Ngày yêu thương

Gần 10 năm qua, Sở GD&ĐT Đà Nẵng duy trì Ngày yêu thương, khuyến khích các trường học và học sinh tự xây dựng những chương trình đồng hành để chia sẻ khó khăn về vật chất, tinh thần với bạn bè gặp hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh Trường nội trú Hy vọng giặt sạch áo quần để phân loại trước khi gửi tặng các bạn vùng lũ. Ảnh: NTCC

Học sinh Trường nội trú Hy vọng giặt sạch áo quần để phân loại trước khi gửi tặng các bạn vùng lũ. Ảnh: NTCC

Phiên chợ gây quỹ

Cuối buổi chiều, chị Phạm Thị Ngọc Hà - phụ huynh Trường Mầm non Bình Minh (Hải Châu, Đà Nẵng) cùng con xuống các gian hàng lưu niệm ở sân trường chọn mua một số món đồ chơi thủ công.

Ngoài các con thú nặn bằng đất sét, còn có chong chóng tre, con vật làm từ lá dừa, dây buộc tóc, kẹp, thiệp… do cô giáo và các bé lớp Lớn tự tay làm. Đây là phiên chợ do giáo viên nhà trường tổ chức để gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện. Phiên chợ gây quỹ của Trường Mầm non Bình Minh được “làm mới” hằng năm, có những phiên chợ bán rau củ quả hay các loại bánh truyền thống, thức ăn vặt…

Từ phiên chợ gây quỹ, Trường Mầm non Bình Minh vừa phối hợp Công an phường An Hải Nam (Sơn Trà, Đà Nẵng) tổ chức chương trình thiện nguyện “Chia sẻ Yêu thương”, trao quà 1/6 sớm cho 140 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Mầm non và Tiểu học La Ê - B Lăng (xã Chơ Chun, huyện Nam Giang, Quảng Nam).

Bà Lương Thúy Quỳnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Mỗi suất quà có sữa, bánh kẹo, quần áo ấm, giày dép, một số nhu yếu phẩm như dầu ăn, mì tôm, một phần cá nục tươi. Riêng học sinh tiểu học có thêm tập vở, áo quần đồng phục. Mỗi phần quà trị giá từ 400.000 - 450.000 đồng”.

Phiên chợ gây quỹ được nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng duy trì như Trường Mầm non 19/5, Trường Mầm non Ngọc Lan… (quận Hải Châu).

Cùng với tổ chức phiên chợ gây quỹ, Trường Mầm non Ngọc Lan tiếp nhận giày dép, áo quần đồng phục, đồ ấm, ba lô học sinh… đã qua sử dụng rồi phân loại, giặt sạch, là ủi, đóng gói làm quà tặng cho trẻ miền núi. Các bé mầm non sẽ cùng cô giáo làm những phần việc phù hợp với độ tuổi của mình như phơi quần áo, vệ sinh dép, đóng gói…

Bà Nguyễn Quốc Thư Trâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan cho biết: “Qua nhiều lần kết nối tặng quà cho học sinh các trường học vùng sâu, xa, chúng tôi thấy áo ấm và dép, ủng là những đồ dùng thiết yếu nhất. Ở độ tuổi còn nhỏ, các cháu thường không có ý thức giữ vệ sinh nên áo ấm được tặng càng nhiều càng tốt. Vì vậy, mỗi năm một lần, nhà trường kêu gọi phụ huynh học sinh ủng hộ áo ấm đã qua sử dụng nhưng còn tốt để làm quà tặng cho trẻ vùng khó”.

Có dịp đi nhiều tỉnh vùng cao, sâu, xa, anh Phạm Trí - phụ huynh Trường Mầm non Ngọc Lan chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nhiều gia đình. “Qua kêu gọi của nhà trường, phụ huynh chúng tôi sẵn lòng chung tay ủng hộ, chia sẻ với bà con, trẻ em vùng khó. Đây cũng là cách giáo dục trẻ tinh thần sẻ chia, biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè cùng trang lứa; các con được thêm bài học thực tế về sự tiết kiệm và kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội khác”, vị phụ huynh này chia sẻ.

Trong tháng 4 vừa qua, học sinh Trường Tiểu học Lê Lai (Hải Châu, Đà Nẵng) đã đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ mồ côi tại Làng Hy vọng. Các em mang đến những phần quà nhỏ đầy yêu thương, cùng lời chúc ý nghĩa gửi đến các bạn nhỏ kém may mắn.

Không chỉ sẻ chia vật chất, đây là dịp để học sinh trải nghiệm, cảm nhận và lan tỏa những giá trị sống nhân văn, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Những cái nắm tay, sẻ chia chuyện học, xem nơi ăn ở, sinh hoạt của bạn đã làm nên chuyến đi đầy cảm xúc.

