Ngày về Thủ đô

Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, thủ đô nước Việt có lịch sử cả nghìn năm, từng nhiều lần bị đội quân xâm lược ngoại bang chiếm đóng. Như một tất yếu của lịch sử, mọi đội quân xâm lược, sớm hay muộn đều bị quân dân ta đánh cho tan tác ngay trên đất Thủ đô.

Lần gần đây nhất, cách đây gần 80 năm, Thủ đô Hà Nội tạm thời bị giặc Pháp chiếm đóng. Sau 8 năm kháng chiến gian khổ, bằng trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, quân dân ta buộc đội quân viễn chính Pháp đầu hàng, ký kết Hiệp định Giơnevơ, rút quân về nước, Thủ đô Hà Nội lại trở về ta.

Ngày về lại Thủ đô của Chính phủ Cụ Hồ và quân đội Việt Minh 70 năm trước mang một tâm thế khác, với những câu chuyện gợi những cảm xúc sâu lắng…

Cậu bé cầm cờ đón đoàn quân trở về

Có một Hà Nội đẹp nhưng đượm buồn trong những năm quân Pháp tạm chiếm Thủ đô. Ký ức ấy sau mấy chục năm vẫn được lưu giữ trong tâm trí người Hà Nội.

Một ngày đầu tháng 10/1954, dân phố cổ xôn xao khi biết tin quân Pháp sẽ rút khỏi Hà Nội. Trong căn nhà nhỏ ở số 80 phố Hàng Đào, cậu bé Lê Bảo Tháp nhấp nhổm, háo hức chào đón các chú bộ đội trở về tiếp quản Thủ đô. Khi bóng quân Pháp mất hút, Tháp đã tuột khỏi bàn tay mẹ, leo lên nóc tầng 3 nhà mình, ngóng về phía hồ Hoàn Kiếm, nơi mà từ nhiều đêm trước, bố bế cậu lên đó, chỉ tay về phía xa và nói "Ngày mai các chú bộ đội sẽ xuất hiện từ ấy đấy".

Cái dáng nhỏ bé vắt vẻo trên ban công sân thượng tầng 3, Tháp là người đầu tiên trong nhà trông thấy các chú bộ đội, đều tăm tắp, hùng dũng tiến về. Cậu reo lên thật to rồi vụt chạy xuống đường. Đó cũng là lúc người Hàng Đào nghe thấy tiếng reo "Bộ đội về!" và ùa ra đường, tràn ngập trong hoa và nước mắt. Cậu bé 7 tuổi Lê Bảo Tháp lẫn trong biển người hân hoan đó.

Cậu bé Lê Bảo Tháp đón đoàn quân trở về tại phố Hàng Đào. Ảnh: Lê Sửu.

Cậu bé Lê Bảo Tháp đón đoàn quân trở về tại phố Hàng Đào. Ảnh: Lê Sửu.

12 năm sau ngày Giải phóng Thủ đô, chàng thanh niên Lê Bảo Tháp lên đường đánh Mỹ và mãi mãi nằm lại nơi chiến trường Quảng Trị.

Cậu bé Lê Bảo Tháp may mắn trở thành chứng nhân lịch sử khi Thủ đô giải phóng. Nhưng anh đã vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy ngày toàn thắng, đất nước thống nhất, tổ quốc được độc lập.

Người nhạc sĩ hát giữa cờ hoa

"Qua tổ chức, từ sau ngày giải phóng Điện Biên, chúng tôi đã biết ngày giải phóng Thủ đô đã đến rất gần. Công tác đón đoàn quân chiến thắng trở về được thanh niên, học sinh Thủ đô chuẩn bị bí mật nhưng hết sức sôi nổi. Các đồng chí lãnh đạo thành đoàn lúc ấy đã đề nghị tôi sáng tác một ca khúc để chuẩn bị mừng ngày giải phóng” - cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ chia sẻ.

Thực hiện chỉ thị của cấp trên, cũng là khát khao của người nhạc sĩ trẻ muốn sáng tác một bài hát thật ý nghĩa về Ngày Giải phóng Thủ đô, Nguyễn Văn Quỳ ngày đêm suy nghĩ, trăn trở tìm tứ cho ca khúc mới. Chỉ sau vài ngày tìm ý tưởng, những nốt nhạc đầu tiên với nhịp điệu hành khúc đã hình thành trong ông: "Hà Nội ơi! Vui lên Hà Nội ơi! Qua tám năm sống nhục nhằn u buồn, ngày nay ta ra thoát vòng tăm tối…".

Bài hát sau đó nhanh chóng được phổ biến trong các nhóm thanh niên cứu quốc Thủ đô. Ban đầu được tổ chức học theo các nhóm nhỏ, rồi được nhân rộng cho các nhóm khác. Sau một thời gian, nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ đã tổ chức được một dàn đồng ca khoảng 200 người.

Cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ cầm guitar đàn hát đón chào đoàn quân giải phóng ngày 10/10/1954. Ảnh: Roman Carmen.

Cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ cầm guitar đàn hát đón chào đoàn quân giải phóng ngày 10/10/1954. Ảnh: Roman Carmen.

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, trong buổi sáng ngày 10/10/1954, dàn đồng ca của Thành đoàn Thanh niên Cứu quốc Hà Nội khoảng 200 người do cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Quỳ phụ trách đã hát vang những ca khúc cách mạng khi quân ta diễu hành qua các đường phố Hà Nội. Đặc biệt là bài hát "Hà Nội giải phóng", "Hoan hô quân đội giải phóng Thủ đô" do chính cố nhạc sĩ sáng tác.

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Quãng thời gian 70 năm so với lịch sử hơn nghìn năm của Thủ đô là không dài, nhưng đây là giai đoạn rất đáng tự hào, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong suốt thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cùng đất nước vượt qua nhiều chặng đường cam go, thử thách, vun đắp truyền thống văn hóa và anh hùng của Thăng Long để Hà Nội thêm tỏa sáng trong thời đại Hồ Chí Minh vinh quang.

Đảng bộ thành phố luôn thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để đưa Thủ đô vững bước đi lên, đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng bộ Hà Nội phải làm gương mẫu cho các đảng bộ khác".

Hà Nội ngày càng phát triển, hiện đại, văn minh. (Ảnh: VGP)

Hà Nội ngày càng phát triển, hiện đại, văn minh. (Ảnh: VGP)

Hà Nội hôm nay rộng lớn hơn về diện tích và dân số, vẫn tiếp tục là nơi tài hoa tụ hội, tiếp tục hội tụ và tỏa sáng, dòng chảy văn hóa Thăng Long vẫn không ngừng được bồi đắp. Hà Nội luôn mang trong mình khát vọng rồng bay từ nền tảng văn hiến nghìn năm, quyết tâm xây dựng tâm thế, tầm vóc mới của một Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại ngang tầm khu vực và quốc tế.

Mai Phương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ngay-ve-thu-do-271832.htm