Ngày đền tội của gã trai bán bạn gái cho người đàn ông khác mua làm vợ

Vì tiền mà Hương bất chấp tất cả, lừa bán cả bạn gái sang nước ngoài. Cô bạn gái sau gần 10 năm bị bán làm vợ mới được trở về nước và làm đơn tố cáo hành vi của gã người yêu cũ tới cơ quan Công an.

Ngày 19/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Cụt Khăm Hương (SN 1995), trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về tội “Mua bán người”. Vụ án mà bị cáo thực hiện hành vi phạm tội xảy ra cách đây gần 10 năm. Trong 2 bị hại bị Hương bán, có một cô gái là người yêu của bị cáo.

 Bị cáo Cụt Khăm Hương lĩnh án 8 năm tù (Ảnh: Thảo Nguyên)

Bị cáo Cụt Khăm Hương lĩnh án 8 năm tù (Ảnh: Thảo Nguyên)

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4/2015, khi đang làm việc tại TP. Móng Cái (Quảng Ninh) Hương gặp người phụ nữ tên Lý (không rõ lai lịch, địa chỉ). Lý rủ Hương tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán làm vợ, nếu bán thành công mỗi người sẽ có “hoa hồng” 90 triệu đồng.

Sau đó, Hương về quê để tìm phụ nữ đưa đi bán. Khoảng tháng 7/2015, chị Chích Thị Th. (SN 1999, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) – là người yêu của Hương tâm sự hoàn cảnh gia đình khó khăn, muốn đi làm kiếm tiền. Chớp thời cơ, Hương liền nói dối với bạn gái sang Trung Quốc làm thuê sẽ có tiền. Tin tưởng người yêu nên chị này đồng ý đi. Trước ngày lên đường, Hương còn nói với người yêu rủ thêm bạn là chị Moong Thị Kh. (SN 1999, trú xã Bảo Nam) đi cùng.

Khi đã sắp xếp xong mọi việc, Hương dẫn người yêu và chị Kh. bắt xe ra TP Móng Cái. Tại đây, Hương được một người phụ nữ do Lý bố trí đón sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Tại nhà của Lý, đối tượng Cụt Khăm Hương đã bán người yêu và chị Kh. cho Lý với giá 182 triệu đồng. Lo sợ hai nạn nhân biết việc mua bán người nên Hương nói dối người yêu rằng “ở lại lấy chồng người Trung Quốc, sẽ đưa về cho mỗi gia đình 90 triệu đồng”.

Do lo sợ và không còn cách nào khác nên hai cô gái đành đồng ý. Khoảng 2 tuần sau, Lý đã bán chị Th. cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với giá 195 triệu đồng; bán chị Kh. cho người đàn ông ở Bắc Kinh với giá 240 triệu đồng.

Sau 5 năm bị bán, đến tháng 10/2020 chị Th. được gia đình chồng cho về Việt Nam thăm gia đình. Còn chị Moong Thị Kh. mãi đến tháng 2/2024 mới mới trở về nước. Tháng 3/2024, hai nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi bán người của Cụt Khăm Hương tới cơ quan Công an.

Tại phiên tòa, bị cáo khai bán hai bị hại trong đó có người yêu vì tiền. Bị cáo thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của mình. Trước sự có mặt của bị hại, bị cáo đã cúi đầu gửi lời xin lỗi.

Đến tham dự tòa, hai bị hại đã kể lại cuộc sống khổ cực nơi xứ người. Cả hai bị lừa bán, sống trong cảnh quản thúc của gia đình chồng suốt nhiều năm trời. Hai bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần 90 triệu đồng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do, danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ, coi người phụ nữ như món hàng hóa trao đổi mua bán nhằm thu lời bất chính nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Cụt Khăm Hương 8 năm tù về tội Mua bán người. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho mỗi bị hại 90 triệu đồng.

Thảo Nguyên

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ngay-den-toi-cua-ga-trai-ban-ban-gai-cho-nguoi-dan-ong-khac-mua-lam-vo-post308348.html