Nghệ An: Bản làng tan hoang sau lũ, hơn 100 nhà bị nước cuốn trôi
Một số bản làng ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An) tan hoang sau lũ, chính quyền nơi đây đang đề nghị cứu trợ khẩn cấp, giúp bà con nhân dân.
Chiều 23-7, tại xã miền núi Mỹ Lý (Nghệ An), nước lũ đã rút nhưng một số bản làng đã tan hoang. Hàng chục người dân đã lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất" nên phải đi ở nhà người khác và trong trụ sở trường học, cơ quan chức năng.

Chiều 23-7, nước lũ đã rút trên địa bàn xã Mỹ Lý.
Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Nghệ An, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng. Theo báo cáo, thống kê ban đầu, lũ đã làm trên địa bàn xã Mỹ Lý có 231 nhà dân bị hư hỏng, trong đó 109 nhà bị thiệt hại trên 70%, 122 nhà bị hư hỏng 50-70%. Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 bị trôi nhiều hạng mục như phòng học, bàn ghế, tivi, sách vở và đồ dùng học tập. Đường sá, cầu cống bị chia cắt hoàn toàn; nhiều công trình công cộng, cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề...

Bùn ngập cả trường học, công sở.
UBND xã Mỹ Lý đang kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành sớm cử lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ người dân. Trong đó ưu tiên sửa chữa nhà ở, khôi phục giao thông, điện lực, viễn thông và các công trình thiết yếu để ổn định đời sống nhân dân.

Nước rút nhưng bùn đang ngập sâu.

Bản làng tang hoang sau lũ cuốn.

Quạt, đồ dùng của nhà dân bị cuốn trôi, hư hỏng.

Cây xanh gãy đổ.

Bộ đội Biên phòng giúp dân tìm lại những đồ còn dùng được.

Đồn biên phòng Mỹ Lý động viên, giúp đỡ người dân.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý đi khảo sát, giúp dân khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử.