'Ngày nào cũng thấy con đi lại nặng nhọc, tôi không kiềm được nước mắt'

1 năm trước, sau vụ va chạm giao thông, em Nguyễn Bảo Vàng (15 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị gãy xương đùi trái. Dù đã trải qua 1 ca phẫu thuật và nhiều lần tái khám nhưng Vàng vẫn chưa thể đi lại bình thường.

 Em Nguyễn Bảo Vàng và mẹ. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp cung cấp

Em Nguyễn Bảo Vàng và mẹ. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp cung cấp

Hiện tại, em Bảo Vàng (ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã quay trở lại trường học sau 1 năm tạm nghỉ do bị tai nạn giao thông. Đúng ra, ở tuổi 15, Vàng đã là học sinh THPT nhưng hiện em học lớp 8A6 trường THCS Long Khánh A do ảnh hưởng của tai nạn.

Hằng ngày, những người bạn của Vàng đều đến nhà đón và chở Vàng đi học bằng xe đạp đến trường.

Bà Huỳnh Thị Tố Anh (53 tuổi, mẹ của Vàng) làm nghề bán hàng rong. Gia đình thuộc hộ nghèo ở địa phương, không có đất canh tác nên bà mua lại rau từ đầu mối rồi đem đi bán trong ấp, xã. Thu nhập từ công việc của bà Anh không ổn định.

Theo như chia sẻ của bà Anh, "tiền lời bữa nào chỉ đủ chi tiêu cho bữa đó". Sau vụ tai nạn, người gây tai nạn đã hứa sẽ bồi thường 20 triệu đồng nhưng đến nay mới bồi thường gần 5 triệu và "không còn thấy ghé thăm".

Bà Tố Anh phải vay mượn khắp nơi để chi trả cho cuộc phẫu thuật lần đầu của Vàng. Dù đã cố gắng nhưng Vàng vẫn chưa thể đi lại bình thường. Em chỉ có thể nhích từng bước nặng nhọc.

Ngoài Vàng, bà Tố Anh còn có 2 người con đang làm công nhân ở Bình Dương. Do suy thoái kinh tế nên công việc của 2 con cũng bị ảnh hưởng, giảm giờ làm, giảm lương. Vì vậy, bà không thể nhờ cậy các con mà ráng làm tất cả những gì có thể để kiếm tiền cho Vàng thực hiện tiếp ca phẫu thuật, giúp con đi lại bình thường.

"Khoảng thời gian dịch Covid-19 bùng phát, tôi phải nghỉ ở nhà, không đi bán hàng được. Covid-19 vừa lắng xuống, cứ ngỡ cuộc sống sẽ trở lại bình thường thì Vàng bị tai nạn giao thông. Cuộc sống gia đình từ ngày ba Vàng mất đã khó khăn thì giờ lại chồng chất khó khăn.

Vàng cũng không còn được lanh lẹ như trước nữa. Tôi chỉ mong nhận được sự giúp đỡ, có đủ tiền cho cháu phẫu thuật tiếp. Ngày nào cũng thấy con mình đi lại nặng nhọc, phận làm mẹ, tôi không kiềm được nước mắt…", bà Tố Anh chia sẻ.

Cháu Nguyễn Bảo Vàng nằm trong số 280 trẻ được giới thiệu để nhận học bổng của Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" năm 2023. Mọi sự đóng góp, hỗ trợ vui lòng gửi về Chương trình Mottainai "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc" (ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản).

Địa chỉ tiếp nhận ủng hộ:

- Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội

- Văn phòng Đại diện phía Nam: 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM

Tài khoản nhận ủng hộ:

- Tên tài khoản: Báo Phụ nữ Việt Nam

- Số tài khoản: 111000024670

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh TP Hà Nội.

* Khuyến khích mỗi người tham gia chạy Mottainai Run 2023 vào sáng 21/10/2023 tại hồ Gươm, Hà Nội, mang tặng chương trình tối thiểu 1 cuốn sách đã qua sử dụng để tặng các trẻ em mồ côi, khó khăn được hưởng lợi từ chương trình.

* Khuyến khích mỗi người tham gia chạy Mottainai Run 2023 vào sáng 21/10/2023 tại hồ Gươm, Hà Nội, mang tặng chương trình tối thiểu 1 cuốn sách đã qua sử dụng để tặng các trẻ em mồ côi, khó khăn được hưởng lợi từ chương trình.

Cao Như Quỳnh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ngay-nao-cung-thay-con-di-lai-nang-nhoc-toi-khong-kiem-duoc-nuoc-mat-20231009150612753.htm