Người đàn ông hái cà phê thuê có cuộc sống mới nhờ ghép tim xuyên Việt
Chiều tối 3/2, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thông tin sức khỏe bệnh nhân được ghép tim những ngày đầu năm 2025 đã ổn định và được ra viện. Đây là ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 14 của đơn vị.
Thêm cơ hội sống
Ngày 13/1, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia thông báo có người cho chết não ở TP. Hồ Chí Minh. GS.TS.BS Phạm Như Hiệp - Giám đốc BVTW Huế đã kích hoạt ê kíp nhận điều phối tạng. Các bác sĩ của Bệnh viện TW Huế được cử vào phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để nhận tạng.
ThS.BS. Nguyễn Đức Dũng, Phụ trách Khoa Ngoại lồng ngực tim mạch, Trung tâm Tim mạch BVTW Huế nhớ lại: “Chúng tôi nhận lệnh đi lấy tạng khi anh em vừa giao ban xong nên 12h trưa liền xuất phát đi TP. Hồ Chí Minh. Đây là lấy đa tạng đầu tiên tại BV Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được huy động nhân lực và tổ chức lấy mô, tạng bài bản. Nhờ đội hỗ trợ vận tạng tốt và sự phối hợp của nhiều cơ quan đơn vị, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường, phân luồng nên chỉ trong 12 phút, xe chở tạng đã có mặt tại sân bay, đưa tim về Huế”.
Khi tim hiến “hạ cánh” và được vận chuyển về BVTW Huế, kíp phẫu thuật dưới sự chỉ đạo của GS.TS.BS Phạm Như Hiệp bắt đầu tiến hành các bước ghép tim. Chiều 14/1, trái tim được điều phối từ BV Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đập lại những nhịp đầu tiên trong lồng ngực của người nhận tại BVTW Huế. 13 giờ sau phẫu thuật, bệnh nhân được rút ống nội khí quản với tình trạng huyết động ổn định. Đây là ca bệnh có hoàn cảnh khó khăn, được BVTW Huế vận động nguồn kinh phí hỗ trợ ghép tim từ mạnh thường quân.
Theo BV Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, ca hiến tạng vừa nêu đã cứu sống 6 người bệnh, trong đó, tim và giác mạc được chuyển ra Huế. Tiếp đó, những ngày giáp Tết, BV cũng vận động thêm một trường hợp hiến tạng khác. Tháng 12/2024, BV nhận Quyết định thành lập “Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người liên viện khu vực Nam Bộ”, mở ra cột mốc trong lĩnh vực tư vấn cũng như vận động hiến tạng tại các tỉnh thành khu vực phía nam. Thành công của hai ca hiến tạng tại đơn vị trao thêm cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân trong cả nước.
Cái Tết khó quên
Bệnh nhân Nguyễn Th T. 42 tuổi, quê ở Nghệ An, hiện sinh sống và làm nghề hái cà phê thuê ở một vùng quê miền Trung - Tây Nguyên. Từ năm 2017, anh T. phát hiện bị tim mạch. Càng về sau, sức khỏe anh T. càng suy giảm. Ngày 13/1, hai vợ chồng anh T. nhận tin báo các thông số tương thích để ghép tim nên lập tức có mặt tại BVTW Huế để thực hiện các thủ tục, xét nghiệm liên quan.
Trước đây, khi mang bệnh, người anh T. rất mệt, thường xuyên đau đầu, chóng mặt, phải nằm nghiêng hoặc kê gối cao mới thở được. Hiện, hơi thở anh đã nhẹ nhàng, sinh hoạt cá nhân khỏe khoắn hơn nhiều so với trước. Khi được xuất viện, người đàn ông này mong về nhà họp mặt cùng gia đình bởi tết Ất Tỵ vừa qua, lần đầu tiên anh T. đón Tết ở BV với một trái tim mới, cảm xúc hồi hộp xen lẫn hy vọng. Đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Tim mạch đã theo sát chăm sóc, động viên tinh thần để bệnh nhân yên tâm điều trị.
“Thật là cái tết không thể nào quên trong đời! Chưa khi nào tôi nghĩ đến việc mình được ghép tim. Đây là món quà cuộc sống mang đến đầy bất ngờ trước ngày Tết. Một số người quen nằm cùng phòng điều trị với tôi đã mất trong thời gian chờ đợi, họ không được may mắn như tôi”, anh T. nói. Về lâu dài, anh chia sẻ mong muốn tìm một công việc nhẹ nhàng, vừa sức.
Anh T. là lao động chính của gia đình, làm cà phê thuê cùng vợ nuôi hai con đang tuổi ăn học. Tám năm qua, gia đình đã vay mượn bà con, thậm chí là vay ngân hàng để chạy chữa bệnh tình... Sát cánh cùng chồng những ngày qua, chị Nguyễn Thị Ngọc Yến, vợ BN Nguyễn Th. T. kể: “Ca ghép của anh kéo dài đến chiều mới xong, nghe bác sĩ thông báo phẫu thuật thành công, người tôi mới bình tĩnh, gọi điện báo cho mẹ anh 80 tuổi ở quê đang ngóng tin. Tết vừa qua, hai vợ chồng đều ở BV mà lòng khấp khởi vui mừng chờ ngày được sum vầy. Xin gửi đến gia đình người hiến tạng lời biết ơn sâu sắc; xin tri ân các y bác sĩ đã nỗ lực phẫu thuật, chăm sóc để chồng tôi được sống lại lần thứ hai”.
BSCK II Đặng Thế Uyên, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng Khoa gây mê hồi sức thông tin: “BN được ghép từng suy tim nặng, nhiều lần rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Do tạng hiến lớn hơn so với cơ thể người bệnh nên ghép xong, chúng tôi phải thực hiện việc điều trị theo dõi làm sao để BN hồi phục tốt. Sau hai tuần điều trị, hiện các thông số cơ thể anh T. ổn định. Bệnh nhân sinh hoạt bình thường, chức năng tim tốt EF 60%, thực hiện chế độ ăn uống, luyện tập theo hướng dẫn và tái khám hằng tháng, theo dõi chống thải ghép.”