Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Cần những tấm lòng biết ươm xanh môi trường sống

Trong ánh bình minh le lói bên bãi biển Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), có một nhóm bạn nhỏ tay cầm bao, tay cầm gậy gắp, âm thầm dọn rác giữa tiếng sóng vỗ rì rào.

 Nhóm bắt đầu công việc vào 5 giờ sáng chủ nhật hàng tuần tại bãi biển Đại Lãnh.

Nhóm bắt đầu công việc vào 5 giờ sáng chủ nhật hàng tuần tại bãi biển Đại Lãnh.

Không khẩu hiệu, không màu mè, họ chỉ lặng lẽ thực hiện điều tưởng như rất nhỏ: nhặt rác, bảo vệ bãi biển quê hương. Bền bỉ suốt gần 3 năm, nhóm Môi trường Xanh Đại Lãnh trở thành ngọn lửa âm ỉ lan tỏa tinh thần yêu môi trường trong cộng đồng.

Từ rác ven sóng đến lớp học xanh

Anh Nguyễn Thanh Phong là người sáng lập Nhóm Môi trường Xanh Đại Lãnh, cũng là người thầy thầm lặng hướng dẫn các em nhỏ mỗi sớm cuối tuần.

Anh Nguyễn Thanh Phong (đội mũ bên phải) và các bạn nhỏ tình nguyện

Anh Nguyễn Thanh Phong (đội mũ bên phải) và các bạn nhỏ tình nguyện

Chia sẻ về cơ duyên hình thành nhóm, anh Nguyễn Thanh Phong kể: "Mỗi sáng ra biển tập thể dục, tôi thấy rác tấp vào bãi rất nhiều, nhất là sau những ngày gió lớn. Có hôm người dân không thể tập luyện vì bãi quá bẩn. Mà Đại Lãnh là một trong những bãi biển đẹp nhất, lại gần khu dân cư, nên một số người thiếu ý thức đã tiện tay vứt rác, khiến cảnh quan ngày càng xuống cấp".

"Chúng tôi làm bằng tinh thần tự nguyện. Khi cần gì thì vận động cộng đồng hỗ trợ. Chính sự kiên trì và trong sáng của các em lại khiến người lớn cảm động. Có người thấy các cháu nhặt rác nên sau đó quay lại bỏ rác đúng chỗ. Có người dừng xe giữa đường để hỏi 'nhóm cháu làm gì thế?' rồi xin tham gia cùng buổi sau".

Anh Nguyễn Thanh Phong

Với mong muốn thay đổi nhận thức, đặc biệt là gieo mầm yêu thiên nhiên cho thế hệ nhỏ tuổi, anh Phong bắt đầu vận động các em học sinh tiểu học cùng mình đi nhặt rác. Nhóm đầu tiên chỉ vỏn vẹn vài em nhỏ, nhưng sau một buổi trải nghiệm, sự háo hức và tự hào ánh lên trong mắt các em khiến người thầy trẻ tin rằng: Việc làm này xứng đáng để duy trì.

Ngày 25/9/2022, nhóm chính thức ra đời. Từ đó đến nay, cứ 5 giờ sáng Chủ nhật, các bạn nhỏ lại cùng nhau ra biển dọn rác. Ban đầu, hoạt động tổ chức vào thứ Bảy, nhưng sau chuyển sang Chủ nhật để phù hợp với lịch học của các em cấp 2. Tính đến nay, trong gần 3 năm duy trì và hoạt động, nhóm đã có hơn 100 buổi ra quân, tức là hơn 100 lần gieo mầm ý thức vào trái tim con người.

Thành phần tham gia đa số là các em học sinh và một số thầy cô giáo

Thành phần tham gia đa số là các em học sinh và một số thầy cô giáo

Tổ chức đều đặn mỗi tuần là một hành trình không dễ dàng. Nhóm không có kinh phí cố định. Dụng cụ như bao rác, găng tay, gậy gắp đều là đồ xin, đồ tặng, có khi là đồ cũ tận dụng lại. Những hôm mưa sớm, các em vẫn đội mưa đi làm, có khi ướt cả áo quần, nhưng chẳng ai kêu ca.

Thành viên nhóm Môi trường Xanh Đại Lãnh

Thành viên nhóm Môi trường Xanh Đại Lãnh

Điều bất ngờ hơn là từ chỗ làm việc âm thầm, nhóm dần được các phụ huynh và cộng đồng công nhận. "Ban đầu tôi lo các gia đình sẽ không cho con tham gia vì sợ mất thời gian hay ảnh hưởng học hành. Nhưng thật may là khi giải thích rõ ý nghĩa, các phụ huynh không chỉ đồng ý mà còn rất ủng hộ. Có người dậy sớm đưa con đi, có người cùng tham gia để cổ vũ con".

Không chỉ dừng lại ở dọn rác, nhóm còn mở rộng hoạt động: Trước Tết 2024, nhóm làm sạch khu vực bờ kè và bãi biển trong khu du lịch. Vào các dịp như ngày thành lập Đoàn 26/3, nhóm kết hợp với đoàn thanh niên địa phương tổng vệ sinh khu vực biển. Gần đây, các em còn tham gia trồng và chăm sóc cây dừa, tưới nước đều đặn mỗi sáng Chủ nhật - biến không gian biển không chỉ sạch, mà còn xanh.

Hành trình "xanh hóa"

Từ những bao rác đầu tiên, nhóm đã truyền đi một thông điệp không lời nhưng đầy sức mạnh: Yêu biển, là hành động, không phải lời hứa. Bãi biển Đại Lãnh nay đã sạch hơn. Người dân vứt rác bừa bãi cũng ít đi. Không chỉ vậy, nhóm còn trở thành "hạt giống xanh" truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Hình ảnh các em nhỏ nhặt rác, tưới cây mỗi sáng được chia sẻ trên các trang như KTV, Báo Khánh Hòa, và Việt Nam trong tôi luôn, thu hút hàng ngàn lượt yêu thích và động viên.

Anh Phong chia sẻ: "Tôi không kỳ vọng nhóm mình sẽ làm được điều gì to lớn. Tôi chỉ mong rằng, qua việc làm nhỏ của các em, người lớn sẽ nhìn lại hành vi của mình. Nếu có thêm nhiều nhóm như thế này, thêm nhiều người hành động, thì môi trường chắc chắn sẽ tốt hơn".

Các em nhỏ dành tình yêu cho môi trường và cho biển

Các em nhỏ dành tình yêu cho môi trường và cho biển

Tinh thần ấy càng ý nghĩa cho Ngày Môi trường Thế giới 5/6. Năm nay, chủ đề toàn cầu là "Phục hồi đất, chống hạn hán và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu". Tại Đại Lãnh, nhóm Môi trường Xanh đang làm điều tưởng như nhỏ nhưng có sức phục hồi rất lớn: khôi phục lại ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động hàng ngày.

Giữa những chiến dịch lớn, những lời kêu gọi rầm rộ, việc nhặt một mẩu rác, trồng một cây xanh và truyền cảm hứng cho người khác… có thể chính là điểm khởi đầu bền vững nhất. Bởi sự bền bỉ, không cần ngân sách khổng lồ, không cần khẩu hiệu, mà cần những tấm lòng biết ươm xanh môi trường sống quanh mình.

An Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngay-moi-truong-the-gioi-5-6-can-nhung-tam-long-biet-uom-xanh-moi-truong-song-20250604094953945.htm