Ngày hội 'Trung thu mơ ước 2026' mang nụ cười đến với 700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM

Ngày hội “Trung thu mơ ước 2026” vừa diễn ra vào sáng nay 13-9, tại Trung tâm thương mại SC Vivo City (phường Tân Hưng) với nhiều hoạt động sôi nổi và những phần quà ý nghĩa góp phần mang nụ cười đến với 700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Tranh, Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing gửi lời chúc mừng Tết Trung thu của bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến với các em nhỏ tham dự

Bà Nguyễn Thị Tranh, Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing gửi lời chúc mừng Tết Trung thu của bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến với các em nhỏ tham dự

Chương trình do Báo Sài Gòn Giải Phóng (Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ) phối hợp với Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư và nhóm Chia sẻ - Sharing do bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sáng lập tổ chức.

Ngày hội "Trung thu mơ ước 2026" diễn ra rộn ràng với sự tham gia của 700 thiếu nhi TP.HCM. Các em được trải nghiệm chụp ảnh photobooth, thưởng thức ảo thuật, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng.

Tại đây, 500 phần quà (trị giá 1,1 triệu đồng/phần, gồm 500.000 đồng tiền mặt và hiện vật) đã được trao tận tay các em. Riêng 200 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em tại Làng Hòa Bình được trao quà cùng học bổng với tổng trị giá 1,6 triệu đồng/em.

Đại đức Thích Minh Thật, Chánh Thư ký Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư và Đại đức Thích Trung Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Từ thiện xã hội T.Ư tặng quà đến các em học sinh

Đại đức Thích Minh Thật, Chánh Thư ký Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư và Đại đức Thích Trung Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Từ thiện xã hội T.Ư tặng quà đến các em học sinh

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Tranh, Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing gửi lời chúc mừng Tết Trung thu của bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến với các em tham dự chương trình.

Bà Nguyễn Thị Tranh cũng thay mặt nhóm Chia sẻ - Sharing gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức cùng các đơn vị tài trợ. "Nhờ sự chung tay kịp thời của các quý vị, chương trình của chúng ta đã nâng quy mô chăm lo từ 3.200 lên 3.400 phần quà, với tổng kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang, Đồng Nai và TP.HCM.", bà nói thêm.

Các em nhỏ hào hứng tham gia các trò chơi của chương trình

Các em nhỏ hào hứng tham gia các trò chơi của chương trình

Được biết, chương trình “Trung thu mơ ước 2026” năm nay trao tặng các phần quà cho các em học sinh hiếu học vượt khó, trẻ mồ côi, trẻ em nhiễm chất độc da cam, các em nhỏ mưu sinh sớm bằng nghề bán vé số, nhặt ve chai, cùng các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo kế hoạch, vào ngày 15-9, chương trình sẽ tiếp tục đến thăm và tặng quà cho 350 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (Cơ sở 2). Trong đó, 70 bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn sẽ được trao tặng 5 triệu đồng mỗi em nhằm hỗ trợ một phần chi phí điều trị.

Ông Nguyễn Khắc Cường, bà Trần Gia Bảo, đồng Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trao quà trung thu đến các em học sinh

Ông Nguyễn Khắc Cường, bà Trần Gia Bảo, đồng Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng trao quà trung thu đến các em học sinh

Bên cạnh các hoạt động lớn, tinh thần sẻ chia của Phật giáo tiếp tục được lan tỏa khi chư Tăng phối hợp cùng đại diện nhóm Chia sẻ - Sharing trao tặng 200 phần quà tại chùa Pháp Bửu (xã Đông Thạnh, TP.HCM) và 300 phần quà tại thiền viện Hải Đức (phường Chánh Hưng, TP.HCM) cho các em nhỏ bán vé số, nhặt ve chai trên địa bàn.

Trước đó, chương trình đã tổ chức khánh thành công trình khu vui chơi thiếu nhi Joy Park 2 tại Trường Tiểu học Dương Minh Châu (xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) với tổng chi phí hơn 800 triệu đồng.

Em Trúc Như chia sẻ tại ngày hội “Trung thu mơ ước 2026”

Em Trúc Như chia sẻ tại ngày hội “Trung thu mơ ước 2026”

Tham dự cùng 700 thiếu nhi tại ngày hội “Trung thu mơ ước 2026”, em Trúc Như (lớp 5C, Trường Tiểu học Phan Văn Hân) xúc động khi nhận được những phần quà ý nghĩa từ chương trình. Hoàn cảnh của Như vô cùng khó khăn, hiện sinh sống cùng bà cố và bà ngoại trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 5m2. Hàng ngày em vừa học, vừa phụ bà bán hủ tiếu để kiếm sống.

"Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ bà.", bé Trúc Như vừa cười vừa nói khi được hỏi về ước mơ sau khi lớn lên của mình.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chương trình do Báo Sài Gòn Giải Phóng (Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ) phối hợp với Ban Kinh tế Tài chính T.Ư và nhóm "Chia sẻ - Sharing" do bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sáng lập tổ chức

Chương trình do Báo Sài Gòn Giải Phóng (Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ) phối hợp với Ban Kinh tế Tài chính T.Ư và nhóm "Chia sẻ - Sharing" do bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sáng lập tổ chức

Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ngay-hoi-trung-thu-mo-uoc-2026-mang-nu-cuoi-den-voi-700-thieu-nhi-co-hoan-canh-kho-khan-tai-tphcm-post80964.html