Ngày yêu thương ở biên giới Đắc Pring
Thông qua sự kết nối của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring, BĐBP thành phố Đà Nẵng, Nhóm thiện nguyện 'Hiểu và thương' (thành phố Hồ Chí Minh) đã mang đến những phần quà vô cùng ý nghĩa đối với đồng bào Giẻ Triêng ở vùng cao biên giới Đắc Pring, thành phố Đà Nẵng. Sự chung tay, chia sẻ của những người lính Biên phòng và các nhà hảo tâm là động lực để người dân có thêm tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Niềm vui của học sinh Trường PTDTBT THCS liên xã Đắc Pring-Đắc Pre khi được cùng nhau ăn món bánh mì cà ry cùng với sữa và bánh kẹo. Ảnh: Trúc Hà
Xã biên giới Đắc Pring có 3.028 nhân khẩu với hơn 90% là đồng bào dân tộc Giẻ Triêng. Cuộc sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn khi xuất phát điểm thấp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Do vậy, dù không quá xa xôi, nhưng con đường đầy ổ voi, ổ trâu khiến hành trình về với biên giới Đắc Pring của Nhóm thiện nguyện “Hiểu và thương” trở nên thật gian nan. Bác tài xế đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi việc các thành viên trên xe đầu chạm trần mỗi khi đi qua đoạn đường xấu. Rồi mọi mệt mỏi đều tan biến, khi những nóc nhà đầu tiên của người Giẻ Triêng ở Đắc Pring hiện ra trước mắt. Đã thống nhất từ trước nên ngay khi Nhóm thiện nguyện tới, mọi việc nhanh chóng được triển khai. Lần này, Nhóm thiện nguyện trao tặng cho thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở (PTDTBT THCS) liên xã Đắc Pring-Đắc Pre 1 giếng nước, 5 bộ đèn năng lượng mặt trời, 40 bộ sách giáo khoa, 80 chiếc máy tính cầm tay. Ai cũng mong rằng, những phần quà này sẽ phần nào giúp cho việc học hành của học sinh bớt khó khăn hơn, khi có người cùng đồng hành.
Niềm vui của hơn 100 học sinh Trường PTDTBT THCS liên xã Đắc Pring-Đắc Pre càng trở nên trọn vẹn, khi được thưởng thức món bánh mì cà ri do các cô chú Nhóm thiện nguyện “Hiểu và thương” và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring nấu. Có thể, ở miền xuôi, đây là món ăn bình thường, nhưng với học sinh vùng cao biên giới Đắc Pring thì không chỉ bổ dưỡng, mà còn ngon và lạ. Học sinh học tại trường đều được hưởng chế độ nhưng cũng chỉ đảm bảo được ăn no, đủ chất mỗi ngày. Sữa, bánh kẹo không có trong khẩu phần ăn, vậy nên những hộp sữa, chiếc bánh, viên kẹo của các cô chú đoàn thiện nguyện khiến đám trẻ ai cũng thích thú. Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên, vô tư ngồi bên nhau ăn uống, trò chuyện, mọi người ai cũng vui lây, tự nhủ sẽ nỗ lực vận động để có thêm quà đến với các cháu học sinh vùng cao biên giới.
Tiếp nhận những món quà từ Nhóm thiện nguyện “Hiểu và thương”, thầy Ngô Phi Công, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS liên xã Đắc Pring-Đắc Pre rất xúc động. Trước nay, trường học chỉ có đường ống dẫn nước từ suối, thông qua bể lọc rồi sử dụng. Mỗi khi mưa về, nước bị đục hoặc bị đất đá, gỗ nứa, củi mục làm tắc dòng chảy. Nay đã có nước giếng khoan, mọi người sẽ hạn chế được các bệnh về mắt và tiêu hóa. Đồn Biên phòng Đắc Pring cử người giám sát, đôn đốc thợ để đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình. Những chiếc máy tính cầm tay sẽ giúp học sinh lớp 9 tự tin hơn cho kỳ thi cuối cấp. Những chiếc đèn năng lượng mặt trời sẽ giúp các em học sinh ôn bài vào những hôm mất điện. Sự chu đáo này, thầy và trò sẽ nhớ mãi không quên. Những món quà ý nghĩa này, các thầy cô giáo và học sinh sẽ luôn trân trọng và sẽ sử dụng hiệu quả.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đắc Pring và Nhóm thiện nguyện "Hiểu và thương" trao tặng đèn năng lượng mặt trời, máy tính cầm tay và sách giáo khoa cho Trường PTDTBT THCS liên xã Đắc Pring-Đắc Pre. Ảnh: Trúc Hà
Câu chuyện về việc học của người Giẻ Triêng ở Đắc Pring khiến nhiều người trong Nhóm thiện nguyện “Hiểu và thương” bất ngờ. Mặc dù cuộc sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thế nhưng, tinh thần hiếu học của người Giẻ Triêng ở Đắc Pring không thua kém bất cứ dân tộc nào ở núi Trường Sơn này. Cách đây nhiều năm, để đến trường, những đứa trẻ ở Đắc Pring đã không quản ngại mang theo sắn, ngô (gần như không có gạo), đi bộ mấy ngày đường rừng. Đã có không ít người học lên cao, trở thành cán bộ Biên phòng như: Trung tá Kring Thương (Trợ lý Phòng Nghiệp vụ); hai anh em ruột Trung tá Tôn Ui (Chính trị viên phó Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động) và Đại úy Tôn Xát (lái xe Đồn Biên phòng Tam Thanh); Thiếu tá Kring Phương (Đồn Biên phòng Tam Thanh) và em trai là Đại úy Kring Phin (Đồn Biên phòng Ga Ry); Thiếu tá Kring Đinh (Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm)... Và đây là những tấm gương sáng để lớp học sinh sau này học tập, phấn đấu.
