Ngày hội non sông ở Lai Châu: Sức mạnh lòng dân và niềm tin vào tương lai đất nước
Trong không khí trang nghiêm và rộn ràng của ngày hội non sông, cử tri các dân tộc tỉnh Lai Châu nô nức đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện ý chí, niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, mà còn gửi gắm khát vọng dựng xây quê hương Lai Châu ngày càng phát triển. Từ nơi cực Tây Tổ quốc, sức mạnh lòng dân đang hội tụ, thắp lên kỳ vọng về tương lai tươi sáng của đất nước.


Khoảnh khắc trao gửi niềm tin
Sáng sớm ngày 15/3, khi màn sương còn phủ nhẹ trên những dãy núi cao của Lai Châu, tiếng loa từ nhà văn hóa bản đã vang lên gọi bà con đi bầu cử. Không khí tại các bản làng vùng cao trở lên rộn ràng. Đồng bào các dân tộc trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu cùng nhau đến các điểm bỏ phiếu với niềm phấn khởi và tự hào.

Tại xã Dào San, từ sáng sớm, cử tri đã có mặt đông đủ tại các khu vực bỏ phiếu. Hình ảnh trẻ em theo cha mẹ, thanh niên lần đầu thực hiện quyền công dân, hay những người cao tuổi chậm rãi tiến về khu vực bỏ phiếu đã tạo nên bức tranh sinh động của ngày hội dân chủ. Khoảnh khắc cử tri tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu tuy giản dị nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc. Đó không chỉ là hành động thực hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Chị Sùng Thị Thào - cử tri bản Mù Sang, xã Dào San chia sẻ với niềm tin tưởng: “Hôm nay tôi đi bầu cử từ sớm. Tôi mong những người được bầu sẽ lo cho dân, giúp bà con vùng cao làm ăn tốt hơn, con cháu được học hành đầy đủ. Bản tôi giờ đã thay đổi nhiều. Có đường đi lại, có điện, có trường học cho các con. Bà con người Mông chúng tôi tin Đảng, tin Nhà nước, mong đất nước mình ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng ấm no hơn”.
Cùng chung niềm vui của ngày hội non sông, ông Ma A Vu ở bản Sin Chải, xã Dào San đã gần 70 tuổi, được con cháu chở bằng xe máy đến điểm bỏ phiếu. Mái tóc bạc trắng, bước chân chậm rãi nhưng ánh mắt ông vẫn ánh lên niềm vui và niềm tự hào. Ông nói: “Ngày bầu cử là ngày hội lớn của đất nước. Mình già rồi nhưng còn đi được thì vẫn muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình, để góp phần chọn ra những người có tâm, có trách nhiệm với nhân dân”.

Trong phòng bỏ phiếu, các thành viên tổ bầu cử vẫn kiên nhẫn hướng dẫn từng bước để bà con hiểu rõ cách thức bỏ phiếu. Bởi ở một số bản của vùng cao của Lai Châu, có những người lớn tuổi, có người hạn chế về tiếng phổ thông nhưng vẫn mong muốn trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình. Ông Tẩn Chin Phú - thành viên tổ bầu cử số 23, bản Lùng Than cho biết: “Chúng tôi cố gắng giải thích thật chậm, thật rõ để bà con hiểu. Mỗi cử tri đều có quyền và trách nhiệm tham gia bầu cử. Ai cũng mong muốn được tự tay bỏ lá phiếu của mình”.
Những cử chỉ tận tình, trách nhiệm ấy không chỉ giúp cử tri yên tâm thực hiện quyền công dân mà còn thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết và sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân. Trong ngày hội lớn của đất nước, từng lá phiếu được trao gửi chính là minh chứng sinh động cho niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển mà đất nước đang vững bước đi lên. Từ những bản làng nơi cực Tây Tổ quốc, niềm tin ấy đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong lòng nhân dân.
Hòm phiếu vượt núi đến với bản xa
Trong điều kiện địa hình miền núi biên giới chia cắt, một số bản vùng cao, biên giới của Lai Châu, giao thông còn nhiều trở ngại, việc đi lại của cử tri không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tuy nhiên, để bảo đảm mọi công dân đều được thực hiện quyền bầu cử, các tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ vượt núi, băng rừng đến tận bản làng, từng nhà dân, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm để không một cử tri nào bị bỏ lại phía sau trong ngày hội non sông.
Anh Tẩn Chỉn Sang – Ủy viên tổ bầu cử số 5, bản Lao Chải, xã Sì Lở Lầu chia sẻ: “Dù đường khó đến đâu, chúng tôi cũng cố gắng để tất cả người dân đều được thực hiện quyền bầu cử của mình. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm trước nhân dân”.

