Ngày cưới anh trai, mẹ tôi 'sốc' khi người lạ tiết lộ bí mật

Ngày cưới anh trai, có một cô gái dắt theo đứa bé gái khoảng 8 tuổi đến và nói mang đứa bé này đến làm quà mừng cưới... Lúc này, mẹ tôi 'chết lặng', còn anh tôi ngơ ngác.

Anh tôi là người đàn ông có ngoại hình đẹp, cao ráo và khéo ăn nói. Chính vì thế mà có nhiều cô gái theo đuổi nên anh sống rất buông thả. Từ ngày biết yêu, số người anh tôi yêu có lẽ đếm không nổi bởi chính anh cũng chẳng nhớ được.

Một năm anh ấy chia tay 3 – 4 cô là chuyện bình thường. Mỗi lần nhìn anh tôi đưa một bạn gái mới về nhà chơi là mẹ chán nản than phiền:

“Con yêu ai thì chung thủy lấy 1 người thôi. Đời người trải qua vài ba mối tình là đủ rồi, đằng này con thay bạn gái như thay áo. Hãy tu dưỡng bản thân, đừng sống dễ dãi buông thả rồi khổ đấy con ạ”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh trai chẳng quan tâm đến những lời khuyên bảo của mẹ, cho rằng bản thân đẹp trai phải vắt hết công suất, hưởng thụ đủ rồi mới tính đến chuyện chung thủy.

Đến khi bạn bè của anh lần lượt lập gia đình, nhà cửa xe cộ có đủ thì anh tôi mới dần tu chí và quyết định lấy vợ. Khi anh cưới đã là 40 tuổi, ở tuổi này ngoại hình không còn đẹp nữa, thu nhập hơn 10 triệu chỉ đủ đắp thân.

Vì thế anh chấp nhận lấy người vợ bằng tuổi để được dựa dẫm kinh tế. Nhìn chị dâu già hơn anh rất nhiều, bố mẹ tôi buồn lắm nhưng chẳng dám nói gì vì anh chấp nhận lấy vợ là mừng rồi. Mọi người chê bai, anh chán nản lại không chịu lấy vợ nữa thì ế mất.

Ngày cưới anh trai, có một cô gái dắt theo đứa bé gái khoảng 8 tuổi đến và nói:

“Ngày cưới của anh, em chẳng biết mua quà gì, chỉ biết mang đứa bé này đến làm quà mừng cưới, chúc anh chị hạnh phúc. Sang năm mới em sẽ đi xuất khẩu lao động và có thể lấy chồng luôn ở bên đó, anh cố gắng nuôi con tốt giúp em”.

Mẹ tôi “chết lặng”, còn anh tôi ngơ ngác nói:

“Cô là ai? Tôi chưa bao giờ ngủ với cô, sao có thể có con được?”.

Dù anh trai chối cãi nhưng gương mặt của đứa nhỏ tròn, mắt to, da trắng giống y anh tôi, không cần xét nghiệm ADN người ta cũng đoán được con ruột thịt của anh, có cãi nữa cũng chẳng thể thay đổi được.

Chỉ trách là anh yêu lăng nhăng quá nhiều, bây giờ không nhớ nổi tên, mặt của bạn gái cũ nữa…

Sau đám cưới, chị dâu bảo không liên quan đến đứa con riêng của chồng và bắt bố mẹ tôi phải chịu trách nhiệm, nếu không thì chị sẽ bỏ anh. Đến nước này, bố mẹ tôi đành phải dang tay ra cưu mang lấy cháu để cho anh chị được sống yên bình hạnh phúc.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/ngay-cuoi-anh-trai-me-toi-soc-khi-nguoi-la-tiet-lo-bi-mat-2075476.html