Ngày Quốc khánh trong ký ức người trẻ

Với những người trẻ hôm nay, Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để những ký ức lịch sử được “sống” lại mà còn là dịp để họ lan tỏa tình yêu quê hương, trách nhiệm với đất nước theo một cách riêng, đầy ý nghĩa.

Một mùa thu - triệu trái tim (Bài 1):

Em Nguyễn Văn Mạnh và các thành viên Câu lạc bộ Truyền thông trong buổi talk show “Ký ức và Khát vọng”.

Em Nguyễn Văn Mạnh và các thành viên Câu lạc bộ Truyền thông trong buổi talk show “Ký ức và Khát vọng”.

Từ ký ức cha ông đến ký ức tuổi trẻ

Thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra trong hòa bình, không đi qua những ngày tháng gian khó của chiến tranh, cũng không chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ngày mùng 2 tháng 9, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Nhưng họ vẫn có một ký ức rất riêng về ngày Quốc khánh: đó là những bài học lịch sử sâu sắc khi ngồi trên ghế nhà trường, những câu chuyện kể của ông bà, là lần đầu được hòa mình vào không khí trang nghiêm của lễ diễu binh, diễu hành, hay đứng giữa biển cờ Tổ quốc để cảm nhận niềm hạnh phúc của hòa bình, tự do. Không cùng một trải nghiệm, nhưng những ký ức ấy đều gặp nhau ở một điểm: sự hiểu biết và trân trọng giá trị của độc lập, tự do.

Bởi vậy, nhớ về ngày Quốc khánh, trong ký ức thế hệ trẻ hôm nay không chỉ có đau thương, mất mát, mà còn là niềm tự hào và ý thức tiếp nối tinh thần kiên cường, bất khuất của cha ông, từ đó tìm cho mình những cách riêng để kết nối với lịch sử trong đời sống hôm nay.

Trong ký ức của Nguyễn Văn Mạnh, ngày Quốc khánh không chỉ đẹp với cờ hoa rực rỡ, mà còn là ngày để nhìn lại hành trình giành độc lập của dân tộc, lắng nghe những người từng trực tiếp đi qua chiến tranh và hiểu hơn giá trị của cuộc sống hòa bình hôm nay. Từ suy nghĩ ấy, Mạnh và các thành viên trong Câu lạc bộ Truyền thông, Trường Đại học Hồng Đức lên ý tưởng thực hiện talk show “Ký ức và Khát vọng”, một sản phẩm tự quay, tự dựng với mong muốn kể câu chuyện lịch sử bằng góc nhìn của người trẻ.

Những ngày mùa thu lịch sử, sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trên khắp các con phố, trái tim của thế hệ trẻ hôm nay lại hướng về ngày mùng 2 tháng 9 lịch sử – Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với những thế hệ đi trước, đó là ký ức hào hùng về độc lập, tự do, còn với lớp trẻ hôm nay, đây là dịp để hiểu, trân trọng và khắc sâu hơn trong tim giá trị thiêng liêng của Tổ quốc, của những anh hùng đã ngã xuống cho độc lập dân tộc.

Để thực hiện chương trình, nhóm chủ động tham khảo các nguồn tư liệu chính thống, tìm hiểu thông tin từ Hội Cựu chiến binh tỉnh, tự liên hệ và kết nối với cựu chiến binh Nguyễn Tiến Quynh. Qua cuộc trò chuyện, những năm tháng chiến đấu được kể lại bằng ký ức của người lính trực tiếp đi qua chiến tranh trở nên gần gũi, chân thực hơn với những người trẻ chưa từng trải qua chiến tranh. Mạnh chia sẻ: “Từ khâu lên ý tưởng, ghi hình đến dựng, mỗi thước hình đều được thực hiện bằng sự trân trọng đối với lịch sử và mong muốn đưa tinh thần của ngày 2/9 đến gần hơn với sinh viên hôm nay. Với nhóm bạn, “ký ức” là để nhớ về cội nguồn, còn “khát vọng” là để thế hệ trẻ viết tiếp tương lai”.

