Nghệ nhân 80 năm giữ nghề làm đèn kéo quân

Làng Đàn Viên (xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) nổi tiếng với nghề truyền thống đèn kéo quân. Đến nay, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền 86 tuổi là người duy nhất trong làng vẫn duy trì và sản xuất đèn mỗi dịp Trung thu.

Hơn 80 năm làm nghề, dù thu nhập không cao nhưng tâm huyết của người nghệ nhân với mong muốn duy trì món đồ chơi truyền thống, ông Nguyễn Văn Quyền và gia đình vẫn đều đặn sản xuất ra những chiếc đèn kéo quân và truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ cách tạo ra món quà đặc biệt cho trẻ em mỗi dịp Trung thu. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Hơn 80 năm làm nghề, dù thu nhập không cao nhưng tâm huyết của người nghệ nhân với mong muốn duy trì món đồ chơi truyền thống, ông Nguyễn Văn Quyền và gia đình vẫn đều đặn sản xuất ra những chiếc đèn kéo quân và truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ cách tạo ra món quà đặc biệt cho trẻ em mỗi dịp Trung thu. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Nghề làm đèn kéo quân được nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền duy trì hơn 80 năm qua. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Nghề làm đèn kéo quân được nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền duy trì hơn 80 năm qua. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Ông Quyền cho biết những chiếc đèn kéo quân ở làng Đàn Viên có hình sáu cạnh vì người dân ở vùng Tả Thanh Oai còn có ý niệm rằng lục giác (6 cạnh) tượng trưng cho đạo hiếu con cái phải thờ phải kính trọng 6 người trong cuộc đời là bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (hoặc chồng) và bố mẹ nuôi. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Ông Quyền cho biết những chiếc đèn kéo quân ở làng Đàn Viên có hình sáu cạnh vì người dân ở vùng Tả Thanh Oai còn có ý niệm rằng lục giác (6 cạnh) tượng trưng cho đạo hiếu con cái phải thờ phải kính trọng 6 người trong cuộc đời là bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (hoặc chồng) và bố mẹ nuôi. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Gần đến Tết trung thu, nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền cùng vợ lại tất bật làm đèn kéo quân phục vụ trẻ em khắp các vùng miền. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Gần đến Tết trung thu, nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền cùng vợ lại tất bật làm đèn kéo quân phục vụ trẻ em khắp các vùng miền. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền chỉnh cánh quạt sao cho chiếc đèn được đều, đẹp, quay ổn định. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền chỉnh cánh quạt sao cho chiếc đèn được đều, đẹp, quay ổn định. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Đèn chuyển động được là khi ta thắp nến tạo thành dòng không khí đối lưu thổi lên trên tạo nên khí động lực và cánh quạt sẽ chuyển động. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Đèn chuyển động được là khi ta thắp nến tạo thành dòng không khí đối lưu thổi lên trên tạo nên khí động lực và cánh quạt sẽ chuyển động. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Cánh quạt là bộ phận quan trọng để chiếc đèn khi thắp nến quay ổn định, tạo hiệu ứng chuyển động đẹp mắt. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Cánh quạt là bộ phận quan trọng để chiếc đèn khi thắp nến quay ổn định, tạo hiệu ứng chuyển động đẹp mắt. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Khung viền đèn kéo quân được trang trí đẹp mắt. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Khung viền đèn kéo quân được trang trí đẹp mắt. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Giấy nến mỏng, bóng mờ được dán ra bên ngoài đèn kéo quân, để khi thắp nến, đèn, có thể nhìn xuyên sáng từ bên ngoài. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Giấy nến mỏng, bóng mờ được dán ra bên ngoài đèn kéo quân, để khi thắp nến, đèn, có thể nhìn xuyên sáng từ bên ngoài. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Giấy nến mỏng, bóng mờ được dán ra bên ngoài đèn kéo quân. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Giấy nến mỏng, bóng mờ được dán ra bên ngoài đèn kéo quân. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Các bạn trẻ đến gia đình ông Quyền trải nghiệm làm đèn kéo quân nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Các bạn trẻ đến gia đình ông Quyền trải nghiệm làm đèn kéo quân nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN

Đèn kéo quân được làm từ 3 phần chính: khung ngoài, lồng quay và cánh quạt, khi thắp nến chiếc đèn tạo hình chuyển động rất vui mắt. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Đèn kéo quân được làm từ 3 phần chính: khung ngoài, lồng quay và cánh quạt, khi thắp nến chiếc đèn tạo hình chuyển động rất vui mắt. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nghe-nhan-80-nam-giu-nghe-lam-den-keo-quan-20240821105447200.htm