Ngày hội non sông trên vùng đất Cố đô Hoa Lư
Ngày 15/3, hàng triệu cử tri tỉnh Ninh Bình hân hoan đi thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân: bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Quyền thiêng liêng không thể thay thế

Đông đảo cử tri phố Trung Thành Ninh Khánh, phường Hoa Lư nô nức tiến về điểm bầu cử từ sớm
Tại nhiều điểm bỏ phiếu trên địa bàn phường Hoa Lư, từ rất sớm, đông đảo cử tri đã có mặt, xếp hàng ngay ngắn chờ làm thủ tục. Không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm áp bởi những lời chào hỏi, bắt tay thân tình giữa bà con trong khu dân cư.

Cử tri phường Hoa Lư nô nức tham gia bầu cử
Cử tri Trương Quốc Cừ (phố 3 Đông Thành, Hoa Lư) chia sẻ: Dù đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, song mỗi lần đi bỏ phiếu, ông vẫn cảm thấy rất xúc động. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng thể hiện niềm tin và trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự phát triển của đất nước.

Cử tri xã Cúc Phương kỳ vọng vào các ứng cử viên
Không giấu nổi niềm tự hào, phấn khởi khi được tham gia bầu cử, bà Lê Thị Thảo (tổ dân phố 3 Đông Thành, Hoa Lư) cho biết: trong những ngày qua, tôi cùng với các thành viên trong tổ bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 27 đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con nghiên cứu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, đọc tiểu sử của các ứng cử viên. Mặc dù có vất vả, song cả tổ bầu cử đều cảm thấy phấn khởi vì sự đóng góp của mình vào thành công của ngày hội non sông. Đây là điều tự hào đối với tôi và toàn thể tổ bầu cử.

Cử tri cao tuổi tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 42, xã Nho Quan
Ở vùng miền núi Nho Quan, những con đường dẫn tới điểm bỏ phiếu rộn ràng tiếng nói cười. Người dân ở các thôn, bản mặc trang phục gọn gàng, nhiều cụ cao tuổi được con cháu đưa tới khu vực bầu cử từ sớm.
Nép mình bên những cánh rừng già của Cúc Phương, thôn Yên Sơn hôm nay rộn ràng không khí ngày hội. Từ rất sớm, cử tri Hoàng Văn Bạ, 75 tuổi – người có uy tín lâu năm trong cộng đồng dân tộc Mường đã chỉnh tề trong bộ trang phục truyền thống, cùng bà con trong thôn đến khu vực bỏ phiếu. Với ông và nhiều cử tri cao tuổi nơi đây, mỗi lần cầm lá phiếu trên tay đều dâng lên niềm tự hào sâu sắc, bởi đó chính là khoảnh khắc người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình.

Cử tri là đồng bào Mường, xã Cúc Phương đến điểm bỏ phiếu sất sớm thực hiện quyền bầu cử thiêng liêng
Tại Tổ bầu cử số 6, thôn Đồng Quân, xã Cúc Phương không khí ngày bầu cử diễn ra trong sự hân hoan, phấn khởi. Ngay từ sáng sớm, các nẻo đường dẫn về khu vực bỏ phiếu đã rực rỡ sắc cờ hoa. Trong bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, các cử tri là đồng bào dân tộc Mường cùng nhau trò chuyện, nghiên cứu lại danh sách những người ứng cử với niềm tin về một chặng đường phát triển mới của quê hương.
Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đồng Quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 6 Đinh Văn Bờ cho biết: Tổ có 417 cử tri, đa phần là đồng bào dân tộc Mường. Để ngày hội thực sự trọn vẹn, những ngày qua, công tác tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của cử tri đã được đẩy mạnh đến từng hộ gia đình. “Chúng tôi xác định đây là ngày trọng đại của toàn dân tộc. Dù số lượng cử tri đến bỏ phiếu đầu giờ khá đông, song nhờ công tác chuẩn bị khoa học, đúng quy trình nên mọi khâu từ khai mạc đến bỏ phiếu đều diễn ra trật tự, thuận lợi và an toàn” ông Bờ chia sẻ.
Niềm tin gửi gắm trong từng lá phiếu

