Ngày đầu nghỉ lễ: Đường phố thông thoáng, công viên nước đông kín người
Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội thông thoáng hơn thường lệ dù thời tiết nắng nóng; nhiều người dân đã đến các địa điểm vui chơi để giải nhiệt khiến một số khu vực đông nghịt người, đặc biệt tại công viên nước.
Đức Tâm
Tin nóng
Trong ngày thống nhất đất nước, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đã về Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) để dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vườn thú Hà Nội - Công viên Thủ Lệ (Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội) nằm trên địa bàn phường Giảng Võ vẫn luôn là địa chỉ thu hút đông đảo du khách, nhiều gia đình và đặc biệt là các em nhỏ. Đối với trẻ em có chiều cao dưới 80cm được miễn phí vé vào tham quan.
Điểm nhấn mãn nhãn nhất trong dịp đại lễ 30/4 năm nay ở Khánh Hòa chính là màn trình diễn pháo hoa tầm cao tại Quảng trường 2/4 và đảo Hòn Tre, phường Nha Trang.
Nhân kỷ niệm 30-4, hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tại căn nhà 287/70 Nguyễn Đình Chiểu thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.
Nằm nép mình khiêm nhường, lặng lẽ giữa thung lũng xanh mướt, 'tọa độ lửa' Ngã ba Đồng Lộc là minh chứng hùng hồn khắc họa hình ảnh một thế hệ thanh niên Việt Nam sống có lý tưởng, có trách nhiệm, chiến đấu dũng cảm, ngoan cường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong những ngày tháng Tư lịch sử, về với khu di tích đặc biệt này để cảm nhận rõ hơn cái giá của hòa bình hôm nay được đổi bằng tuổi thanh xuân của những người đi trước.
Tin mới
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, chiến tranh dần lùi vào ký ức, nhưng trong lòng hàng vạn gia đình Việt Nam, những khoảng trống vẫn chưa thể lấp đầy. Có những người lính đã trở về trong vòng tay Tổ quốc, nhưng cũng có những người mãi nằm lại nơi chiến trường xưa, chưa xác định được danh tính, chưa tìm thấy hài cốt.
Giữa những đồi chè xanh mướt trải dài, sắc vàng hoa muồng rực rỡ mỗi độ cuối năm và tiếng nước thác Bàu Cạn ngân nga giữa đại ngàn - một không gian du lịch giàu tiềm năng của Gia Lai đang dần hiện hình rõ nét.
Chiều 29-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra mắt mô hình 'Phụ nữ hỗ trợ gia đình tang viếng' tại các Chi hội Phụ nữ thôn Cửu Đạo, Tú Thủy 1 và Tú Thủy 2, với sự tham gia của 24 thành viên.
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết TPHCM có nắng gắt, nhưng khu vực Dinh Độc Lập (phường Bến Thành) vẫn đông đúc người dân, du khách mọi lứa tuổi tìm về tham quan, chụp ảnh.
Vĩnh Khánh Phường nằm trong vùng lõi của Quảng Châu xưa, là khu phố lưu giữ đậm nét kiến trúc truyền thống Trung Quốc, ngày nay vẫn hiện diện hài hòa giữa di sản và hiện đại.
Từ một người phụ nữ nông thôn bình dị, chị Lương Thị Hạnh (Nghệ An) hai lần vinh dự góp mặt trong đội hình diễu binh tại các đại lễ của đất nước. Đằng sau danh xưng 'cô gái A50, A80' là hành trình nỗ lực, kỷ luật và niềm tự hào lặng lẽ của một nữ dân quân.
Ngay từ sáng sớm 30/4, cửa khẩu quốc tế Lào Cai ghi nhận hàng nghìn du khách xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc. Lượng khách tăng mạnh so với kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Nền tảng du lịch toàn cầu GuruWalk vừa công bố bảng xếp hạng '100 thành phố lý tưởng để khám phá bằng đi bộ năm 2026', trong đó Hội An góp mặt ở vị trí 64.











