Ngày chủ nhật phán quyết

Với 3 lần ngắt quãng, cuối cùng sau đúng 5 tháng, 13 vòng đấu của giai đoạn 1 V.League 2023 sẽ khép lại vào chiều mai 2-7.

SLNA, Khánh Hòa có thoát hiểm?

SLNA, Khánh Hòa có thoát hiểm?

Dù chỉ còn 5 đội vẫn chưa an toàn, phải chiến đấu cật lực để khỏi rơi vào vòng xoáy đua trụ hạng, các CLB còn lại vẫn sẽ nỗ lực giành tối đa điểm số để tích lũy cho giai đoạn 2 quyết định. Tất cả 7 trận đấu của vòng 13 đều diễn ra cùng vào lúc 17 giờ.

* “Ngũ long tranh tam châu”

Sau vòng 12, đã xác định được 5 đội trong tốp 8 vào đua tranh chức vô địch gồm: CAHN, Thanh Hóa, Hà Nội FC, Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). 4 CLB đầu bảng đã hơn vị trí thứ 9 từ 4-10 điểm, trong khi giai đoạn 1 chỉ còn vòng cuối nên yên tâm lên chuyến tàu xuôi tranh danh hiệu. Riêng đội hạng 5 HLHT chỉ hơn HAGL bằng đúng 1 trận thắng, nhưng do vòng 13 HAGL phải đối đầu với đội Bình Định (đang đứng thứ 7 với 16 điểm), bất kể kết quả thế nào cũng có một đội xếp dưới HLHT. Vì vậy, cho dù HLHT có thua Khánh Hòa, với 17 điểm, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công cũng đã cập bến an toàn.

Ngược lại, với khoảng cách đến vị trí hạng 8 tối đa lên đến 9 điểm và tối thiểu là 4 điểm, các CLB: SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương, TP.HCM và Khánh Hòa đã lấy 4/6 vé lên chuyến tàu ngược đua trụ hạng.

Cuộc đua giờ đây chỉ còn giữa 5 CLB: Hải Phòng (16 điểm, hiệu số 13/13), Bình Định (16 điểm, 15/16), Nam Định (16 điểm, 9/11), HAGL (14 điểm, 14/14) và SLNA (13 điểm, 13/15) để giành 3 suất lên chuyến tàu xuôi.

Do không đá 2 lượt sân nhà, sân khách, nên Điều lệ V.League 2023 không xét đến kết quả đối đầu khi xếp hạng các đội bằng điểm nhau sau giai đoạn 1 cũng như chung cuộc. Yếu tố đầu tiên được tính là tổng hiệu số bàn thắng/bàn thua, tiếp đến là tổng số bàn thắng. Nếu vẫn bằng nhau, sẽ xét điểm fair-play căn cứ trên số thẻ phạt. Cuối cùng là bốc thăm.

Đang nắm vé trong tay nên Bình Định, Hải Phòng, Nam Định giữ quyền tự quyết và ở lượt quyết định này chỉ có một cặp đấu trực tiếp giữa 2 lằn ranh là Bình Định - HAGL (do trọng tài người Singapore điều khiển). Nếu đội chủ nhà đất võ không thua sẽ ghìm chân HAGL, Hải Phòng và Nam Định chỉ cần hòa.

Để vượt lên chen chân vào nhóm 8, HAGL phải có 3 điểm trên sân Quy Nhơn. Trong khi ngay cả có thua không quá 2 bàn cách biệt, Bình Định vẫn có mặt trong nhóm trên nếu Nam Định cũng trắng tay trước B.Bình Dương, nhờ hơn hiệu số.

Còn mong manh hơn HAGL, SLNA với 3 điểm kém hơn, ngoài việc chỉ có một con đường phải thắng trên sân Hà Nội FC, còn phải cầu mong có đội trong 3 vị trí cuối của tốp 8 sảy chân và chờ so đọ chỉ số phụ.

Ai xuôi vạn lý, ai ngược miền quá khứ?

* Nước rút cho tất cả

Không hề có chuyện làm khán giả chứng kiến cuộc chiến của 5 đội nhóm giữa, tất cả 9 CLB còn lại dù đã yên vị ở 2 nhóm đầu và cuối vẫn phải tung cú nước rút để giành một vị trí cao hơn, cũng như tích lũy điểm số cho vòng chung kết.

Làm khách trên sân SHB.Đà Nẵng nhưng CAHN với 2 bản hợp đồng “bom tấn” giữa kỳ sẽ muốn thắng và thắng lớn để không chỉ giữ “áo vàng” mà còn khẳng định tham vọng đua vô địch. Trên sân nhà, đội Thanh Hóa cũng quyết giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng để mong đòi lại ngôi đầu. Tương tự, rất khó có cửa làm nên bất ngờ cho SLNA trước đội chủ nhà, ĐKVĐ Hà Nội FC đã hồi sinh. HLHT tiếp Khánh Hòa sẽ nỗ lực chứng tỏ mình xứng đáng với vị trí trong tốp 5 và bắt đầu cho mục tiêu mới: danh hiệu hạng 3.

Ngược lại, với các CLB: SHB.Đà Nẵng, B.Bình Dương, TP.HCM, Khánh Hòa mỗi điểm bây giờ là một chiếc phao cứu sinh. Nếu đội bóng sông Hàn nhiều khả năng vẫn không thắng ở giai đoạn 1 thì tiếp đón Nam Định, đội bóng đất Thủ sẽ đặt mục tiêu có chiến thắng đầu tiên. Viettel cũng chưa chắc thắng trên sân TP.HCM đang chòi đạp đến cùng.

Cú hạ màn 1 hứa hẹn rất hấp dẫn.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202307/ngay-chu-nhat-phan-quyet-3170401/