 Phụ huynh Trường Mầm non Ngọc Lan (Đà Nẵng) ủng hộ quần áo ấm, giày dép đã qua sử dụng để tặng trẻ vùng cao. Ảnh: NTCC

Phụ huynh Trường Mầm non Ngọc Lan (Đà Nẵng) ủng hộ quần áo ấm, giày dép đã qua sử dụng để tặng trẻ vùng cao. Ảnh: NTCC

Tủ sách cho bạn

Vừa kết thúc đợt kiểm tra cuối kỳ II của năm học 2024 - 2025, Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Thoại (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) phát động chương trình “Ngày yêu thương”. Trong đó, vận động học sinh, đoàn viên quyên góp sách giáo khoa cũ, đồ dùng học tập, vở học sinh, sách tham khảo, đồng phục học sinh, nhu yếu phẩm… để ủng hộ cho học sinh THPT các địa phương vùng cao tỉnh Quảng Nam thông qua các hình thức như: Mô hình “Ghép nối yêu thương”, tủ sách cho bạn, cà phê sách...

Ông Lê Mạnh Tấn - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường hy vọng sẽ tiếp nhận được khoảng 100 bộ sách giáo khoa; 2.000 tập vở học sinh; 100 bộ đồ dùng học tập; 100 bộ đồng phục học sinh và các nhu yếu phẩm khác. Không chỉ đơn thuần là tiếp nhận ủng hộ hiện vật, với mô hình “Ghép nối yêu thương”, nhà trường khuyến khích mỗi học sinh khi tham gia chương trình cùng với gửi tặng sách, vở hoặc đồ dùng còn kèm theo những bức thư, tấm thiệp… để kết nối vòng tay bạn bè”.

Từ chương trình Ngày yêu thương của Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhiều học sinh các trường vùng cao của Quảng Nam như Nam Trà My, Đông Giang đã nhận được những phần quà thiết thực trước khi vào năm học mới.

Năm học 2023 - 2024, chương trình đã trao tặng 80 bộ sách giáo khoa lớp 10 và lớp 12, 2.100 tập vở học sinh, 50 balo, 500 bộ đồ dùng học tập, 10 máy tính casio fx-570, 200 chăn và 200 chiếu sinh hoạt cùng nhiều vật dụng khác cho học sinh Trường THPT Nam Trà My (Quảng Nam). Tổng giá trị vận động hơn 50 triệu đồng.

Thầy Võ Văn Trung - Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nam Trà My cho biết, nhà trường có 400 học sinh ở các bản làng xa đăng ký bán trú nhưng thực tế trường chỉ có 20 phòng bán trú. Học sinh của trường đa phần con em đồng bào thiểu số, nhà xa trường, mọi vật dụng phục vụ việc học bán trú phải tự trang bị.

Để giảm bớt khó khăn cho học sinh, hằng năm nhà trường kêu gọi nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, tặng các em đồng phục, sách vở… Tuy nhiên nguồn vận động được ít, chỉ có thể hỗ trợ cho học sinh đặc biệt khó khăn. “Những phần quà hỗ trợ của các đoàn viên đến từ Đà Nẵng thật đáng trân quý. Đây cũng là động lực để mỗi học sinh vùng núi cao nỗ lực vượt qua khó khăn, chạm đến ước mơ giảng đường đại học”, thầy Trung bộc bạch.

Đỗ Bảo Trâm - học sinh lớp 12/1, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chia sẻ, năm nào cũng vậy, chương trình Ngày yêu thương cũng phát động từ khi học sinh chuẩn bị nghỉ hè và kéo dài trong 2 tháng.

Đây là điều kiện thuận lợi để chúng em tham gia các hoạt động hỗ trợ như kêu gọi bạn bè, người thân ủng hộ vật phẩm cần thiết như sách giáo khoa lớp 10, 12, đồ dùng học tập, sách tham khảo, tập vở và đồng phục. Cùng đó, Bảo Trâm sắp xếp thời gian đến tận nơi nhận sách ủng hộ và tìm kiếm những địa chỉ có sách giáo khoa biếu, tặng.

Trong khoảng thời gian diễn ra chương trình Ngày yêu thương, Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám đồng thời xen kẽ những hoạt động trải nghiệm hè, vừa tạo sân chơi, vừa đẩy mạnh kêu gọi quyên góp.

Như với chiến dịch Đổi cây lấy sách cũ nằm trong chương trình này của hè năm 2024, chỉ trong thời gian ngắn, Đoàn trường đã tiếp nhận 40 bộ sách giáo khoa các bậc học cùng với rất nhiều truyện, sách tham khảo… Với các bộ sách giáo khoa cấp tiểu học và THCS, Đoàn trường gửi tặng cho học sinh đang ở tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ em mồ côi Hoa Mai (Đà Nẵng).

