Ngay trong chiều nay, toàn bộ trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng đã được chuyển đến cơ sở khác

Các trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng, nơi xảy ra vụ bạo hành đã được lực lượng chức năng đưa lên xe ô tô chuyển đến nơi ở mới.

Ngay trong chiều 4/9 các trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (Quận 12, TPHCM) đã được lực lượng chức năng đưa lên xe chuyển đến nơi ở mới sau khi xảy ra tình trạng bạo hành trẻ nhỏ diễn ra tại đây.

Hai chiếc xe 50 chỗ được điều đến trước Mái ấm Hoa Hồng. Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống, từ cửa mái ấm đến cửa xe được che chắn cẩn thận, các bé được lần lượt được các cô chú bế lên xe.

Lực lượng chức năng che chắn cẩn thận khi đưa các em lên xe. Ảnh: Xuân Dự

Lực lượng chức năng che chắn cẩn thận khi đưa các em lên xe. Ảnh: Xuân Dự

Nhà ngay cạnh Mái ấm Hoa Hồng, chị Thu Hiền bồi hồi nhìn các bé được bế lên xe đưa đến nơi ở mới.

"Bên đó kinh doanh khách sạn thua lỗ nên chuyển sang làm mái ấm nuôi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Tôi thường thấy các đoàn từ thiện đến thăm, do chưa vào bên trong nên tôi không biết các bé được chăm sóc, ăn ở như thế nào. Xem hình ảnh các con bị bạo hành mà không khỏi nghẹn ngào, thật quá xót xa. Mong rằng qua nơi ở mới, các con sẽ được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của mọi người", chị Thu Hiền bày tỏ.

Trong khi đó, ông Phạm Hùng mở tiệm kinh doanh kế bên Mái ấm Hoa Hồng giọng buồn: "Bậc làm cha làm mẹ ai cũng muốn con mình được chăm sóc, nuôi dưỡng đầy đủ. Trẻ con cần phải được yêu thương, nâng đỡ. Thấy các con bị đối xử như vậy tôi không khỏi bức xúc, thương các con quá đỗi. Mái ấm này rất khép kín, chỉ đón tiếp những đoàn khách đến hỗ trợ, những người bên trong cũng không giao tiếp với mọi người xung quanh vậy nên chúng tôi không biết các bé bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Tôi từng đi từ thiện, hỗ trợ trẻ em ở nhiều nơi, không ngờ rằng các em ngay cạnh nhà mình lại bị bạo hành một cách quá độc ác.

Cũng theo ông Hùng, các em bé trong mái ấm vốn đã bị nhiều thiệt thòi về đời sống cũng như thiếu thốn tình thương mà lại phải chịu thêm những nỗi đau về thể xác, tinh thần.

"Sự việc đã được cơ quan chức năng xử lý, các con được đưa đi nơi khác, thoát khỏi địa điểm bị bạo hành trong thời gian qua. Tôi tin rằng các con sẽ được đến nơi ở mới đầy đủ hơn, sống trong vòng tay yêu thương của người lớn", ông Hùng nói.

Xe đưa các trẻ em Mái ấm Hoa Hồng đến nơi ở mới. Ảnh: Xuân Dự

Xe đưa các trẻ em Mái ấm Hoa Hồng đến nơi ở mới. Ảnh: Xuân Dự

Theo chia sẻ của ông Phạm Hùng, hoạt động khép kín của Mái ấm Hoa Hồng khiến mọi người không khỏi đặt ra nghi vấn trục lợi của những người điều hành hoạt động.

Được biết, Mái ấm Hoa Hồng được sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân nên duy trì hoạt động trong thời gian dài. Thế nhưng những người trong mái ấm lại đối xử tàn bạo với những trẻ em được nuôi dưỡng tại đây.

Những hành động sai phạm của những người trong Mái ấm Hoa Hồng sẽ bị xử lý theo pháp luật và mong rằng các trẻ em bị hành hạ ở mái ấm sẽ bắt đầu những ngày tháng tươi đẹp hơn.

Xuân Dự

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ngay-trong-chieu-nay-toan-bo-tre-o-mai-am-hoa-hong-da-duoc-chuyen-den-co-so-khac-1692409041711535.htm