Ngày đặc biệt trên đảo tiền tiêu
Đặc khu Côn Đảo vừa diễn ra 2 sự kiện ý nghĩa mang tính kết nối giữa quá khứ và hiện tại, vì sự phát triển bền vững trong tương lai
Tại TP HCM ngày 23-1, UBND đặc khu Côn Đảo long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 74 của nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (23.1.1952 - 23.1.2026).
Thấm thía giá trị của hòa bình
Buổi lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông; đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM; ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM.
Ngoài ra, có đoàn công tác của Báo Người Lao Động; đại diện lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, các cơ quan, đoàn thể, đông đảo đoàn viên, thanh niên địa phương, thân nhân nữ anh hùng…
Từ sáng sớm, Côn Đảo như tắm trong bầu không khí trầm lắng, trang nghiêm và xúc động. Đường Nguyễn An Ninh dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương, nơi an nghỉ của nữ anh hùng, dòng người nối dài, di chuyển trong niềm thành kính tri ân.
Hai bên đường, những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió biển, sắc màu đỏ thắm hòa trên màu trời xanh tạo nên không gian vừa thiêng liêng vừa gần gũi.
Nhiều người đứng lặng rất lâu trước các phần mộ liệt sĩ, cúi đầu tưởng niệm, gửi gắm lòng tri ân và hồi tưởng về một thời bi tráng.
Bà Hoàng Thành Hoa (ngụ phường Sài Gòn, TP HCM) xúc động cho biết năm nào gia đình bà cũng sắp xếp đến viếng Anh hùng Võ Thị Sáu đúng ngày giỗ. "Mỗi lần đứng trước phần mộ chị Sáu, tôi thấy lòng mình lắng lại, càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước" - bà Hoa chia sẻ.
Tại Nghĩa trang Hàng Dương, các đại biểu thành kính đặt vòng hoa, dâng hương. Sau đó, đến Đền thờ Côn Đảo dự nghi thức khai lễ, thỉnh chuông, dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước.

Đại biểu tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước
Kể tiếp câu chuyện về lòng yêu nước
Dịp này, Báo Người Lao Động phối hợp cùng chính quyền đặc khu Côn Đảo tổ chức lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo".
Công trình trên đường Nguyễn An Ninh mang đậm ý nghĩa tri ân lịch sử, lan tỏa tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng này mang cảm hứng từ 2 chương trình lớn của báo.
Đó là chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" với mục tiêu đưa hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam hiện diện trang trọng ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, những nơi mang dấu ấn chủ quyền, lịch sử dân tộc và chương trình "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo" thể hiện khát vọng gieo trồng sự sống, xây dựng không gian xanh, bền vững tại nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhưng giàu giá trị lịch sử và tinh thần.
Trong lễ khánh thành, Báo Người Lao Động chính thức bàn giao công trình cho chính quyền đặc khu Côn Đảo quản lý, vận hành, bảo trì nhằm phát huy hiệu quả lâu dài.
Chia sẻ tại đây, ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - cho biết Côn Đảo là vùng đất linh thiêng, "địa chỉ đỏ" của cách mạng Việt Nam, nơi hội tụ đầy đủ nhất tinh thần của 2 chương trình lớn của báo. Vì vậy, Báo Người Lao Động triển khai như một sự lựa chọn có ý thức, có chiều sâu và đầy trách nhiệm.
Theo Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, công trình giúp mỗi người khi bước đi trên con đường nghĩ sâu hơn về lịch sử, sự hy sinh của cha anh và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với thế hệ trước.
"Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" cũng là minh chứng sinh động cho quan điểm xuyên suốt, rằng báo chí cách mạng không chỉ làm nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn góp phần kiến tạo giá trị xã hội, bồi đắp nền tảng tinh thần và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
"Chúng tôi tin rằng mỗi lá cờ tung bay, mỗi hàng hoa được vun trồng nơi đây sẽ tiếp tục kể câu chuyện về lòng yêu nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn, bền vững" - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động nói.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông cùng các lãnh đạo TPHCM, Báo Người Lao Động và các đơn vị thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”
Lời tri ân sâu sắc
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cảm nhận những lá cờ Tổ quốc tung bay trên tuyến đường vào Nghĩa trang Hàng Dương không chỉ tạo nên không khí trang nghiêm, thiêng liêng mà còn như lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, giúp thế hệ hôm nay thêm thấu hiểu, trân trọng những giá trị đang có.