Ngay trước ngày Chuyến xe yêu thương khởi hành, các thành viên bắt đầu sắp xếp, phân loại và đóng thùng. “Em rất vui khi tham gia chương trình, đây là dịp để em có thể trao tặng những món quà vật chất, tinh thần đến các bạn vùng núi xa xôi”, Bảo Trâm chia sẻ. Từ chương trình Ngày yêu thương, Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám muốn lan tỏa thông điệp yêu thương cũng như giá trị của sự cảm thông để mang lại cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

 Đoàn viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) với chương trình Đổi cây lấy sách, quyên góp sách giáo khoa, sách tham khảo, dụng cụ học tập cho chiến dịch Ngày yêu thương. Ảnh: NTCC

Đoàn viên Trường THPT Hoàng Hoa Thám (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) với chương trình Đổi cây lấy sách, quyên góp sách giáo khoa, sách tham khảo, dụng cụ học tập cho chiến dịch Ngày yêu thương. Ảnh: NTCC

Bài học về sự sẻ chia

Đợt mưa lũ kéo dài ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi phía Bắc vào tháng 9/2024, sau khi xem các bản tin thời sự về thiệt hại, đau thương, mất mát, các học sinh Trường nội trú Hy vọng, không ai bảo ai, đều dành 2 ngày cuối tuần để chuẩn bị quà gửi cho các bạn, với mong muốn sẻ chia một phần khó khăn.

Trường nội trú Hy vọng được mở ra để chăm sóc, nuôi dưỡng những trẻ mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ông Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc dự án kể: “Các em xem thời sự về mưa, bão, lũ và trong vùng lũ có nhiều gia đình của học sinh nhà trường như: Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình.

Các em đã giặt, đóng gói và ghi chi tiết những món đồ mình không dùng nữa để gửi tới những nơi thực sự cần qua Quỹ Hy vọng để chuyển đúng tới nơi cần kèm những thông tin chi tiết, cụ thể để các bạn tiện dùng.

Em Võ Xuân Nghi - học sinh lớp 4/2, Trường Tiểu học Lê Lai (Hải Châu, Đà Nẵng) đã mang xấp tiền với nhiều mệnh giá, được xếp ngay ngắn cùng mẩu thư tay bỏ vào thùng quyên góp ủng hộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 năm 2024. Trong lá thư ngắn, Nghi viết: “Trong suốt mùa Hè qua, con đã gom lon bia để đi bán và phần thưởng con thi bơi thành phố. Con gom số tiền này để ủng hộ các bạn ở miền Bắc. Con mong các bạn thật hạnh phúc”.

Em Bảo An - học sinh Trường Tiểu học Lê Lai cũng mang toàn bộ số tiền thưởng nhận được từ cuộc thi bơi, giải thanh thiếu niên thành phố Đà Nẵng để ủng hộ cho học sinh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Thư gửi bạn của em Bảo An kèm theo lời nhắn: “Mình chúc các bạn luôn mạnh khỏe”.

Bà Nguyễn Thụy Hạ Dung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lai chia sẻ: “Khi đọc thư của các em, tôi và nhiều giáo viên trong trường đã cảm động rơi nước mắt. Học sinh hiểu rằng trao gửi tình yêu thương không phải điều gì lớn lao hay quá xa vời mà nó là những điều giản đơn trong cuộc sống, là mỗi ngày chúng ta làm được những điều có ích, đem những yêu thương nhỏ bé đến với mọi người”.

Từ các hoạt động gây quỹ và kêu gọi ủng hộ từ phụ huynh, Huỳnh Minh Trí - học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và các thành viên trong Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường và thiện nguyện của trường đã vận động được 100 triệu đồng. Số tiền này được Trí và các bạn liên hệ với Trường Tiểu học & THCS Thượng Hóa (Quảng Bình) để lắp đặt và tặng máy tính có kết nối mạng Internet phục vụ cho việc học tập của học sinh vùng biên giới Việt - Lào.

“Từ năm 2018, Sở GD&ĐT Đà Nẵng phát động chương trình Ngày yêu thương, khuyến khích các trường học và học sinh tự xây dựng chương trình đồng hành để chia sẻ khó khăn về vật chất, tinh thần với bạn bè gặp hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đây, nhiều học sinh tiêu biểu trong phong trào Giúp bạn đến trường, học sinh học được tinh thần tương thân tương ái, biết quan tâm, chia sẻ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè...”, bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&&ĐT Đà Nẵng cho biết.

Hà Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ngay-yeu-thuong-post732640.html