Ngày hội lớn của nhân dân hai bên biên giới
Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khăm Liêng - U Thạ Cay Sỏn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến dự Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) với bản Xốp Tờng, xã Nặm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Hai đồng chí Bộ trưởng đã tham gia nhiều hoạt động chung vui với nhân dân hai bên biên giới.

Nhân dân thôn Thủy Phong và bản Xốp Tờng chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào đến dự ngày hội. Ảnh: Viết Lam
Trong ngày hội lớn, khu vực Nhà Văn hóa thôn Thủy Phong được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, rộn ràng tiếng cười nói của bà con hai bên biên giới. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, những gian hàng sản vật địa phương, tiếng cồng chiêng, tiếng khắc luống hòa cùng điệu múa, điệu nhảy đã tạo nên không gian lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc sinh sống dọc dãy Trường Sơn.
Nhân dân càng cảm thấy háo hức, vinh dự hơn khi được đón hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn Đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đến tham dự các hoạt động. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn đại biểu là khu vực sân chơi bi sắt, nơi người dân Việt Nam và Lào cùng thi đấu, cổ vũ trong bầu không khí vui tươi, cởi mở. Bi sắt là môn thể thao được đông đảo quân và dân Lào rất yêu thích, được xem như một phần trong đời sống văn hóa của đất nước Triệu Voi.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước tham gia các hoạt động tại Nhà Văn hóa thôn Thủy Phong. Ảnh: Viết Lam

Hai đồng chí Bộ trưởng cùng tham gia chơi môn bi sắt. Ảnh: Viết Lam
Tiếp đến là trò chơi ném còn, nét đẹp văn hóa lâu đời của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây Nghệ An. Những quả còn được khâu bằng nhiều mảnh vải đủ màu sắc, bên trong nhồi hạt bông, hạt thóc như gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống đủ đầy, con cháu đông vui. Trên đỉnh cây tre cao là vòng còn tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng và khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp.

Hai đồng chí Bộ trưởng cùng các đại biểu tham gia trò chơi ném còn, nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở Nghệ An. Ảnh: Viết Lam
Trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo nhân dân, hai đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào cùng cầm những quả còn đầy màu sắc ném qua vòng còn, mở đầu cho ngày hội giao lưu thắm tình đoàn kết. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang ý nghĩa của một trò chơi dân gian mà còn trở thành biểu tượng đẹp về sự gắn kết, sẻ chia giữa quân đội và nhân dân hai nước, giữa những người anh em cùng chung đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước tham quan gian trưng bày sản phẩm nông sản của địa phương. Ảnh: Viết Lam
Đoàn đại biểu cũng tham quan khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương, giới thiệu nhiều loại nông sản sạch, dược liệu quý của đại ngàn Trường Sơn cùng các sản phẩm thủ công truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An. Xen kẽ với đó là gian hàng của xã Nậm On (Lào) mang đến nhiều sản vật nương rẫy đặc trưng của đất nước Triệu Voi với những hương vị mộc mạc, đậm đà. Không gian trưng bày tuy không quá lớn nhưng chứa đựng trong đó là niềm tự hào về thành quả lao động của người dân hai bên biên giới, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá, giao thương và phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới.

Hai đồng chí Bộ trưởng cùng các đại biểu trao bò giống cho đại diện những hộ gia đình nghèo trên địa bàn. Ảnh: Viết Lam
Tại khuôn viên Nhà Văn hóa thôn Thủy Phong, hai đồng chí Bộ trưởng cũng đã trao những con bò giống khỏe mạnh tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới các xã Kim Bảng và Sơn Lâm. Trong giây phút được trực tiếp nhận bò giống từ tay lãnh đạo cấp cao hai nước, nhiều người dân không giấu được niềm xúc động. Những cái bắt tay thật chặt, những lời động viên chân tình của hai Bộ trưởng cùng các đại biểu đã tiếp thêm niềm tin để bà con vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đối với người dân vùng biên, con bò không chỉ là tài sản có giá trị mà còn là "cần câu sinh kế", tạo nguồn thu nhập lâu dài cho gia đình. Vì vậy, việc trao tặng bò giống không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội hai nước đối với nhân dân vùng biên giới. Những con bò hôm nay sẽ tiếp tục sinh sản, tạo thêm nguồn lực để các gia đình thoát nghèo, góp phần xây dựng những bản làng ngày càng khởi sắc. Đó cũng là nền tảng quan trọng để người dân yên tâm bám đất, bám bản, cùng lực lượng bảo vệ biên giới giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Hai đồng chí Bộ trưởng tham gia các hoạt động trong không gian trình diễn văn hóa của địa phương. Ảnh: Viết Lam
Sau hoạt động trao sinh kế, hai Bộ trưởng cùng đoàn đại biểu hòa mình vào không gian trình diễn các nhạc cụ dân tộc của đồng bào miền Tây Nghệ An. Tiếng khắc luống vang lên rộn rã hòa quyện cùng âm thanh trầm hùng của cồng chiêng và nhiều loại nhạc cụ được chế tác từ tre, nứa đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây. Chiếc luống gỗ vốn được bà con dùng để giã gạo, giã ngô, giã thuốc nhuộm trong lao động hằng ngày, qua thời gian đã được nghệ thuật hóa thành tiết mục khắc luống đặc sắc. Mỗi nhịp gõ không chỉ tạo nên tiết tấu vui tươi mà còn kể câu chuyện về sức lao động, về tinh thần đoàn kết cộng đồng và khát vọng no ấm của đồng bào miền núi.







![[Video] Nhà hát Hồ Gươm: Kiến tạo những giá trị cho tương lai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_10_14_55585935/f7897320216bc835917a.jpg)