Trong giai đoạn phát triển mới, khi Côn Đảo hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, trở thành đặc khu kiểu mẫu của cả nước, công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" tiếp tục phát huy vai trò như một thông điệp nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, đó là lời kêu gọi mỗi người dân và du khách chung tay gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường, biến tình yêu Côn Đảo, lòng yêu nước thành những hành động cụ thể, thiết thực.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cho hay thực hiện kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo, thành phố xác định Côn Đảo là địa bàn có giá trị đặc biệt về chính trị, lịch sử, văn hóa và sinh thái.
Phát triển Côn Đảo phải đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa yêu cầu trước mắt và lợi ích lâu dài theo hướng đảo xanh, thông minh, phát triển và bền vững.
Trên tinh thần đó, thành phố khuyến khích và mong muốn có nhiều hơn nữa công trình xã hội, công trình văn hóa, công trình lịch sử ý nghĩa được triển khai tại Côn Đảo với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần làm giàu thêm không gian lịch sử, lan tỏa các giá trị tốt đẹp cho Côn Đảo.
Lan tỏa giá trị tốt đẹp
Nhấn mạnh ý nghĩa công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí cách mạng không chỉ trong công tác thông tin, tuyên truyền mà còn là chủ thể tích cực tham gia xây dựng đời sống xã hội, ông Nguyễn Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm xã hội, sự chủ động và nỗ lực của Báo Người Lao Động.
Phó Chủ tịch UBND TP HCM tin tưởng Báo Người Lao Động tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, không ngừng đổi mới, sáng tạo, gắn hoạt động báo chí với các chương trình xã hội có chiều sâu, lan tỏa giá trị nhân văn, yêu nước và trách nhiệm công dân.
Ông đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục quan tâm giữ gìn, bảo vệ, phát huy hiệu quả công trình "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" để nơi đây thực sự trở thành một không gian giáo dục truyền thống sống động, bền vững theo thời gian.
Trong chuỗi hoạt động tại Côn Đảo, chương trình "Mai Vàng tri ân" của Báo Người Lao Động đã trao tặng 2 phần quà ý nghĩa (mỗi phần trị giá 10 triệu đồng) đến 2 cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên và Huỳnh Thiện Hòa.
Ông Nguyễn Xuân Viên bị địch bắt, giam tại Côn Đảo giai đoạn 1970-1975, hiện sinh sống tại Côn Đảo. Ông Huỳnh Thiện Hòa cũng từng bị giam tại Côn Đảo, sau đó tiếp tục công tác và nguyên là Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo.

Các đại biểu, người dân tham quan “Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo”, công trình mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc
Trách nhiệm với thế hệ sau
Với người dân địa phương, "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo" bên cạnh giá trị cảnh quan còn là lời nhắc nhở mỗi ngày về trách nhiệm gìn giữ sự tôn nghiêm của vùng đất linh thiêng, để Côn Đảo luôn xứng đáng là "địa chỉ đỏ" trong lòng cả nước.
"Khi đi trên con đường này, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự trang nghiêm, tự hào nhưng cũng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn cảnh quan, trật tự và giá trị lịch sử cho các thế hệ mai sau" - anh Trần Văn Tâm, người dân Côn Đảo, chia sẻ.
Là du khách thường xuyên đến với Côn Đảo, chị Phan Thanh Lam cho biết cảm giác bước vào tuyến đường này rất đặc biệt, vừa trang nghiêm vừa xúc động.
"Những lá cờ đỏ sao vàng và hàng hoa hai bên đường khiến tôi tự nhiên bước chậm lại, thấy lòng mình lắng xuống, vừa tự hào vừa bùi ngùi khi nghĩ về sự hy sinh của các thế hệ cha anh" - nữ du khách bày tỏ.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ngay-dac-biet-tren-dao-tien-tieu-196260123230605834.htm













