Ngày cuối nghỉ Tết, người Hà Nội đổ về hồ Hoàn Kiếm du xuân

Vào mùng 5 Tết – ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ, nhiều người dân Hà Nội và du khách đổ về phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm để vui chơi, xin chữ.

Thời tiết mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách xuống phố vui xuân. Đây cũng là dịp để các gia đình lưu lại kỷ niệm bên nhau, khởi đầu một năm mới nhiều may mắn. Ảnh: Hạo Nhân

Thời tiết mát mẻ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách xuống phố vui xuân. Đây cũng là dịp để các gia đình lưu lại kỷ niệm bên nhau, khởi đầu một năm mới nhiều may mắn. Ảnh: Hạo Nhân

Chị Xuân Hoa, ngụ quận Hoàng Mai, chia sẻ rằng năm nào dịp đầu năm mới, chị cũng cùng gia đình đến khu vực hồ Hoàn Kiếm để du xuân. Ngoài chụp ảnh, gia đình chị thường dạo quanh khu vực phố cổ, trải nghiệm không khí ngày Tết trước khi trở lại công việc. Ảnh: Hạo Nhân

Chị Xuân Hoa, ngụ quận Hoàng Mai, chia sẻ rằng năm nào dịp đầu năm mới, chị cũng cùng gia đình đến khu vực hồ Hoàn Kiếm để du xuân. Ngoài chụp ảnh, gia đình chị thường dạo quanh khu vực phố cổ, trải nghiệm không khí ngày Tết trước khi trở lại công việc. Ảnh: Hạo Nhân

Khu vực tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, tháp Bút... là những điểm check-in quen thuộc của nhiều người. Ảnh: Hạo Nhân

Khu vực tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, tháp Bút... là những điểm check-in quen thuộc của nhiều người. Ảnh: Hạo Nhân

Lối vào đền Ngọc Sơn có nhiều người xếp hàng mua vé tham quan. Giá vé vào đền là 50.000 đồng dành cho người lớn, 25.000 đồng cho đối tượng được miễn giảm và miễn phí đối với trẻ em dưới 15 tuổi. Ảnh: Hạo Nhân

Lối vào đền Ngọc Sơn có nhiều người xếp hàng mua vé tham quan. Giá vé vào đền là 50.000 đồng dành cho người lớn, 25.000 đồng cho đối tượng được miễn giảm và miễn phí đối với trẻ em dưới 15 tuổi. Ảnh: Hạo Nhân

Gian hàng thư pháp đầu năm tại khu vực tháp Bút thu hút nhiều du khách đến xin chữ. Ảnh: Hạo Nhân

Gian hàng thư pháp đầu năm tại khu vực tháp Bút thu hút nhiều du khách đến xin chữ. Ảnh: Hạo Nhân

Một số người lựa chọn vẽ chân dung để ghi lại kỷ niệm trong chuyến đi. Ảnh: Hạo Nhân

Một số người lựa chọn vẽ chân dung để ghi lại kỷ niệm trong chuyến đi. Ảnh: Hạo Nhân

Chị Thu Hương, du khách đến từ Đà Nẵng, chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên chị đến Hà Nội vào dịp đầu năm mới. Chị ấn tượng với không khí nhộn nhịp tại hồ Hoàn Kiếm và cảm nhận rõ nét không khí Tết. Ảnh: Hạo Nhân

Chị Thu Hương, du khách đến từ Đà Nẵng, chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên chị đến Hà Nội vào dịp đầu năm mới. Chị ấn tượng với không khí nhộn nhịp tại hồ Hoàn Kiếm và cảm nhận rõ nét không khí Tết. Ảnh: Hạo Nhân

“Lần đầu ra Hà Nội, gia đình tôi có một chuyến du xuân ý nghĩa. Người dân thân thiện, đồ ăn ngon. Chúng tôi sẽ quay lại Hà Nội trong thời gian tới”, chị Hương nói. Ảnh: Hạo Nhân

“Lần đầu ra Hà Nội, gia đình tôi có một chuyến du xuân ý nghĩa. Người dân thân thiện, đồ ăn ngon. Chúng tôi sẽ quay lại Hà Nội trong thời gian tới”, chị Hương nói. Ảnh: Hạo Nhân

Ngoài dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách chọn xe buýt hai tầng để tham quan thành phố hoặc đi xích lô qua khu vực phố cổ. Ảnh: Hạo Nhân

Ngoài dạo bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, nhiều du khách chọn xe buýt hai tầng để tham quan thành phố hoặc đi xích lô qua khu vực phố cổ. Ảnh: Hạo Nhân

Du khách nước ngoài hòa cùng không khí đón Tết cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Hạo Nhân

Du khách nước ngoài hòa cùng không khí đón Tết cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Hạo Nhân

Hạo Nhân

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://sgtt.thesaigontimes.vn/ngay-cuoi-nghi-tet-nguoi-ha-noi-do-ve-ho-hoan-kiem-du-xuan/