Ngày cuối tuần định mệnh của bốn mẹ con

Chiều cuối tuần, chị Trang chở các con bằng xe máy về trung tâm TP Huế chơi, không may xảy ra va chạm với xe khách. Vụ tai nạn khiến chị Trang và một cháu nhỏ tử vong, hai bé còn lại cũng bị thương phải đưa vào cấp cứu tại bệnh viện.

Căn nhà mơ ước chưa thành, vợ con đã mất

Theo hướng dẫn của cán bộ UBND phường Long Hồ, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ nằm ở kiệt 80, đường Văn Thánh (phường Long Hồ, quận Phú Xuân, TP Huế).

Giữa căn nhà xập xệ, chật chội là hai chiếc bàn thờ nghi ngút khói hương, cũng là nơi đặt di ảnh của hai mẹ con vừa mất do tai nạn giao thông thương tâm vào chiều 24/5.

Gia đình lo lễ tang cho chị Trang và cháu

Gia đình lo lễ tang cho chị Trang và cháu

Bên di ảnh của vợ và con, anh Nguyễn Đăng Rin (chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Trang, SN 1995 và cháu Quỳnh A (SN 2023) kể lại: Tối muộn 24/5, khi mới đi làm về, nhận được cuộc điện thoại người nhà gọi, thông báo vợ và con bị tai nạn giao thông.

Lúc đó, tôi không thể nào giữ được bình tĩnh, không kịp thu xếp vật dụng, chỉ mong mau về nhà kịp gặp vợ con. Nhưng khi về đến nơi, vợ và con đã bỏ tôi ra đi mãi mãi.

Theo anh Nguyễn Đăng Rin, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ở quê khó kiếm tiền để lo cho gia đình. Cuối năm 2023, tôi bàn với vợ đi vay hơn 200 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Ở nước ngoài, mong muốn có công việc thu nhập ổn định để trang trải cho cuộc sống, gia đình, nuôi dạy con tốt hơn và trả nợ. Giờ nợ chưa trả xong, vợ con thì mất, tôi cũng không muốn làm gì nữa.

Bà Đoàn Thị Hằng, mẹ chồng chị Trang không giấu nổi nước mắt kể lại, hai vợ chồng lấy nhau được 7 năm, đến nay đã sinh được 3 cháu. Cháu lớn vừa học hết lớp 1, cháu thứ hai mới học mầm non và cháu út 2 tuổi. Hai vợ chồng cũng chưa có đất, có nhà.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... phường Long Hồ đến thăm và chia buồn cùng gia đình.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên... phường Long Hồ đến thăm và chia buồn cùng gia đình.

Từ khi cưới đến nay, hai vợ chồng vẫn ở chung nhà với ba mẹ chồng. Anh đi lao động nước ngoài, chị ở nhà chăm con và làm nghề tóc, thu nhập cũng bấp bênh.

Ước mơ của con trai tôi đi xuất khẩu lao động lần này về sẽ mua đất xây nhà riêng, ổn định cuộc sống. Nhưng giờ ước mơ chưa thành thì vợ và con đã mất.

Bà Đoàn Thị Hằng kể, hôm đó là cuối tuần, cùng lúc các cháu vừa thi xong, chuẩn bị nghỉ hè nên chị Trang chở các cháu về trung tâm thành phố chơi, không ngờ va chạm với xe khách. Hai mẹ con tử vong tại chỗ, hai cháu nhỏ bị đa chấn thương.

Sau khi thăm khám, điều trị ổn định, bệnh viện đã cho hai cháu về nhà vào ngày 25/5.

Hoàn cảnh rất khó khăn

Trước đó, chiều 24/5, tại nút giao cầu Dã Viên và đường Lê Duẩn (TP Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy làm 2 người tử vong và 2 cháu nhỏ bị thương.

Hiện trường xe khách gây tai nạn khiến chị Trang và một cháu nhỏ tử vong, hai đứa con còn lại cũng bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường xe khách gây tai nạn khiến chị Trang và một cháu nhỏ tử vong, hai đứa con còn lại cũng bị thương phải cấp cứu tại bệnh viện.

Thời điểm trên, xe khách BKS 75H 021.33 do ông Nguyễn Nhật Tân (SN 1980, trú tại phường Kim Long, TP Huế) điều khiển, lưu thông theo hướng từ chùa Thiên Mụ ra đường Lê Duẩn.

Khi đến nút giao phía bắc cầu Dã Viên thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 75D1-219.13 do chị Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1995, trú tại phường Long Hồ, TP Huế) điều khiển, chở 4 người.

Thời điểm tai nạn xảy ra, chị Trang chở theo cháu Nguyễn Hà M (SN 2019), Nguyễn Mỹ D (SN 2021), Nguyễn Quỳnh A (SN 2023). Vụ việc khiến chị Nguyễn Thị Mỹ Trang và cháu Nguyễn Quỳnh A tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế do bị thương quá nặng, 2 cháu nhỏ bị thương nhẹ.

Anh Rin ôm con nhỏ thất thần trước di ảnh của vợ con.

Anh Rin ôm con nhỏ thất thần trước di ảnh của vợ con.

Theo bà Nguyễn Thị Lộc - Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hồ (quận Phú Xuân, TP Huế), chị Trang mất đi để lại hai con nhỏ, hoàn cảnh thực sự rất khó khăn không chỉ về tinh thần mà cả về kinh tế. Trong khi đó, anh Rin vẫn còn nợ tiền vay đi xuất khẩu lao động, công việc không ổn định.

Anh Rin bên di ảnh vợ và con vừa mới mất do tai nạn giao thông.

Anh Rin bên di ảnh vợ và con vừa mới mất do tai nạn giao thông.

Ông Lê Văn Thìn, Chủ tịch UBND phường Long Hồ (quận Phú Xuân) cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Đăng Rin hiện nay rất khó khăn, sống chung với ba mẹ chồng, chưa có nhà.

Sự việc xảy ra, về phía phường, chúng tôi đã kêu gọi hỗ trợ cho gia đình và vận động bà con giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần nhỏ. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân, nhà hảo tâm gần xa chung tay hỗ trợ để gia đình vượt qua được khó khăn này".

Theo Ban ATGT TP Huế, nút giao cầu Dã Viên và đường Lê Duẩn, đường Kim Long (TP Huế) được xác định không phải điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 24/4, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân. Khi có kết quả điều tra của công an mới xác định rõ vụ việc.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Đăng Rin, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ gia đình anh Nguyễn Đăng Rin ở TP Huế).

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Đăng Rin, qua số điện thoại: 039 7164785; Tài khoản số: 45509397, tại Ngân hàng ACB.

Trí Đức

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/ngay-cuoi-tuan-dinh-menh-cua-bon-me-con-192250524190632769.htm