Ngày Quốc khánh 'đặc biệt' trong lòng du học sinh

Quốc khánh 2/9 là dịp để người dân Việt Nam ở mọi nơi trên thế giới hướng về Tổ quốc, tri ân cho đất nước ngàn năm gấm vóc của mình. Và đối với cộng đồng du học sinh đang học tập xa quê hương, Quốc khánh bao giờ cũng là ngày của những điều đặc biệt.

Phấp phới cờ hoa đón mừng ngày Quốc khánh.

Phấp phới cờ hoa đón mừng ngày Quốc khánh.

Một trải nghiệm rất “khác”

Du học từ những năm cấp 3, trải qua nhiều Quốc khánh xa nhà, bạn Cao Trần Thiên Ánh (Sinh viên Đại học Công nghệ Sydney, Úc) vẫn cảm thấy đây là một trải nghiệm rất “khác”.

Thiên Ánh chia sẻ: “Vì du học ở Úc nên dịp 2/9 mình vẫn phải đi học bình thường. Trong những năm ở đây, mình chỉ có thể mừng Quốc khánh online với gia đình và bạn bè ở Việt Nam”.

Trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, những cuộc gặp gỡ online đã trở thành một phần không thể thiếu đối với du học sinh.

Trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, những cuộc gặp gỡ online đã trở thành một phần không thể thiếu đối với du học sinh.

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc học tập ở quốc gia khác mặc dù đã trở nên quen thuộc với nhiều người nhưng vẫn mang lại cảm giác mới mẻ cho các du học sinh vốn đã quen đón những ngày lễ lớn ở Việt Nam. Cũng giống như ngày Tết sum vầy bên gia đình, vào Quốc khánh, nhiều bạn du học sinh đều chung ước mong được có mặt ở trên đất nước của mình.

Do khoảng cách địa lý và thời gian học tập nên hầu hết các bạn du học sinh đều đón Quốc khánh qua mạng xã hội như Thiên Ánh. Cô bạn cho biết, tuy không có nhiều hoạt động quá nổi bật, nhưng những khoảnh khắc bên nhau như thế cũng đủ để làm mỗi người trào dâng một niềm tự hào, trân quý quê hương.

Vào ngày lễ lớn của đất nước, đi cùng với cảm giác “khác” là ngập tràn nỗi nhớ quê hương. Trải nghiệm ở quốc gia khác trong ngày lễ trọng đại của dân tộc dù có qua bao nhiêu lần thì các bạn du học sinh vẫn không khỏi chênh vênh, bỡ ngỡ. Và cũng qua chừng ấy lần, tình yêu tha thiết hướng về quê hương lại càng được vun đắp.

Những tình yêu tha thiết hướng về quê hương

Ở xa vào ngày lễ trọng đại của đất nước nên mỗi du học sinh đều có một cách riêng để nhớ về quê hương mình. Đối với Lê Duy Thái (Sinh viên Đại học Leibniz Hannover, Đức), Quốc khánh là dịp để cộng đồng người Việt tại Đức gặp gỡ và thắt chặt tình cảm đồng bào. Theo tâm sự của Duy Thái, thỉnh thoảng, những du học sinh như anh không tránh khỏi cảm giác “buồn và cô đơn” khi phải đón lễ ở xứ người. Nhưng cộng đồng du học sinh người Việt tại Đức vẫn luôn chung một chí hướng: “Xa quê hương thì trái tim vẫn luôn hướng về Tổ Quốc”. Chính những buổi liên hoan nhỏ như thế làm Duy Thái nhận ra “lòng yêu nước của mình càng trở nên mãnh liệt hơn”.

Là du học sinh, hai điều luôn tha thiết trong tâm trí Duy Thái là hướng về đất nước và lan tỏa các giá trị văn hóa với bạn bè xung quanh.

Là du học sinh, hai điều luôn tha thiết trong tâm trí Duy Thái là hướng về đất nước và lan tỏa các giá trị văn hóa với bạn bè xung quanh.

“Bọn mình đang là sinh viên, thường sẽ góp sức để chuẩn bị bàn ghế, trang trí hội trường... Những ngày gần lễ thì khắp nơi đều thấy những hình ảnh đón mừng ngày Quốc Khánh. Bọn mình cảm thấy rất vui khi được chứng kiến những hình ảnh ấy qua internet hoặc là những bức ảnh từ gia đình.”, Duy Thái tự hào chia sẻ, “Trong không khí của Quốc khánh, mình vẫn luôn nhớ về những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nóc tòa nhà, hay trước hiên nhà trong từng ngõ phố. Có lẽ là dù đi đến nơi đâu thì hình ảnh cả con đường ngập tràn sắc đỏ mỗi dịp Quốc khánh sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí mình. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay, mình luôn tự nhắc nhở rằng mình là người con của Việt Nam. Điều đó cũng đã đủ khiến mình cảm thấy tự hào và có trách nhiệm hơn nữa trong việc quảng bá những nét đẹp của người Việt đến bạn bè quốc tế”.

Trong tương lai, Duy Thái hy vọng sẽ được đón Quốc khánh cùng với gia đình ở đất nước thân thương của mình. Đó cũng là mong ước của Nguyễn Phúc Hải Duy (Sinh viên Đại học Macquarie, Úc). Với cậu du học sinh, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền trời xanh hòa bình vừa khơi dậy nỗi nhớ cồn cào trong lòng bấy lâu, lại vừa nhắc nhở ý nghĩa thiêng liêng Ngày Quốc khánh.

Nghĩ về quê hương, Tổ quốc, các bạn sinh viên lại càng quyết chí học hành.

Nghĩ về quê hương, Tổ quốc, các bạn sinh viên lại càng quyết chí học hành.

“Xa quê hương nhưng hình ảnh lá cờ đỏ tung bay trong lễ thượng cờ vẫn hiện rõ trong tâm trí mình. Cho dù lễ thượng cờ vẫn diễn ra vào mỗi buổi sáng, nhưng được chứng kiến cảnh lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên vào buổi sáng ngày 2/9 dường như mang một ý nghĩa đặc biệt hơn cả.”, Hải Duy tâm sự, “Được nhìn thấy lá cờ kéo lên trong buổi sáng ngày Quốc khánh như nhắc nhở về một dấu mốc được khắc dựng bởi những bậc cha ông ngày trước, và cũng nhắc cho mình nhớ rằng từ đâu mà lá cờ đỏ sao vàng có thể được kéo lên trong những ngày hôm nay”.

Vào những ngày cả đất nước hòa chung một nhịp đập, tình cảm của các du học sinh hướng về Tổ quốc lại càng thêm trân quý. Trải qua những ngày Quốc khánh “đặc biệt” ở xứ người, các bạn trẻ lại thêm vững tin vào tương lai và quyết tâm hơn trên con đường học tập như một sự tri ân cho quê hương, đất nước.

(Ảnh: NVCC)

Ngọc Khuê

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ngay-quoc-khanh-dac-biet-trong-long-du-hoc-sinh-post1668632.tpo