Ngày hội của mùa xuân

Xuân Bính Ngọ 2026 là mùa xuân thứ 96 kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 96 mùa xuân qua, bằng bản lĩnh kiên cường và đường lối lãnh đạo đúng đắn, Đảng quang vinh đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, viết nên những trang sử hào hùng.

Và mùa xuân này cũng ghi dấu một mốc son lịch sử: Đại hội Đảng lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội tại Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội tại Đại hội Đảng lần thứ XIV.

1. Đại hội lần thứ nhất - Đại hội thành lập Đảng năm 1930 tại Hương Cảng, dù ở nơi “không quê hương sương gió tơi bời” đã tập hợp được những người con ưu tú nhất của dân tộc thành đội ngũ lãnh đạo kiểu mới, nhân tố quyết định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ, làm nên Cách mạng Tháng Tám huy hoàng và lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước độc lập, dân chủ, thật sự của Nhân dân và mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của đất nước ta.

Đại hội Đảng lần thứ II tại chiến khu Việt Bắc năm 1951 đưa Đảng ra hoạt động công khai, khẳng định tính đại diện cho toàn thể dân tộc Việt Nam, là Đại hội đưa kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tạo tiền đề cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đại hội III tổ chức ở Thủ đô Hà Nội năm 1960 là Đại hội của đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định sức mạnh vô địch của Đảng ta chính là ở chỗ: Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, một lòng một dạ phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đảng khẳng định con đường mà dân tộc phải tiến bước không rời, không ngừng là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Đại hội IV là bài ca thống nhất, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Tổng kết kháng chiến, ta thấy thêm sức mạnh của con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam và sức mạnh ấy được nhân lên khi Nhân dân có Đảng: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX”.

Đại hội V, Đại hội VI là Đại hội của sự thẳng thắn phân tích sâu sắc những sai lầm, khuyết điểm, những yếu kém, tiêu cực trên cơ sở nhìn thẳng sự thật để thấy rõ, nói rõ hiện trạng, nguyên nhân mà kiên quyết sửa chữa, khắc phục. Đại hội VI là Đại hội của sự Đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy lý luận, nhận thức rõ hơn về thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, nhận thức rõ hơn việc học tập kinh nghiệm thế giới, trong đó có kinh nghiệm của các nước tư bản chủ nghĩa, giải phóng sức lao động và mọi nguồn lực, mọi tiềm năng trong xã hội; từ bỏ lối kinh viện cứng nhắc, lấy thực tiễn làm thước đo kiểm nghiệm chân lý, tìm đường đi lên chủ nghĩa xã hội theo cách Việt Nam, coi trọng những sáng tạo từ cơ sở và của quần chúng nhân dân. Đại hội VI còn là Đại hội của sự đổi mới phong cách làm việc: Nói đi đôi với làm. Chính vì bám sát thực tiễn, quyết tâm “Đổi mới hay là chết”, Việt Nam đã thoát khỏi bao vây cấm vận, ra khỏi khủng hoảng và có những bước phát triển ngoạn mục, hội nhập thành công với thế giới.

Các kỳ đại hội tiếp sau thực hiện mục tiêu của Đại hội VI, đẩy lùi các nguy cơ, nhất là nguy cơ tụt hậu và kẻ thù từ bên trong.

2. Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn; dù diễn ra trong một thời gian ngắn và giản lược về hình thức. Đại hội đã đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu của 40 năm Đổi mới, mà trước hết và quan trọng nhất là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thực hành triệt để quan điểm “dân là gốc”, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, nước ta đã đạt những thành quả có ý nghĩa lịch sử: Tăng trưởng bình quân hơn 6%/năm, GDP năm 2025 đạt 514 tỷ USD (xếp thứ 32 trên thế giới), thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.000 USD, tức khoảng 130 triệu đồng.

So với thu nhập ở các nước phát triển, như Thụy Sĩ là 100 nghìn USD/người/năm, Trung Quốc gần ta là hơn 13 nghìn USD/người/năm, thì con số 5.000 USD còn rất khiêm tốn. Nhưng so với thời trước Đổi mới, khi người nông dân bị thiếu đói trên đồng đất của mình, cán bộ, công nhân, viên chức mới một tuần đã tiêu hết lương cả tháng, thì bây giờ, hơn 100 triệu dân, mỗi người có hơn 10 triệu đồng/tháng, mới thấy hết ý nghĩa vượt bậc của nó.

Và đó cũng chính là điều kiện để mỗi người cũng như cả nước tính đến chuyện làm giàu, đến những bước đột phá như khẩu hiệu hành động từ Đại hội XIV: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”.

Nhận thức của mỗi người về những quy luật khách quan, về quan hệ con người với con người, con người với thiên nhiên, về kinh tế với văn hóa - xã hội đã có những trưởng thành sâu sắc sau những trả giá đắt đỏ. Những cụm từ “văn hóa”, “con người” từng được gọi lên như mỹ từ cho đẹp văn bản, bây giờ đã thấy (có thể chưa thấy hết nhưng thấy rõ hơn) sức mạnh tiềm tàng và quyết định của nó, và cũng thấy được cái đích chủ yếu là xã hội nhân văn chứ không phải tăng trưởng kinh tế là tất cả.

3. Sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, cả nước lại bước vào ngày hội mới. Đó là ngày hội lựa chọn những người tài - đức để bầu vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, vào ngày chủ nhật 15-3-2026.

Đây là lúc mà mỗi công dân đến tuổi trưởng thành thực hiện nghĩa vụ của mình, không chỉ tuân thủ luật định tự mình đi bầu cử, mà còn thể hiện lòng yêu nước, tinh thần quyết tâm xây dựng đất nước bằng việc tha thiết tìm người tài giỏi thay mặt mình tham gia vào bộ máy nhà nước.

Đó chính là hành động đầu tiên, có ý nghĩa trong việc thực hiện quyền làm chủ đất nước thật sự của mình. Nếu không chọn, hoặc chọn không đúng người, tức là mình đã trực tiếp không làm cái lợi cho mình, trực tiếp gây ra cái hại cho mình. Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị xác định: “Việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2026”.

Trước ngày hội bầu cử trong mùa xuân này, lại nhớ kỳ bầu cử đầu tiên dưới nền độc lập năm 1946. Ngày ấy, 90% dân ta mù chữ. Ngày ấy dân ta mới thoát vòng nô lệ. Ngày ấy dân ta chưa quen nghe những từ ngữ quan phương, chỉ lòng yêu nước, yêu chế độ là nồng nàn, tha thiết. Một ngày trước ngày Tổng tuyển cử 6-1-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trên báo Cứu Quốc “... Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình...”.

Dường như không khí của ngày vui sướng, ngày thiêng liêng 80 mùa xuân trước đang trở về giữa mùa xuân này! Và mỗi chúng ta sẽ cùng cả nước chọn được những nhà ái quốc, hiền tài tiêu biểu để dẫn dắt dân ta trên con đường thênh thang hạnh phúc, thực hiện trọn vẹn ước mơ của Bác Hồ - Người khai sinh ra Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; Người đã mở đường để Việt Nam bước tới đài vinh quang sánh vai các cường quốc năm châu; Người đã dạy ta biết làm người đẹp nhất!

Năm 2045, năm của 100 năm lập nước, sẽ là điểm hẹn lịch sử. Từ những hội xuân này, những bước thần Phù Đổng sẽ vươn mây!

Nguyễn Sĩ Ðại

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngay-hoi-cua-mua-xuan-733680.html