Ngày Tết của người họa sĩ 'thổi hồn' vào chữ Việt

Dùng chữ viết để tạo nên hình dáng, khuôn mặt của nhân vật hay còn gọi là thư họa chân dung là kiểu sáng tạo nghệ thuật được họa sĩ Lê Vũ (Nha Trang, Khánh Hòa) theo đuổi suốt hơn 20 năm qua.

Món quà xuân Quý Mão độc đáo của họa sĩ

Tôi và họa sĩ Lê Vũ quen nhau đã lâu, ông chia sẻ: "Bước chân vào con đường nghệ thuật là phải không ngừng sáng tạo. Trước đây, tôi vẽ chân dung bằng sơn dầu, vẽ tranh cổ động, tranh quảng cáo để mưu sinh nhưng rồi thấy nghệ thuật thư họa nhiều người đã làm nên mày mò rẽ sang con đường khác, đó là dùng chữ vẽ thành hình người.

Ví dụ như khi viết tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì tượng hình ra chính khuôn mặt của người nhạc sĩ tài hoa này. Viết chữ Bùi Giáng thì tượng hình ra khuôn mặt của chính nhà thơ Bùi Giáng...".

Họa sĩ Lê Vũ (bên trái) đang diễn giải cho học sinh hiểu về nghệ thuật viết chữ tượng hình người.

Họa sĩ Lê Vũ (bên trái) đang diễn giải cho học sinh hiểu về nghệ thuật viết chữ tượng hình người.

Ban đầu, nhiều người còn xa lạ với nghệ thuật thư họa của Lê Vũ nhưng ngày càng nhiều người thích và còn yêu mến gọi ông với biệt danh người họa sĩ "thổi hồn" cho chữ Việt.

Có người ban đầu không tin tên của mình dưới ngòi bút của Lê Vũ chỉ chớp nhoáng tạo hình ra chính khuôn mặt mình. Thế nhưng sau khi trực tiếp chứng kiến Lê Vũ họa ra thì hoàn toàn thán phục.

Đặc biệt, mấy năm nay, dịp Tết là ngày nghỉ với mọi người thì với Lê Vũ đó là khoảng thời gian bận rộn nhất. Họa sĩ Lê Vũ bộc bạch: "Tôi muốn chứng minh chữ tiếng Việt của mình hoàn toàn có thể tạo ra được hình. Lúc đầu tôi vẽ trong phòng tranh ở nhà nhưng nay thì vào Làng nghề Trường Sơn (nơi hội tụ nghề truyền thống ở Nha Trang, Khánh Hòa) ngồi vẽ để nhiều người biết đến nghệ thuật thư họa này.

Xuân Quý Mão 2023, tôi có món quà xuân độc đáo trưng bày trong làng nghề, đó là bộ tranh 100 bức thư họa các danh nhân nổi tiếng của đất nước và thế giới. 100 bức tranh ấy như một thư viện mỹ thuật thu nhỏ để giới thiệu về hồn của chữ Việt đến với mọi người. Bên cạnh đó, còn giúp cho các em học sinh của các trường học ở Khánh Hòa đến làng nghề vui chơi biết thêm về lịch sử, về con người của các danh nhân vì khi xem tranh đều có người thuyết minh".

100 bức họa chân dung các danh nhân nổi tiếng là món quà xuân Quý Mão đặc sắc được họa sĩ Lê Vũ trưng bày tại Làng nghề Trường Sơn để mọi người cùng thưởng thức ngày Tết.

100 bức họa chân dung các danh nhân nổi tiếng là món quà xuân Quý Mão đặc sắc được họa sĩ Lê Vũ trưng bày tại Làng nghề Trường Sơn để mọi người cùng thưởng thức ngày Tết.

Trong những ngày Tết Quý Mão, vào các buổi chiều, họa sĩ Lê Vũ sẽ ngồi tại Làng nghề Trường Sơn và sẵn sàng viết tên tạo thành hình người cho những ai có nhu cầu.

Tiếp tục sáng tạo

Theo đuổi hướng đi riêng, họa sĩ Lê Vũ luôn tâm niệm rằng, phải biết thế nào là hạnh phúc và giá trị của nó để sống với một niềm đam mê. Thế nên chưa bao giờ ông giảm bớt tình yêu với nghề vẽ, và cũng từ đó ông chưng cất, nhân thêm cái đẹp cho cuộc sống.

Chữ Bùi Giáng được họa sĩ Lê Vũ viết tượng hình ra chính khuôn mặt của nhà thơ Bùi Giáng.

Chữ Bùi Giáng được họa sĩ Lê Vũ viết tượng hình ra chính khuôn mặt của nhà thơ Bùi Giáng.

Năm 2002, ông tổ chức triển lãm 52 bức thư họa đầu tiên với chủ đề: "Hồn Chữ Việt". Năm 2010, ông được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác nhận là "Người vẽ thư họa danh nhân nhiều nhất". Những năm gần đây, Lê Vũ liên tục cho ra đời những tác phẩm thư họa ấn tượng, đậm chất Phật giáo.

Ông cho biết: "Tôi không bao giờ phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, vì tất cả tôn giáo đều là ánh sáng tốt đẹp, ấm áp của lòng yêu thương". Khởi đầu từ bức thư họa "Giác ngộ", qua hình ảnh của Đức Phật, bức thứ hai là "Từ bi", tạo hình Phật bà Quan Thế Âm...

Ngoài ra, ông cũng có những bức họa ông già Noel, Lão Tử, Khổng Tử và nhiều nhà văn hóa nổi tiếng của Việt Nam.

Chữ "Giác Ngộ" được họa sĩ Lê Vũ tượng hình ra dáng Đức Phật; chữ "Di Lặc" được họa sĩ Lê Vũ tượng hình ra khuôn mặt và dáng ngồi của Phật Di Lặc.

Chữ "Giác Ngộ" được họa sĩ Lê Vũ tượng hình ra dáng Đức Phật; chữ "Di Lặc" được họa sĩ Lê Vũ tượng hình ra khuôn mặt và dáng ngồi của Phật Di Lặc.

Mỗi nét chữ viết ra với họa sĩ Lê Vũ không chỉ đơn thuần là tạo hình mà ông còn âm thầm gửi vào đó khát vọng làm cho chữ Việt trở nên cuốn hút hơn, kỳ diệu hơn. Đó cũng là động lực thôi thúc ông tiếp tục sáng tạo và hứa hẹn những mùa xuân tiếp theo, ông sẽ cho ra đời nhiều tác phẩm ấn tượng mới.

Hà Đạo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ngay-tet-cua-nguoi-hoa-si-thoi-hon-vao-chu-viet-169230119135123945.htm