Ngày mới ở 'bản sáng vùng biên'
Tà Cóm từng là bản đặc biệt khó khăn với nhiều tiêu chí 'không' như: không đường, không điện, không trường, không sóng điện thoại, không hộ thoát nghèo và là 'điểm nóng' về ma túy. Nhưng đó đã là quá khứ. Hôm nay, Tà Cóm đã có nhiều khởi sắc, đời sống bà con dần cải thiện, trẻ em được cắp sách đến trường...

Niềm vui của gia đình anh Sùng A Chai, ở bản Tà Cóm khi được hỗ trợ gà giống từ mô hình “Bản sáng vùng biên”.
Sáng sớm, mây còn vương trên những dãy núi đằng xa, sương mù bao phủ quanh những nếp nhà truyền thống nằm nép mình bên triền dốc. Tiếng trẻ em ríu rít chuẩn bị đến trường hòa cùng tiếng loa phát thanh, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Trong không gian yên bình ấy, tôi ngỏ lời với câu hỏi về sự lựa chọn xây dựng mô hình “bản sáng vùng biên” ở Tà Cóm, Thiếu tá Quản Đình Thao, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Trung Lý, suy tư nói: “Đúng là một sự lựa chọn khó khăn, khi toàn bản có 100% đồng bào Mông, đời sống còn nhiều thiếu thốn, lại chịu ảnh hưởng của các hủ tục. Nhưng nếu vì khó mà bỏ qua thì thực sự không đúng tinh thần. Và, sự chuyển biến của bản Tà Cóm hôm nay chính là dấu ấn mạnh mẽ của mô hình “bản sáng vùng biên””.
Thực hiện mô hình, điểm nhấn đầu tiên là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia. Đồn Biên phòng Trung Lý đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng các hội đoàn thể, người có uy tín trong bản tổ chức tuyên truyền cho toàn bộ các hộ gia đình, giúp bà con hiểu ý nghĩa mô hình, nâng cao nhận thức chấp hành chủ trương, pháp luật. Trong đó, tổ truyền thông cộng đồng được thành lập, truyền đi những thông điệp mới qua loa phát thanh, đến từng buổi họp bản. Song song với đó, là củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đồn Biên phòng Trung Lý đã xây dựng phương án, phân công 5 đảng viên là cán bộ biên phòng phụ trách 10 hộ gia đình; tham dự sinh hoạt chi bộ, hỗ trợ xây dựng quy chế, hồ sơ hoạt động. Ông Thào A Sự, trưởng bản Tà Cóm, vui mừng: “Mấy năm gần đây bà con không còn đói, nhờ Nhà nước hỗ trợ gạo, đưa điện lưới về tận bản, trẻ em được đi học. Giờ lại có mô hình “bản sáng vùng biên”, người Mông ở Tà Cóm càng tin tưởng, đồng lòng; nhiều gia đình đã thoát nghèo nhờ trồng sắn, ngô, chăn nuôi trâu bò... Đơn cử, như hộ gia đình anh Sùng A Chai, khi được bộ đội biên phòng hỗ trợ gà giống, chỉ sau một năm đàn gà đã được nhân lên gấp đôi, nguồn thu từ mô hình này đã giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định. “Bộ đội cho mình con giống, hướng dẫn mình nuôi, gia đình phấn khởi lắm, có động lực để làm ăn, thoát nghèo!”, anh Chai hồ hởi nói.
Ghé điểm lẻ trường tiểu học tại bản Tà Cóm, trước đây vốn tạm bợ là thế, nay đã thay bằng những phòng học khang trang, nhà vệ sinh sạch sẽ, hàng rào kiên cố nhờ công tác xã hội hóa từ các tổ chức thiện nguyện. Giáo viên yên tâm gắn bó lâu dài khi có nhà ở công vụ được sửa chữa. Tại Trường Mầm non Trung Lý, 28 chiếc quạt mới cùng mái che rộng 50m2 cũng nhờ xã hội hóa, đã mang đến những tiết học dễ chịu hơn cho cô trò vùng cao. Không chỉ trường lớp, hạ tầng cơ sở vật chất cộng đồng cũng được chú trọng. Những con đường bê tông mới dẫn vào nhà văn hóa bản hình thành. Đèn năng lượng mặt trời, cây xanh... góp phần thay đổi diện mạo bản làng ngày một khởi sắc, đúng nghĩa với tên gọi mô hình. Một sân bóng chuyền trị giá hơn 6 triệu đồng được dựng ngay trung tâm bản. Chiều đến, thanh niên lại tụ tập, tiếng cười nói xua đi cái tĩnh mịch vốn quen thuộc nơi vùng biên. “Trước chỉ biết quanh quẩn trong nhà, giờ có chỗ chơi, anh em gắn kết hơn”, một thanh niên trong bản chia sẻ.
Những đổi thay ấy không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong tư duy, nhận thức của bà con. Bà con Tà Cóm nay đã biết trồng trọt, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, trẻ em đến trường đầy đủ, hủ tục dần được loại bỏ. Điện sáng, đường mở, cây xanh phủ bóng, tiếng cười rộn vang, tất cả như minh chứng cho hiệu quả của mô hình “Bản sáng vùng biên”. Thiếu tá Quản Đình Thao khẳng định: “Mô hình không chỉ giúp dân thoát nghèo, mà còn tạo điểm tựa vững chắc để giữ gìn biên cương. Khi bà con tin Đảng, tin chính quyền, tin bộ đội, thì biên giới mới vững bền”. Đến nay, Tà Cóm đã có những hộ tiên phong làm kinh tế thoát nghèo, đời sống người dân được nâng lên từ những nương ngô, đồi sắn và đàn trâu, bò. Con đường nghèo khó một thời đang dần lùi xa. Mô hình “Bản sáng vùng biên” đã và đang thắp lên niềm tin mới nơi đồng bào Mông, giúp bà con bước ra khỏi những hủ tục, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ngay-moi-o-ban-sang-vung-bien-39549.htm