Ngày kỷ niệm thiêng liêng

K ỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới thăm nhiều cơ sở điều dưỡng thương bệnh binh, người có công với nước. Hàng năm, ngày 27/7 là ngày cả nước tri ân và ngày này đã trở thành ngày thiêng liêng của đất nước.

Ngày 24/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh đang được điều trị, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh). Đây là nơi đón nhận trên 1.000 lượt thương binh, bệnh binh và hiện chăm sóc, điều trị 91 thương binh, bệnh binh nặng từ 22 tỉnh thành. Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha anh đi trước, chiến sĩ, đồng bào, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thế hệ hôm nay và mai sau được hưởng thành quả vinh quang tốt đẹp được vun đắp từ mồ hôi, xương máu, sự hy sinh to lớn của hàng triệu người con của Tổ quốc. Chủ tịch nước yêu cầu có sự quan tâm đặc biệt hơn, nhanh chóng hơn để thương binh, bệnh binh, người có công được hưởng chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước tương xứng với sự phát triển của đất nước.

Trước đó, ngày 23/7, phát biểu tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ cụ thể, thiết thực, hiệu quả đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, những người có công với cách mạng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Sáng 24/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Gang). Gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới công lao to lớn, những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công, góp phần bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu cao ý chí, tích cực điều dưỡng, điều trị để giữ gìn sức khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu, thế hệ mai sau vững tin vào tương lai. Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, ban, ngành các cấp tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của Mẹ Việt Nam Anh hùng nói riêng và các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn nói chung, để các đối tượng người có công tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thông tin từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay, cả nước đã xác nhận được 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự đảm bảo công bằng và sự đồng thuận của toàn xã hội. Từ năm 2013 đến nay, cả nước đã vận động gần 7.900 tỷ đồng để hỗ trợ hộ gia đình người có công; xây dựng mới 67.700 căn nhà và sửa chữa gần 45.900 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hỗ trợ trên 12.700 tỷ đồng; tặng hơn 110.000 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách với trên 403 tỷ đồng và hỗ trợ một số trường hợp đặc biệt khó khăn; hiện nay 2.412 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các tổ chức nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Ngày 27/7 hàng năm là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân công lao to lớn của các bậc anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trong những cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước, biết bao người con đã mãi mãi không trở về. Có người may mắn trở về nhưng đã để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường hoặc bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Không ít những đứa trẻ sinh ra trong hòa bình nhưng phải chịu rất nhiều thiệt thòi, mang trong người di chứng nặng nề của chiến tranh mà không có gì bù đắp được.

“Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống và cũng là đạo lý của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, 27/7, cả nước kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, một lần nữa xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để đất nước và mỗi người Việt Nam ta có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay.

Nam Việt

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/ngay-ky-niem-thieng-lieng-10286618.html