Nhằm đảm bảo ngày hội lớn của toàn dân diễn ra trang nghiêm, an toàn, đúng quy định, tỉnh Lai Châu cũng đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu. Lực lượng công an, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương hướng dẫn cử tri, giữ gìn trật tự và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, tạo môi trường thuận lợi, để cử tri yên tâm thực hiện quyền công dân.
Đối với những cử tri cao tuổi, người khuyết tật, người không thể di chuyển đến khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt. Hòm phiếu phụ được mang đến tận nhà. Cán bộ bầu cử kiên nhẫn hướng dẫn quy trình, đọc rõ tên và số thứ tự các ứng cử viên để cử tri lựa chọn theo đúng ý chí của mình. Nhờ những nỗ lực ấy, tất cả các cử tri đều có điều kiện trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình.

Hình ảnh những hòm phiếu vượt núi đến với bản xa không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của các tổ bầu cử và chính quyền địa phương, mà còn là minh chứng sinh động cho bản chất dân chủ của chế độ ta, nơi quyền làm chủ của nhân dân không chỉ được ghi nhận trong luật pháp mà còn được bảo đảm bằng những hành động cụ thể.
Khi các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách xuyên tạc về vấn đề dân chủ và quyền con người ở Việt Nam, những hình ảnh giản dị ấy chính là câu trả lời thuyết phục nhất. Bởi ngay ở những bản làng vùng cao xa xôi như Lai Châu, quyền bầu cử của người dân vẫn được tôn trọng và bảo đảm, thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đối với quyền làm chủ của nhân dân.
Lòng dân đồng thuận, ngày hội lớn thành công
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành cùng tinh thần trách nhiệm cao của nhân dân, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Lai Châu diễn ra an toàn, dân chủ và đúng quy định. Đối với nhiều người dân vùng cao, việc hoàn thành lá phiếu của mình không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là niềm vui, niềm hy vọng vào tương lai của quê hương. Anh Lò Dừ Ghe - cử tri bản Sín Chải, xã Sì Lở Lầu chia sẻ: “Hôm nay được tự tay bỏ lá phiếu của mình, ai cũng vui. Mình bầu những người có tâm, có trách nhiệm để lo cho dân. Mình và bà con ở bản tin rằng đất nước Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, vững mạnh”.

Theo anh Tẩn Chỉn Lùng - Phó Chủ tịch HĐND xã Sì Lở Lầu, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại địa phương đã diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết. Từ sáng sớm đến chiều tối, bà con các dân tộc nô nức đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chính sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đã tạo nên không khí tưng bừng, phấn khởi, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn ở các bản làng vùng cao.
Nhiều cử tri trẻ của Lai Châu không giấu được niềm vui và sự xúc động sau khi hoàn thành việc bỏ lá phiếu đầu tiên của mình vào hòm phiếu. Với họ, khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của mỗi công dân mà còn là niềm tự hào khi được góp phần nhỏ bé vào việc lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Em Dương Thái Thùy Linh - cử tri tổ dân phố 19, phường Tân Phong chia sẻ: “Năm nay lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay, em thấy rất tự hào. Trước đây em chỉ thấy bố mẹ đi bầu cử, còn hôm nay chính mình được thực hiện quyền công dân. Khi bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, em cảm nhận rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước. Em tin rằng những người được bầu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và góp phần xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng ấm no, giàu đẹp, văn minh”.
Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 17 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu đạt 99,5%, góp phần làm nên thành công của ngày hội non sông nơi cực Tây Tổ quốc. Thành công của cuộc bầu cử hôm nay không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng mà còn là minh chứng rõ nét cho sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Thực tiễn ấy một lần nữa khẳng định rằng: ở đâu có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, ở đâu cấp ủy, chính quyền đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, ở đó khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy và những nhiệm vụ lớn của đất nước đều được nhân dân đồng thuận, ủng hộ.













