Ngay lúc này: Lisa và Rosé bị bắt gặp tại Coachella để ủng hộ Jennie

Jennie là cái tên được trông đợi nhất trong ngày diễn cuối của Coachella 2025.

Vào sáng ngày 14/4 (theo giờ Việt Nam), ngày thứ ba của đại nhạc hội Coachella 2025 chính thức khai màn với hàng loạt sân khấu đỉnh cao, quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Trong số đó, tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhạc quốc tế không ai khác chính là Jennie – đại diện Kpop duy nhất góp mặt trong ngày này.

Không phụ sự kỳ vọng từ khán giả, Jennie đã mang đến những phần trình diễn bùng nổ với loạt ca khúc mới như Mantra, Zen… Cô không chỉ thể hiện rõ đẳng cấp của một nghệ sĩ solo quốc tế mà còn khiến sân khấu bùng nổ bởi phong thái tự tin, lối trình diễn cuốn hút và khả năng hát live được đánh giá ngày càng hoàn thiện. Cô chinh phục khán giả không chỉ bằng âm nhạc mà còn bởi thần thái và khí chất ngôi sao đặc trưng – thứ vốn đã trở thành thương hiệu của Jennie trên các sân khấu lớn.

Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc khiến người hâm mộ vô cùng xúc động chính là sự xuất hiện lặng lẽ nhưng đầy ấm áp của Lisa và Rosé – hai thành viên BLACKPINK – dưới khán đài, âm thầm cổ vũ cho người chị em thân thiết. Dù không biểu diễn, sự có mặt của họ đã đủ khiến cộng đồng BLINK cảm thấy xúc động, bởi tình cảm gắn bó giữa các thành viên luôn là điều khiến BLACKPINK trở nên đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

Coachella – được mệnh danh là “thánh địa âm nhạc” – không đơn thuần là một lễ hội mà còn là nơi đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của biết bao nghệ sĩ. Với riêng BLACKPINK, nơi đây gắn liền với những ký ức rực rỡ nhất. Năm 2019, nhóm đã viết nên lịch sử khi trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên góp mặt tại lễ hội danh giá này. Thời điểm đó, Rosé – với mái tóc vàng óng, ánh nhìn rực lửa và những cú hất tóc trứ danh – đã khiến khán giả toàn cầu không thể rời mắt. Các fancam ghi lại màn trình diễn của cô đạt hàng chục triệu lượt xem, và người hâm mộ đã ưu ái gọi Rosé là “con gái của thần gió” – một biệt danh dành cho những ai sở hữu sức hút không thể lý giải trên sân khấu.

Không dừng lại ở đó, năm 2023, BLACKPINK quay trở lại Coachella với tư cách nghệ sĩ chính (headliner) – một cột mốc khẳng định vị thế hàng đầu của nhóm trên bản đồ âm nhạc thế giới. Trong đêm diễn ấy, Rosé – nay đã là biểu tượng âm nhạc của thế hệ mới – vẫn giữ nguyên vẻ chân thành, nhưng thêm phần trưởng thành và bản lĩnh. Dù có giây phút xúc động đến mức quên lời khi hát Lovesick Girls, cô vẫn nhanh chóng lấy lại phong độ và chiếm trọn trái tim người xem bằng cảm xúc thật thà và kỹ năng sân khấu điêu luyện.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Rosé từng xúc động bộc bạch: “Coachella là một trong những ký ức đẹp nhất đời tôi. Sau này khi già đi, tôi sẽ kể lại điều đó cho con cháu mình nghe…” – lời chia sẻ tưởng chừng đơn giản nhưng lại nói lên tất cả: Coachella không chỉ là một dấu mốc sự nghiệp, mà còn là nơi gắn bó với hành trình trưởng thành, nỗ lực và tỏa sáng của Rosé. Từ một cô gái mang trong tim giấc mơ âm nhạc, Rosé đã vươn mình thành ngôi sao toàn cầu – bằng tài năng, sự kiên định và một trái tim đầy nhiệt huyết.

Coachella và BLACKPINK, đặc biệt là Rosé, đã cùng nhau tạo nên những chương ký ức không thể phai mờ – nơi nghệ thuật, tình bạn và khát vọng vươn xa gặp nhau trong những giây phút rực rỡ nhất.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/ngay-luc-nay-lisa-va-rose-bi-bat-gap-tai-coachella-de-ung-ho-jennie-202504141037125956.html