Sau khi talk show được trình chiếu, nhóm bạn trẻ nhận được nhiều lời khen từ thầy cô, bạn bè và các cựu chiến binh. Với Mạnh và các thành viên, quãng thời gian thực hiện talk show cũng là hành trình để các bạn được lắng nghe, hiểu thêm về những năm tháng chiến đấu, những hy sinh của thế hệ đi trước. Lịch sử, qua đó, không còn chỉ là những trang sách hay những mốc thời gian, mà trở thành câu chuyện có con người, có ký ức và có những cảm xúc mà người trẻ có thể chạm tới.

Những mùa “Tết độc lập”

Còn với tuổi trẻ vùng cao Thanh Hóa, ký ức về ngày Quốc khánh được biết đến từ rất sớm qua những mùa Tết Độc lập. “Không biết từ khi nào, người dân quê tôi đã quen gọi ngày 2/9 là Tết Độc lập. Vào những ngày này, khắp bản làng rộn rã như ngày tết, ngày xuân. Nhà nhà dọn cỗ, mọi người mặc những bộ quần áo truyền thống rực rỡ, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng cười vang vọng khắp thôn, bản trong niềm hân hoan”, anh Hoàng Văn Nhiệm, Bí thư Đoàn thanh niên xã Tam Chung chia sẻ.

Đoàn thanh niên xã Tam Chung treo cờ chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đoàn thanh niên xã Tam Chung treo cờ chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong không khí rộn ràng của ngày tết, những câu chuyện về một thời giữ bản, bảo vệ từng tấc đất quê hương lại được các già làng, người có uy tín kể cho con cháu nghe. Đó là câu chuyện về những người anh hùng của bản làng, của đất nước... Những câu chuyện lịch sử không hề mới, nhưng mọi người luôn lắng nghe với thái độ trân trọng và biết ơn, bởi họ hiểu rằng ngày Độc lập hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, bằng sự hy sinh của biết bao thế hệ. Những câu chuyện bên mâm cơm tết vì thế trở thành một cách truyền ký ức từ thế hệ này sang thế hệ khác, để lòng tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc được bồi đắp tự nhiên trong mỗi người trẻ.

Tuy nhiên, những câu chuyện về “thời hoa lửa” của cha ông không dừng lại trong ký ức mà “thổi” lên ngọn lửa ý thức, trách nhiệm, để rồi, mỗi đoàn viên thanh niên xã Tam Chung, bằng những việc làm cụ thể của mình, làm cho Tết Độc lập thêm ý nghĩa. Từ tháng Bảy, Đoàn xã đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, gia đình chính sách, như một cách bày tỏ lòng biết ơn.

Bước sang tháng Tám, màu áo xanh tình nguyện tiếp tục có mặt thực hiện các phần việc vì cộng đồng: Tại bản Lóng, Đoàn thanh niên xã phối hợp tham gia tu sửa nhà văn hóa, xây mới 1km đường bê tông, lắp đặt 15 quạt điện cho nhà văn hóa bản, điểm trường tiểu học và mầm non và các hộ dân; tổ công nghệ số cộng đồng xã duy trì hoạt động thường xuyên, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số... Những ngày cuối tháng 8, các hoạt động hội thi, hội diễn văn nghệ tiếp tục được tổ chức, tạo không khí sôi động, rộn ràng trong bản làng.

Ở đó, ngày Quốc khánh không chỉ được nhắc lại bằng những câu chuyện của quá khứ, mà được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể trong hiện tại.

Sự đặc biệt ấy khiến cho đoàn viên thanh niên xã Tam Chung thêm những ấn tượng về ngày Quốc khánh, để rồi ký ức vẫn sẽ được giữ gìn và làm mới theo cách của người trẻ. Có thể thấy, với người trẻ hôm nay, ký ức về ngày Quốc khánh không chỉ được nuôi dưỡng từ sách vở hay câu chuyện của thế hệ đi trước, mà còn được hình thành từ chính những trải nghiệm của họ. Khi biết tìm về lịch sử, biết lắng nghe những người đã đi qua chiến tranh và biến niềm tự hào thành những việc làm có ích cho cộng đồng, người trẻ đang tìm được cách riêng để giữ cho ký ức về ngày Độc lập luôn sống động trong đời sống hôm nay.

Bài và ảnh: Phan Vân

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ngay-quoc-khanh-trong-ky-uc-nguoi-tre-44957.htm