnh quân sự không chỉ được phô diễn bằng khí tài, mà còn bằng sự chuẩn xác, kỷ luật và uy lực - một hình ảnh hiện đại, tự tin của quốc phòng Việt Nam hôm nay.



Khi đến khu vực tòa nhà Bitexco, biên đội đồng loạt thả đạn nhiễu rực sáng bầu trời. Mỗi tiêm kích bắn 48 quả đạn nhiễu. Ảnh: Xuân Tiến.
Khí thế hùng tráng của đội hình diễu binh, diễu hành
Nghiêm! Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu!
Quân lệnh dõng dạc của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, vang lên trong nhạc hiệu hùng tráng sáng 30/4, mở màn cho Chương trình diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, điều hành cuộc diễu binh, diễu hành sáng 30/4. Ảnh: Duy Hiệu.
Dưới ánh nắng rực rỡ, khu vực trung tâm TP.HCM bừng sáng sắc cờ đỏ sao vàng, hòa quyện cùng khí thế tưng bừng của hàng vạn người dân mọi miền đổ về. Các khối diễu binh, diễu hành đều tăm tắp tiến qua lễ đài, thể hiện sự luyện tập công phu, kỷ luật nghiêm ngặt và tinh thần sẵn sàng của toàn lực lượng.
Khối cờ Đảng và cờ Tổ quốc dẫn đầu trong tiếng vỗ tay vang dội. Tiếp nối là 36 khối diễu binh, đại diện cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Dân quân tự vệ và lực lượng vũ trang các địa phương.




Các khối diễu binh sải bước trên đường Lê Duẩn sáng 30/4. Ảnh: Duy Hiệu.
Đặc biệt, sự hiện diện của các đoàn quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia là biểu tượng của tình đoàn kết keo sơn, gợi nhớ năm tháng những người anh em láng giềng cùng Việt Nam chiến đấu vì độc lập, tự do.




3 khối diễu binh của Trung Quốc, Lào và Campuchia mang đến sắc màu quốc tế trang trọng. Ảnh: Duy Hiệu.
Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ hội tụ, tạo thành một khối thống nhất, thể hiện ý chí kiên cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi ánh mắt rạng ngời, mỗi bước đi dứt khoát là minh chứng cho sự chuẩn bị công phu và niềm tự hào khi góp mặt trong ngày lễ trọng đại.
Dù mang sắc phục nào, các chiến sĩ đều sải bước tự tin, thể hiện bản lĩnh, sự rèn luyện nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm. Đằng sau những bước chân mạnh mẽ là hàng tháng trời rèn luyện dưới nắng gió thao trường. Có những khối mang theo trống nặng tới 10 kg, kèn đồng gần 20 kg, nhưng mọi chuyển động vẫn hòa nhịp trong tiết tấu trang nghiêm của dàn quân nhạc.
Đội hình diễu hành tái hiện khí thế hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với phương châm “thần tốc, táo bạo”, với khí thế “một ngày bằng 20 năm”, các đoàn quân năm xưa đã tiến vào Sài Gòn, giành thắng lợi hoàn toàn vào trưa ngày 30/4/1975.





Hơn 10.000 người thuộc lực lượng diễu binh, diễu hành đi trên đường Lê Duẩn (quận 1). Ảnh: Duy Hiệu.
Hình ảnh "đẹp chưa từng có" ở TP.HCM
Từ trên cao, đội hình diễu binh trải dài qua các tuyến đường trung tâm TP.HCM như một dòng sông tráng lệ, đồng đều. Những giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo không làm chùn bước các chiến sĩ. Trái lại, họ hiên ngang, hòa cùng tiếng trống rền vang và ánh mắt tự hào của hàng vạn người dân hai bên đường. Không rào chắn, không khoảng cách, các chiến sĩ như bước đi trong vòng tay thân thương của nhân dân. Tiếng vỗ tay giòn giã, những cái bắt tay nồng ấm, và cả những giọt nước mắt lặng lẽ giữa đám đông đã tạo nên không khí thiêng liêng, xúc động.




Những bước chân mạnh mẽ của lực lượng vũ trang như hòa vào tiếng reo hò, ánh mắt tự hào của hàng nghìn người dân. Ảnh: Phương Lâm, Hữu Thuận.
Dưới ánh nắng tháng Tư rực rỡ, những bước chân diễu binh không chỉ vang vọng chiến thắng năm xưa, mà còn khơi dậy khát vọng vươn tới tương lai phồn vinh. Lễ diễu binh, diễu hành 30/4/2025 là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò của lực lượng vũ trang và nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam.


Góc nhìn từ trên cao, hàng vạn người đứng chật kín các tuyến đường, reo hò khi các khối diễu binh đi qua. Ảnh: Quỳnh Danh.
50 năm đã trôi qua kể từ ngày non sông liền một dải, nhưng tinh thần của đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn sống mãi trong từng bước chân, ánh mắt và nhịp tim người Việt. Đại lễ 30/4 không chỉ là dịp để nhìn lại một chặng đường hào hùng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối của các thế hệ mai sau.




Đội hình đều tăm tắp cùng những bước đi đầy uy lực của từng khối diễu binh tạo nên hình ảnh ấn tượng, mãn nhãn trên đường phố TP.HCM. Ảnh: Thuận Thắng, Phương Lâm, Chí Hùng.
Giai điệu "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cất lên giữa quảng trường Dinh Độc Lập:
Để cho đất nước yên vui từ đó
Để cho đỏ thắm màu cờ tự do
Để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng
Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình
Nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh
Nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới...
Hàng vạn người lặng trong niềm xúc động. Câu chuyện hòa bình vẫn được các thế hệ nỗ lực viết tiếp, cho khát vọng về một Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".
Nguồn Znews: https://znews.vn/ngay-304-ruc-ro-o-tphcm-post1550243.html