Cử tri tham gia bỏ phiếu lựa chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho nhân dân
Trên khắp các ngả đường dẫn về trung tâm các giáo xứ, cờ hoa rực rỡ, bà con giáo dân nô nức đi bầu cử. Tại địa bàn xã Kim Sơn - nơi có đông đồng bào Công giáo sinh sống, công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Toàn xã Kim Sơn có 6 đơn vị bầu cử, 12 khu vực bỏ phiếu với 13.503 cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cử tri phố Phúc Thiện, phường Hoa Lư đi bầu cử
Cử tri Vũ Thị Uyên, giáo xứ Phú Hậu, xã Kim Sơn chia sẻ: ngay từ sáng sớm, tôi cùng nhiều bà con giáo dân trong xứ đã đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Chúng tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có trách nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Các linh mục thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, Nhà văn hóa xóm Hùng Tiến 3, xã Kim Sơn
Với cử tri Nguyễn Thị Mỹ Duyên, giáo xứ La Vân, phường Tây Hoa Lư, lá phiếu là quyền lợi rất quý giá. Chị đã nghiên cứu kỹ chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người thực sự có tâm, biết lắng nghe tiếng nói của nhân dân vùng giáo và phản ánh trung thực đến các cấp có thẩm quyền. “Ngày bầu cử là dịp để mỗi cử tri thể hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, nhiều bà con giáo dân trong khu dân cư đã đến khu vực bỏ phiếu, góp phần vào thành công chung của ngày hội bầu cử”, chị Duyên phấn khởi cho biết.

Cử tri công giáo xã Kim Sơn hồ hởi đi bỏ phiếu
Ở các xã ven biển, người dân cũng tranh thủ đi bỏ phiếu từ sáng sớm. Với họ, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tin gửi gắm vào những chính sách phát triển kinh tế biển, cải thiện đời sống người dân.
Cử tri Cao Văn Ba, xã Giao Ninh bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống ngư dân, có thêm nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế biển, đặc biệt là hạ tầng giao thông, dịch vụ du lịch và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.
Bảo đảm trang trọng, an toàn, đúng luật

Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tham quan cụm tuyên truyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 31, phường Hoa Lư
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 15/3, trên toàn tỉnh đã có 2.927.612/3.027.833 cử tri bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 96,69% tổng số cử tri. Trong đó, 462/2.536 khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu. Cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, nghiêm túc, thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của các Tổ bầu cử.

Cử tri là đồng bào dân tộc Mường, xã Cúc Phương đọc tiểu sử của những người ứng cử
Theo ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, công tác tổ chức bầu cử được thực hiện bài bản, khoa học. Các khu vực bỏ phiếu đều được trang trí trang nghiêm; quy trình bỏ phiếu được hướng dẫn rõ ràng; công tác an ninh, trật tự được bảo đảm.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Tâm, phố Trung Thành Ninh Khánh, phường Hoa Lư lần đầu tham gia bầu cử
Nhiều khu vực bỏ phiếu còn bố trí hòm phiếu phụ để phục vụ những cử tri cao tuổi, người khuyết tật hoặc không thể đến điểm bầu cử. Điều này thể hiện tinh thần nhân văn và sự quan tâm chu đáo của chính quyền địa phương nhằm bảo đảm mọi công dân đều có thể thực hiện quyền bầu cử của mình.
Không khí ngày bầu cử lan tỏa đến từng khu dân cư. Tại nhiều địa phương, các tổ chức đoàn thể, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ tích cực tham gia hỗ trợ công tác bầu cử, hướng dẫn cử tri, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của cộng đồng.
Có thể thấy, khi cử tri thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân của mình cũng là lúc niềm tin của cử tri được gửi gắm trọn vẹn cho các ứng cử viên. Trên khắp mảnh đất Cố đô Hoa Lư, ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội lớn, nơi tinh thần dân chủ, trách nhiệm công dân và niềm tự hào về đất nước được lan tỏa mạnh mẽ.
Từ những cụ già tóc bạc đến những cử tri trẻ lần đầu đi bầu, từ miền núi đến vùng biển tất cả cùng chung một niềm vui được góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân. Ngày hội bầu cử đang dần khép lại, nhưng dư âm của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và niềm tin vẫn còn lan tỏa. Đó chính là nền tảng quan trọng để tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

![[Chùm ảnh] Từ thôn sóc đến các chùa, các giáo xứ tại Đồng Nai: Nô nức ngày hội bầu cử](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_03_15_423_54700010/2196583de075092b5064.jpg)