Trung tá Nguyễn Sỹ Danh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Pring cho biết: “Những năm qua, Đồn Biên phòng Đắc Pring phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường trên địa bàn thường xuyên quan tâm tới giáo dục, với mong muốn sẽ tiếp thêm động lực để trẻ em vùng biên giới này có thêm cơ hội học tập. Với các nguồn kinh phí tự đóng góp từ tiền lương, tăng gia sản xuất, vận động mạnh thường quân, đơn vị đang nhận đỡ đầu 5 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn theo Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng". Ngoài tiền hỗ trợ hàng tháng, đơn vị cử cán bộ phụ trách để động viên và giữ mối liên hệ với nhà trường để kịp thời theo dõi việc học tập, định hướng cho các cháu”.

Nhóm thiện nguyện “Hiểu và thương” trao tặng giếng khoan cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring. Ảnh: Trúc Hà
Nhóm thiện nguyện “Hiểu và thương” cũng đã trao tặng 500kg gạo, 20 thùng mì, 9 đèn năng lượng mặt trời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở cụm dân cư Pê Ta Pót, địa bàn nằm sâu trong rừng già ở vùng ráp ranh giữa tỉnh Kon Tum (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ) và một số hộ dân khác trong xã. Trước đây, do lối sống di cư tự do, 9 hộ và 39 nhân khẩu người Giẻ Triêng nhiều năm liền mất quyền công dân vì không có hộ khẩu. Khi ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring đã đến với bà con để cùng ăn, cùng ở và cùng xây dựng Pê Ta Pót trở thành điểm sáng trên biên giới. Nhờ đó mà người dân đã được nhập hộ khẩu, làm giấy tờ tùy thân và được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước. Vì ở sâu trong rừng, đường sá dễ chia cắt, đến nay, Pê Ta Pót vẫn chưa có điện thắp sáng. Một vài hộ dân sử dụng thủy điện nhỏ, nhưng nguồn nước không ổn định nên máy thường xuyên bị hỏng. Bởi vậy, Đồn Biên phòng Đắc Pring đã vận động Nhóm thiện nguyện “Hiểu và thương” tặng 9 bộ đèn năng lượng mặt trời cho 9 hộ dân. Nhận quà, bà con ai cũng vui vì những ngày tới, chiếc đèn này sẽ thắp sáng các nóc nhà ở Pê Ta Pót. Chao ơi, những món quà thiết thực được trao cho đúng người càng trở nên ý nghĩa biết bao nhiêu.
Chia sẻ về việc tặng quà cho bà con xã Đắc Pring, anh Lê Phụng Hào, thành viên Nhóm thiện nguyện “Hiểu và thương” cho biết: “Lần này, chúng tôi trao tặng 8 giếng khoan, 31 đèn năng lượng mặt trời, 500kg gạo, 20 thùng mì, 40 bộ sách giáo khoa, 80 máy tính cầm tay, 1 bộ máy tính để bàn với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng cho 2 Đồn Biên phòng Đắc Pring, La Êê, các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và các hộ dân trên địa bàn 2 xã Đắc Pring, La Êê. Đây là tấm lòng của các thành viên trong nhóm nhằm chia sẻ với những khó khăn của người lính Biên phòng và đồng bào các dân tộc nơi biên giới".
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/ngay-yeu-thuong-o-bien-gioi-dac-pring-post493038.html